
Lỗi do ai?
mình phải làm sao bi giờ?hix chuyện tình yêu của mình thật trắc trở.yêu vài mối tình rùi,,,yêu nhìu lém cơ nhưng chả đi đến đâu được.không yêu ai được quá 1 năm,mình phải làm seo bi giờ,,....lỗi do mình đúng không?mọi người chỉ ra cái lỗi giúp mình nha(khuyến cáo mình có một nhược điểm là bản lĩnh quá,cái gì cũng bít hix,có phải do vậy muz những người đàn ông khi ở bên mình luôn cảm thấy không cần che trở hay.....)?????????? mình cũng chả bít được nữa.giúp mình nha.mình thankiu!

bạn nói chung chung quá , chẳng biết đâu ma cho lời khuyên và nhận xét về bạn. Con người ai cũng có một cá tính riêng, không ai giống ai và cả cách yêu người khác nữa. Bạn không thể bắt trước một nhân vật trên phim ảnh ( yêu trong mơ mộng chẳng chân thực) nên sớm muôn đường ai nấy đi.Là con gái có nhiều cách để yêu lắm, nói chung là chân thành , thẳng thắn...nghe thử bài soup tình yêu của Phạm Quỳnh Anh, bạn sẽ biết mình phải lảm gì.Yêu không chỉ là đón nhận mà là cả sự cho đi( có giới hạn nhất định chứ hok phảii cho tất tần tật, tuốt tồn tuột đu nhé)ặc. Chúc bạn sẽ kiếm được bến bờ hạnh phúc