
Mình có nên tiếp tục theo đuổi theo cuộc tình của mình không?
Mình quen người đó đã hơn 3 năm (từ ngày 10/7/1999 đến nay),minh với người ấy rất yêu nhau,người đó cũng rất tốt với mình.và chúng minh cũng sống chung với nhau hơn 7 tháng,ăn ở như vợ chồng với nhau và cùng nhau ăn uống ( lúc đó người đó mới ra trương chưa có việc làm chúng minh ăn cơm với rau muống cũng thấy hạnh phúc).và cũng đã làm đám nối với nhau,hai bên gia đình cũng rất yêu thương 2 đứa và chấp nhận cho 2 đứa đến với nhau.mình rất hạnh phúc có động lực trong cuộc sống vì nghĩ đến tương lai hai đứa.
Sự việc xảy ra thật đau lòng vì sau khi đám nối thi người đo thay dổi ,mà sự thay đổi mà mình rất đau khổ.từ khi mới đi lam lần đầu moi đc gần 3 tháng,người đó nói không yêu mình nữa,không còn cảm giác mà người đó nói yêu 1 người tài xế xe ở cùng công ty.vì người bạn gái của mình làm kỹ thuật cho một công ty phân bón nên hay đi công tác,và tài xế xe này thì mới gặp được 1 tháng.
Mình rất yêu người đó,yêu hơn cả bản thân mình,mình không ép người đó phải làm j cho mình hết,mình hay về sớm hơn người đó để nấu cơm cho người đó ăn và cái j tốt đẹp nhất mình đều dành hết cho người ây (mình là con trai),mình làm bất kỳ điều gì cho người do vui.mình có công việc ổn định(ks xây dựng),gia cảnh thi ko tệ.mình hứa sẽ chăm sóc cho những đứa em nhỏ của bạn gái và gia đình của người đó ,người đó cũng biết điều đó và mình làm được điều đó.Mình làm tất cả điều đó nhưng người đó nói yêu mình không có cảm giac an toàn.mình cũng có khuyêt điểm la một vài lần không thể làm cho nguoi do vui nhu ngay 8/3 va sinh nhật của người đó nhưng vì mình đi công tác quá xa nên lúc đó không thể làm gì va để cho người yeu mình khóc.
Bây giờ người ấy muốn trả lễ, không muốn cưới nữa mình rất buồn.gia đình của người yêu của mình rất thương mình và ko muốn điều đó xảy ra và mong muốn mình tha thứ cho người đó,nhưng vấn đề không phải là tha thứ mà người ấy không muốn đến với mình nữa.mình rất đau khổ nhưng vẫn yêu người đó và mong người đó quay lại.nhưng người đó nói không thể.mình cũng muốn níu kéo người đó và điều mình không hiểu tại sao người đó cho mình năm ôm cô ấy,nhưng lai nói là :(anh làm vậy em thâý có lỗi với người kia).mặc dù người đó nói bây giờ chỉ nghĩ công viêc nhưng rất muốn nói chuyện với đó và gặp người đó.người đó nói muốn sống bằng tình cảm và lý tri.
Tình cảm hơn 3 năm không bằng 1 tháng hay sao? vậy thời gian tình cảm của 2 đứa mình là gì?tình cảm của người đó có thay đổi được không?mình có thể nói người kia không thể yêu và chăm sóc người đó tốt như mình đươc.người đó có thể không nghĩ đến quá khứ của người yêu của mình hay không?
Mong mọi người chia sẻ dùm mình và cho mình biết mình có nên theo đuổi tình yêu này của mình không?

Tại sao mọi người ở đây đều có lựa chọn là từ bỏ chứ!!!
Từ bỏ ở đây là buông tay, dứt khoát hay vẫn còn đợi chờ? Khuyên thì ai nói thế nào cũng hay, chứ rơi vào tình trạng này rồi thì lí trí chẳng còn kiên định để nhìn nhận ra vấn đề nữa.
Vì tôi ko thực sự biết rõ điều về bạn gái bạn, cả trong suy nghĩ cũng như tính cách trong con người cô ấy. Nên cũng ko thể khuyên lời khuyên tốt nhất đc.
Nhưng theo tôi, là người con gái, đã chấp nhận quen và ăn ở với bạn trai đến tận 3năm, đc lo lắng chắm sóc đến như vậy.. Nếu ko là tình yêu thì cũng phải có tình thương, thân thiết như 1gia đình rồi. Gặp đc anh chàng quen 1 tháng kia, đó có thể là chân ái, tình yêu thực sự mà cô ấy tìm thấy, cũng có thể là lí do cho 1 sự thật nào đó mà bạn ko đc biết tới ..nhưng thật giống trong phim khi tin vào những điều đó!
Vậy, chỉ 1 lí do nếu cô ấy ko thực sự tàn nhẫn và máu lạnh đó chính là sự xa cách giữa 2 người. Có thể 2 người có sự xa cách về suy nghĩ, lối nhìn trong tình cảm bao năm qua. Cũng có thể có 1 khoảng thời gian xa cách làm cô ấy quên mất thói quen ở bên bạn và nhàm chán trước sự quan tâm của bạn?
Nhưng bạn ơi, 1 tháng đột ngột bên tình mới và thói quen 3 năm đc bạn chăm sóc, cô ấy có thể delete hết kí ức của 2 người và update hình ảnh mới nhanh như vậy?.. bạn đã yêu thương 1 con người vô tình và lẳng lơ đến vậy sao?
Bạn chọn cách từ bỏ? Bạn muốn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc bên người khác? Rồi bạn sẽ quên và tìm đến người mới hay vẫn đợi chờ hình bóng cũ!!
Nhưng dù như thế nào, người vẫn luôn yêu cô ấy, vẫn thường quan tâm cô ấy chính là bạn. Vậy ko biết tranh luận giữa cô ấy và người mới có xãy ra ko? ko biết có lúc nào cô ấy đau buồn vì chàng ta rồi lại vô tình nhớ đến bạn? nhớ đến thói quen cũ hay ko?? Và càng ko biết sự từ bỏ lúc này là từ bỏ như thế nào để thực sự tốt nhất cho cả 2.
Có rất nhiều và rất nhiều điều ta ko thể biết và chưa thể ngờ trước đc. Có những lúc trong cuộc sống mà ta như đứng sựng lại giữa dòng người, việc chính chắn nhất chỉ có thể là quan sát lại xung quanh mình, giữ lí trí kiên định nhất và xác định lại bản thân mình, những gì đc và mất,.. để có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân, để quay lại là chính mình, để ko phải hối tiếc! vì mình đã ko tin lầm bản thân mình, bạn nhé.!
Chúc bạn có đc tinh thần thoải mái và vui vẻ, hạnh phúc hơn!

