
Mình phải làm gì đây???
Mình có nên rời xa người mình yêu ko?vì ko muốn người đó khổ vì mình,mình mắc nhiều bệnh quá

Bạn nghỉ vậy cũng đúng nhưng bạn có chắc là yêu người yêu của bạn sẻ không chấp nhận bạn gái mình là một người có nhiều bệnh không. Nếu minh có bạn gái ma hai đứa mình yêu nhau thật lòng mình sẻ chấp nhận tất cả.

Chị ah!
Em cũng giống chị, em cũng bị bệnh hiểm nghèo, mặc dù nó không phải như căn bệnh của chị nhưng nó cũng hiểm nghèo không khác gì chị.
Em bị bệnh lupus ban đỏ hệ thống - 1 căn bệnh tự miễn do miễn dịch kém, hiện nay chưa có một loại thuốc nào chữa nổi và nó có thể được coi là bệnh ung thư. Nó dần dần phá hủy tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình nếu không biết cách làm hãm sự phát triển của nó.
Bệnh đó đa số là không nên lấy chồng vì khó có thể sinh nở được,nếu những người có thể sinh được thì đứa trẻ cũng không được mạnh khỏe. Một người con gái mới chập chững bước vào đời như em,. em thèm khát nhiều cảm giác và có rất nhiều ước mơ nhưng em lại không thể làm được bởi em lúc nào cũng phải sống dựa vào thuốc. Nếu 1 bữa không uống thuốc là bị lên cơn đau luôn. Đôi khi em cảm thấy mình như một con robot biết nói. Em đã chán chường cuộc sống và không ít lần em tìm đến cái chết nhưng vì em thương gia đình, thường những người thân yêu của em nên em k dám tiếp tục nghĩ đến.
Bệnh của em là thế đó nhưng mình có buồn hay khóc đi chăng nữa cũng khong giải quyết được vấn đề gì đâu chị ah, chỉ là cho mình ốm nặng thêm mà thôi.
Nếu chị thấy người yêu mình thực sự yêu mình thì chị cứ tự tin tiến tới,biết đâu đó là cái giá mà chị được hưởng từ ông trời ban cho mình.Không ai là khổ cả đời nên em nghĩ chị nên tiếp tục nhìn cuộc sống bằng màu hồng. Bên cạnh mình còn nhiều người cần mình lắm chị ah.
Em chúc chị luôn mạnh khỏe và đạt ước mơ trong cuộc sống.