
Tình yêu thời sinh viên ?
Theo cac ban khi chung ta con la nhung sinh vien thi tinh yeu luc do cua minh la mai mai hay la vui choi ,khong nen yeu ai do that su khi con la sinh vien khong.

Mình nghĩ bạn không nên yêu ai đó thật lòng khi mà bạn thực sự không yêu người đó thôi . một người muốn làm giàu thì phải cho đi những gì mình có, tình yêu cũng thế hãy cho đi những gì bạn có , có thể một ngày nào đó người ấy dù có xa mình vì bất cứ lý do gì hì lúc đó bạn cũng sẻ không hối tiếc vì mình đã rất có muốn được ở bên người ấy nhưng người ấy không trân trọng thì một ngày nào đó chính người ấy là người hối hận chứ không phải mình. hy vọng là giúp được cho bạn . chào bạn

Tình yêu không kể tuổi tác. Nó có thể là mãi mãi ngay cả khi còn ở highschool

???? cái đấy còn tùy cai người yêu bạn kia có thật lòng ko và bạn có yêu người ấy ko mãi mãi hay đùa là do 2 ng mak thôi