Bạn biết không? Mình cũng đã từng yêu, nhưng mình không bao giờ níu kéo những gì không thể, những gì mình đã cố gắng nhưng vẫn không giữ được thì hay chúc phúc, điều đó sẽ tốt hơn. Bạn hỏi rằng tình yêu ba năm không bằng ba tháng, đối với tình yêu nó không quy định về thời gian bạn ah, Huống hồ, ngày trước khi còn là sinh viên, người mà bạn ấy tiếp xúc có chăng chỉ là bạn, bạn ấy chưa bước ra thế giới bên ngoài nên không có gì thay đổi, Nhưng giờ đi làm rùi, thì người tiếp xúc với bạn ấy nhiều tất nhiên sẽ không phải là bạn, gần nhiều nhiều lúc cũng có tình cảm mà. Bạn hãy để người đó đi tìm lấy hạnh phúc mà người đó gọi là hạnh phúc, càng níu kéo thì càng khiến xa nhau nhiểu hơn.
Chúc bạn vui và tìm được người như ý

Yêu một người là để cho người mình yêu được hạnh phúc không nhất thiết người ấy phải ở bên cạnh mình, có lẽ cô ấy đã tìm được liều thuốc thực sự trong cuộc sống của cô ấy và người đó không phải là bạn, và có lẽ từ trước đến giờ cô ấy chưa thực sự yêu bạn, cô ấy chỉ đến với bạn vì cô ấy nghĩ không ai tốt hơn bạn, bạn cho cô ấy mọi thứ nhưng điều thực sự mà cô ấy cần không phải là những thứ đó, cái cô ấy cần là con tim cô ấy có thể đập mạnh khi ở gần bạn, trước giờ có lẽ lòng thương hại là nhiều hơn, con gái mà một khi đã tìm được tình yêu thực sự thì họ có thể hi sinh tất cả vì tình yêu đó, bạn dừng bùn mà hayzx nghĩ rằng đó chỉ là một chuyện tình không có kết thúc đẹp, nếu trên thế gian này chuyện tình nào cũng đẹp thì đâu có nước mắt, đâu có cảnh tự tử vì tình, hãy xem nó như là một giấc mơ, một giâc mơ bùn

Đúng. Đó là từ bỏ. Từ bỏ để người ấy hạnh phúc. Từ bỏ để người ấy vui. Từ bỏ để bạn nhẹ lòng. Từ bỏ để cho cả 2 một cơ hội, một mối quan hệ tốt đẹp. Mà không đúng. Đó chỉ là một cách để người ấy xem xét lại tình cảm của mình thôi. Và quyết định cuối cùng vẫn là người ấy của bạn. Và bạn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy chứ!!?
Tình yêu thật sự phải được xuất phát từ cả 2 phía. Ép buộc hay níu kéo không phải là cách hay. Nếu đã không còn j thì chia tay là giải pháp tốt nhất để trong nhau còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nhau.
Chúc bạn có một quyết định đúng đắn!

mình cũng đã ở hoàn cảnh như bạn và cũng đã tưng bế tắc như bạn nhưng bạn hãy nghe mình bạn hãy đứng vững lên không phai nghĩ nhiều người như vậy không đáng với tinh yêu của bạn đâ. giờ bạn hãy vững tin và phấn đấu thành công trong cuọc sống sau nay người đó sẽ hối hân cho mà xem, người như vậy sẽ chăng có kết thúc tốt đẹp đâu. chao bạn chúc bạn sẽ tim được người vợ tốt và hơn người đó nhiều. con đường ở phía trước hãy bước đi tiếp ban ah!