Câu hỏi

24/05/2013 23:27
MÌNH ĐANG RẤT TUYỆT VỌNG ....
Em và anh yêu nhau từ khi em còn học cấp 3, đến khi em thi đại học do tập trung cho kì thi quan trọng mà em không có thời gian dành cho anh, sự hiểu lầm xảy ra , em và anh chia tay nhau.Khi em đang học năm thứ 2 thì em và anh gặp lại, thực sự em vẫn nhớ và yêu anh ấy nhiều, và chúng em đã nối lại với nhau.Nhưng cách đây hơn 3 tháng em mới biết được 1 sự thật là trong khoang thời gian em và anh chia tay anh đã yêu một người con gái khác và đến giờ họ cũng vẫn yêu nhau. Cô ấy chính là người nói cho em biết sự thật ấy. Anh đã thừa nhận điều đó và anh nói chỉ yêu em mà thôi, anh đã bỏ cô gái đó, và cô gái đó cũng đã chấp nhận rút lui, cô ấy còn nhận làm bạn em và tâm sự với em rất nhiều. Nhưng sau đó 1 thời gian cô ấy đã kể với em 1 sự thật rằng cô ấy đã phải phá thai 1 lần và cái thai đó là của anh. Em đã bàng hoàng và thật sự bị sock. Anh đã xin lỗi em và hứa sẽ không phạm sai lầm nữa. Thời gian thấm thoát trôi, cô ấy phải đi học xa, và vừa rồi em và cô ấy được về nghỉ tết. Hôm nay em vào blog của cô ấy và đọc đc entry tâm sự của cô ấy là cách đây 1 tuần anh đã tìm đến cô ấy và nói rằng anh rất buồn. Và họ đã qua đêm với nhau. Em biết rằng hôm đó anh có chuyện buồn thật, nhưng chuyện đó phải vài hôm sau anh mới nói cho em biết, và người anh tìm đến lúc đau khổ là cô ấy. Em không hiểu, em không tỏ ra yếu đuối để níu kéo anh, em không đe dọa hay có bất cứ hành động gì nhằm ràng buộc anh, người anh tìm đến lúc đau khổ lại không phải em, vậy, anh cần gì ở em? Em phải làm sao nữa đây?
topdaica000
24/05/2013 23:27
Là một người con gái, cũng đã yêu và cũng đã cảm nhận được cảm giác chia tay. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn này, bạn nên nhìn nhận lại người bạn trai của mình. Chia tay rồi mà vẫn quay lại để làm chuyện đó với cô gái đó thì bắt buộc mình phải đặt câu hỏi nghi ngờ bạn ạ. Mối quan hệ của họ ko đơn giản chút nào đâu? Đừng đẩy mình vào mối quan hệ tay ba, sẽ khổ lắm bạn ạ! Hãy tìm cho mình một bến đó bình yên để đậu bạn nhé. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc
giatuan
24/05/2013 23:27
gioi
24/05/2013 23:27
Danh sách câu trả lời (3)

Trích dẫn:
Từ bài viết của buiha_83
Cô nhóc sy tình , có thể nói là lụy tình chăng ??? Bây giờ , thế giới này đã gần hết những người như em và anh tôn trọng điều đó . Thế nhưng như anh nói : Gần như ko còn nhiều người như em - quá chung thủy đến mức .... ko còn biết nên làm gì khi đã quá rõ để mình nên có 1 quyết định thực sự cần thiết .
Anh không bảo em nên thế nào - em có quyết định của riêng mình mà . Anh chỉ nói với em để em hiểu hơn rằng :
- Nếu trong thời gian chia tay người ta có yêu 1 ai khác thì đó vẫn là nhẽ thường tình . Vấn đề là tình yêu đó đi đến đâu ??? Và em đã biết thực sự vấn đề đó ra sao rồi .
- Anh cần gì ở em ??? Có thể anh ta vẫn còn yêu em . Thế nhưng tình yêu đó lúc này em không nên nhận lấy dù mình cũng có tình cảm tương tự . Tình yêu của người đó không xứng đáng để em trân trọng và mất quá nhiều thời gian suy nghĩ như vậy .
