
Ly hôn sau ngày cưới 8 tháng. Có nên ko
E cưới từ tháng 11 năm ngoái, sau đúng 1 năm quen và yêu nhau. Đến giờ này vẫn không hiểu vì sao lại đồng ý cưới. E hối hận vì đã không cho mình thời gian đủ dài để tìm hiểu kỹ đối tượng. E muốn ly hôn vì hình như chỉ có e ngày càng yêu a ấy nhiều hơn còn anh ấy thì hình như không. Oái oăm là ở chỗ a ta càng lạnh nhạt với e thì e lại càng yêu, càng quan tâm nhiều hơn. Có lẽ ngay từ đầu quyết định lấy e cũng là 1 qđ vội vã của a ấy. Có vẻ như 2 người không có 1 chút tương đồng nào, từ khẩu vị ăn uống, từ hoàn cảnh sống trước đây, từ cách nhìn nhận đánh giá và giải quyết sự việc, cả về sở thích cá nhân. Thật ra, ngay từ hồi yêu e đã biết điều này, nhưng lại kỳ vọng là sau khi cưới nhau cả 2 sẽ cùng thay đổi để hòa hợp với nhau. Nhưng dù e cố gắng nhiều vẫn chẳng thay đổi được gì. Nếu e làm theo ý anh ấy, làm ra vẻ nghĩ giống anh ấy thì ok, mọi việc có vẻ êm đẹp, nhưng nếu e thể hiện 1 chút tôi của mình ra thì y như rằng. Cả 2 ko hề cãi nhau, cũng chẳng to tiếng khi nào, nhưng nét mặt và ánh mắt dành cho nhau thì vô hồn lắm. Chỉ có e hay nhìn anh ấy và còn quan tâm đến anh ấy những lúc giận nhau còn trong mắt anh ta thì ko có em. E đã nghĩ đến việc ly hôn từ sau ngày cưới 1 tháng nhưng lại trách mình trẻ con, hất đi thì dễ nhưng tạo dựng mới khó. Với lại còn bố mẹ 2 bên gia đình. 2 đứa tuy ở riêng và cách nhà chồng khoảng 140km nhưng khi có thời gian e rất muốn về thăm họ. Nhưng đến gần tháng nay ý nghĩ ly hôn lại ám ảnh e. E đã tự hào rằng, từ trước đến giờ chưa bao giờ e quyết định điều gì sai, chỉ có lần quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời là chọn chồng thì e lại sai. Anh ấy như 1 người máu lạnh, dù e có tủi thân khóc lóc suốt đêm, anh ấy vẫn ngủ ngon. Khi e thấy buồn, cũng không hề có lời an ủi. E sợ biết đâu 1 lần nữa e lại quyết định sai, vì biết đâu e đã cố gắng ko đủ, và biết đâu a ấy cũng có yêu e mà e không nhận ra. Cứ thế này e sợ mắc bệnh trầm uất mất. E cũng cố gắng trao đổi nhưng a ấy ko có tính xây dựng và nói rằng ko thích nói nhiều. Mong mọi người hãy thẳng thắn cho e lời khuyên

mình thông cảm với bạn vì mình cũng giống bạn chỉ khác là chồng mình còn đánh mình nữa cơ. mình và bạn có thể làm bạn được không vì thấy hoàn cảnh giống nhau. Còn về bạn muôn Ly Hôn thì mình khuyên là cố sống thêm 1 thời gian nữa xem đã đùng vội quyết định và trong thời gian này không nên có baby vì đã không tìm thấy điểm chung ma lại có baby thì nhiều chuyện phức tạp lám.Ví Dụ như cách chăm sóc cho an cho ngu của baby nên 2 ý khác nhau cũng cải nhau được. mình đang trong hoàn cảnh đấy đây. Và đến lúc có baby rồi co muốn Ly Hôn con khó gấp bội lấn lúc bạn chưa có.
Chúc bạn vui vẻ va cố giắng vượt qua. Số ĐT mình đây lúc nào rãnh nt cho mình 2 ta cùng tâm sự 0127 7676 792