
Mình có nên yêu anh nữa không? Làm thế nào để chia tay và quên một người mà không đau khổ?
Mọi người giúp mình với. người yêu mình nghề ngiệp ko ổn định, lại không phải là người tâm lý nhưng mình vẫn yêu và hy vọng sau này anh sẽ đi học thêm tại chức để có tương lai. Gần đây mình có nhờ anh lai em gái mình ra trường chuyên của tỉnh thi thử đại học. Anh từ chối vì hôm trước đi làm về muộn hôm sau phải ngủ bù, với lại anh bảo trời rét ngại dậy, mấy hôm đấy chỉ có chưa đến 10độ. Mình rất ko vui, vì lần đó. Khi mình hỏi anh còn bảo anh không thể quan tâm tới gia đình em như tới e được. Hôm đó mình đã suy nghĩ rất nhiều, cả chuyện anh không có tương lai và quyết định nhắn tin chia tay anh. Mình thấy anh có vẻ buồn và hỏi mình thực sự không cần anh nữa ah, mình bảo uh và anh đồng ý. Lúc đó mình rất buồn, mình chỉ muốn anh xin lỗi và hứa quan tâm tới mình hơn nhưng anh lại tôn trọng quyết định của mình.
Tối hôm đó mình suy nghĩ lại và thấy mình vẫn còn yêu anh nên hỏi anh có cần mình nữa không? Nếu cần mình sẽ vẫn ở bên anh. Anh bảo mình hãy suy nghĩ kỹ anh ko muốn phải nghe câu chia tay lần nữa. Nhưng hôm sau anh vẫn đồng ý và bảo mình quên những chuyện không vui đi, tuy nhiên mình vẫn thấy thái độ của anh khác, anh có vẻ vẫn chưa trở lại bình thường như trước, vẫn khá lạnh lùng với mình....
Bây giờ mình không biết thế nào, bạn bè ai cũng khuyên mình nên cân nhắc kỹ mình có tương lai ko nên yêu người như anh. Nhưng mình rất sợ phải quên một người, sợ không làm được. Mọi người cho mình lời khuyên đi, có nên tiếp tục yêu anh ko? Làm thế nào để chia tay mà không đau khổ? Giúp mình với nhé..,

ANH CHÀNG NGẠI VÌ MÌNH KHÔNG CÓ NGHỀ NGHIỆP ỔN ĐỊNH ĐÓ . NHƯNG CŨNG CÓ THỂ HẮN TA KHÔNG YÊU CẬU NHIỀU LẮM ( THÍ DỤ NHƯ SẴN SÀNG BỎ CẬU ĐỂ CÓ TƯƠNG LAI TỐT HƠN )
cậu cũng nên đề phòng chuẩn bị tâm lí đi đừng để sau này lại hối tiết, mình ko có ý nói gì nhưng thời nay con trai mà không có công việt ổn định thì hơi..... bị nhục đó. việt không có công việt ổn định --> kinh tế khó khăn thì sau này ở chung với nhau rồi thì sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm ( mình nói thật đó 9/10 người có gia đình đều nói thế, có tình yêu thì mới có hạnh phúc nhưng xen kẽ vẫn có sự pha trộn thêm sự đầy đủ về tài chính )