- Em phải làm sao thì em cũng nên tự biết rồi . Chủ yếu là em cần xác định chính xác lại tất cả xem sự thật ra sao . 1 người như vậy liệu em có thể hoàn toàn yên tâm được không ??? Khi yêu đã vậy , còn mai sau là gia đình ???
- Đối với anh , chỉ cần anh ta QHTD thì đã không đáng để em yêu lại nữa rồi . 1 tội đó thôi là đủ chứ chưa cần phải quay lại .... qua đêm với nhau . Em hãy có suy nghĩ và quyết định cho kỹ . Cuộc đời còn dài , tương lai còn rộng em ah .
Chúc em có quyết định sáng suốt , có TY đẹp và luôn hạnh phúc.
Cô nhóc sy tình , có thể nói là lụy tình chăng ??? Bây giờ , thế giới này đã gần hết những người như em và anh tôn trọng điều đó . Thế nhưng như anh nói : Gần như ko còn nhiều người như em - quá chung thủy đến mức .... ko còn biết nên làm gì khi đã quá rõ để mình nên có 1 quyết định thực sự cần thiết .
Anh không bảo em nên thế nào - em có quyết định của riêng mình mà . Anh chỉ nói với em để em hiểu hơn rằng :
- Nếu trong thời gian chia tay người ta có yêu 1 ai khác thì đó vẫn là nhẽ thường tình . Vấn đề là tình yêu đó đi đến đâu ??? Và em đã biết thực sự vấn đề đó ra sao rồi .
- Anh cần gì ở em ??? Có thể anh ta vẫn còn yêu em . Thế nhưng tình yêu đó lúc này em không nên nhận lấy dù mình cũng có tình cảm tương tự . Tình yêu của người đó không xứng đáng để em trân trọng và mất quá nhiều thời gian suy nghĩ như vậy .
- Em phải làm sao thì em cũng nên tự biết rồi . Chủ yếu là em cần xác định chính xác lại tất cả xem sự thật ra sao . 1 người như vậy liệu em có thể hoàn toàn yên tâm được không ??? Khi yêu đã vậy , còn mai sau là gia đình ???
- Đối với anh , chỉ cần anh ta QHTD thì đã không đáng để em yêu lại nữa rồi . 1 tội đó thôi là đủ chứ chưa cần phải quay lại .... qua đêm với nhau . Em hãy có suy nghĩ và quyết định cho kỹ . Cuộc đời còn dài , tương lai còn rộng em ah .
Chúc em có quyết định sáng suốt , có TY đẹp và luôn hạnh phúc.
Là một người con gái, cũng đã yêu và cũng đã cảm nhận được cảm giác chia tay. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn này, bạn nên nhìn nhận lại người bạn trai của mình. Chia tay rồi mà vẫn quay lại để làm chuyện đó với cô gái đó thì bắt buộc mình phải đặt câu hỏi nghi ngờ bạn ạ. Mối quan hệ của họ ko đơn giản chút nào đâu? Đừng đẩy mình vào mối quan hệ tay ba, sẽ khổ lắm bạn ạ! Hãy tìm cho mình một bến đó bình yên để đậu bạn nhé. Chúc bạn may mắn và hạnh phúc
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)
![[@};-]](/images/wys/yahoo_flower.gif)

Cô nhóc sy tình , có thể nói là lụy tình chăng ??? Bây giờ , thế giới này đã gần hết những người như em và anh tôn trọng điều đó . Thế nhưng như anh nói : Gần như ko còn nhiều người như em - quá chung thủy đến mức .... ko còn biết nên làm gì khi đã quá rõ để mình nên có 1 quyết định thực sự cần thiết .
Anh không bảo em nên thế nào - em có quyết định của riêng mình mà . Anh chỉ nói với em để em hiểu hơn rằng :
- Nếu trong thời gian chia tay người ta có yêu 1 ai khác thì đó vẫn là nhẽ thường tình . Vấn đề là tình yêu đó đi đến đâu ??? Và em đã biết thực sự vấn đề đó ra sao rồi .
- Anh cần gì ở em ??? Có thể anh ta vẫn còn yêu em . Thế nhưng tình yêu đó lúc này em không nên nhận lấy dù mình cũng có tình cảm tương tự . Tình yêu của người đó không xứng đáng để em trân trọng và mất quá nhiều thời gian suy nghĩ như vậy .
- Em phải làm sao thì em cũng nên tự biết rồi . Chủ yếu là em cần xác định chính xác lại tất cả xem sự thật ra sao . 1 người như vậy liệu em có thể hoàn toàn yên tâm được không ??? Khi yêu đã vậy , còn mai sau là gia đình ???
- Đối với anh , chỉ cần anh ta QHTD thì đã không đáng để em yêu lại nữa rồi . 1 tội đó thôi là đủ chứ chưa cần phải quay lại .... qua đêm với nhau . Em hãy có suy nghĩ và quyết định cho kỹ . Cuộc đời còn dài , tương lai còn rộng em ah .
Chúc em có quyết định sáng suốt , có TY đẹp và luôn hạnh phúc.
Anh không bảo em nên thế nào - em có quyết định của riêng mình mà . Anh chỉ nói với em để em hiểu hơn rằng :
- Nếu trong thời gian chia tay người ta có yêu 1 ai khác thì đó vẫn là nhẽ thường tình . Vấn đề là tình yêu đó đi đến đâu ??? Và em đã biết thực sự vấn đề đó ra sao rồi .
- Anh cần gì ở em ??? Có thể anh ta vẫn còn yêu em . Thế nhưng tình yêu đó lúc này em không nên nhận lấy dù mình cũng có tình cảm tương tự . Tình yêu của người đó không xứng đáng để em trân trọng và mất quá nhiều thời gian suy nghĩ như vậy .
- Em phải làm sao thì em cũng nên tự biết rồi . Chủ yếu là em cần xác định chính xác lại tất cả xem sự thật ra sao . 1 người như vậy liệu em có thể hoàn toàn yên tâm được không ??? Khi yêu đã vậy , còn mai sau là gia đình ???
- Đối với anh , chỉ cần anh ta QHTD thì đã không đáng để em yêu lại nữa rồi . 1 tội đó thôi là đủ chứ chưa cần phải quay lại .... qua đêm với nhau . Em hãy có suy nghĩ và quyết định cho kỹ . Cuộc đời còn dài , tương lai còn rộng em ah .
Chúc em có quyết định sáng suốt , có TY đẹp và luôn hạnh phúc.

Mình hiểu nỗi khổ tâm của bạn. Chuyện quan hệ nam nữ thì luôn phức tạp như vậy. Mình nghĩ bạn không nên truy cứu chuyện quá khứ của đối phương làm gì, mà nên xem hiện tại anh ấy đối xử với bạn thế nào. Qua tình tiết bạn kể thì mình nghĩ bạn trai của bạn vẫn yêu bạn hơn cô gái kia. Tuy nhiên dù sao hai người họ đã có một thời gian quan hệ với nhau, mà chuyện nhớ lại tình xưa nghĩa cũ là chuyện thường tình của quan hệ nam nữ. Mình nghĩ khi anh ta có chuyện buồn mà không kể cho bạn mà đi tìm cô gái kia qua đêm với cô ta thì chưa chắc đã phải anh ta đã yêu cô gái đó hơn bạn, mà chỉ muốn giải khuây với một người lâu ngày không gặp tìm lại cảm giác mới lạ thôi.( Đây là phán đoán chủ quan của mình thôi ). Nhưng những người đàn ông đã một lần như vậy thì sẽ rất khó cấm anh ta lặp lại những lần sau. Nếu bạn vẫn còn yêu anh ta, và vẫn có thể tha thứ cho lần này thì nên nói rõ suy nghĩ của bạn với anh ta, yêu cầu anh ta phải sửa đổi, và cho thêm một lần cơ hội. Nếu anh ta vẫn lặp lại, làm bạn đau khổ không thể chịu đựng được như bây giờ thì nên sớm chia tay với anh ta để đỡ mất thời gian của cả hai.
Chúc bạn may mắn.
Chúc bạn may mắn.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip