
Mình đang có 1 số vấn đề trong chuyện tình cảm(Mình đang rất yêu 1 người mà giờ 2 đứa đã chia tay mình muốn níu kéo cuộc tình đó ai có thể giúp mình?
Mình và người yêu mình đã yêu nhau được 6 tháng rồi.Cuộc sống và tình cảm lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau,có rất nhiều kỷ niệm đối với nhau.Những kỹ niệm 2 đứa mình cùng đi Đà Lạt cùng đi những nơi thật xa để lại cho mình và người ấy biết bao nhiêu hạnh phúc và những kỷ niệm đó chắc không bao giờ quên được.
Nhưng rồi,1 ngày xấu trời,vì mình quá tin tưởng rằng mình với người đó quá hợp nhau,quá hiểu nhau mình đã góp ý những lời có thể gọi là tốt đối với người đó nhưng người đó lại không hiểu ý tốt và hiểu theo 1 ý tiêu cực và rồi dứt khoát đòi chia tay mình.Giờ mình phải làm sao,trong khi đó mình và người đó còn rất yêu nhau????Mình xin kể tất cả cho các bạn nghe và đóng góp ý cho mình.
Vào một hôm,mình và người ấy nói chuyện với nhau.Nói chuyện vui vẻ như mọi ngày mình từng nói.Rồi chợt mình nhớ ra mẹ mình khen và chê người ấy như thế nào.Mình kể tất cả những điểm khen,nói Người yêu của con đẹp,nết na,hiền,...nói chung rất hợp với con trai của mẹ.Rồi mình nói mẹ chê người ấy ăn mặt quê mùa,...mình khuyên người ấy nên ăn mặc gọn gàng hơn xí để có 1 ấn tượng đẹp nhất trong mắt mẹ,mình nói không cần em phải bỏ tiền ra này nọ mình sẽ tự kiếm tiền và hàng tháng sẽ giành 1 số nào đó để mua những thứ đẹp nhất,tốt nhất cho người ấy(mình chỉ là sinh viên năm 1 nhưng đi làm rồi).Và rồi người ấy cảm thấy tủi thân,bị xúc phạm tất cả.Mình cảm thấy buồn vì người yêu không hiểu ý mình và mình đã xin lỗi cầu xin tất cả để có 1 sự tha thứ.Cũng chỉ vì mình không biết cách ăn nói và góp ý nên mới xảy ra hậu quả như vậy.Giờ mình phải làm sao đây???Trong khi đó người ấy nói:Em vẫn rất yêu anh,e muốn tốt cho a,không để mẹ phải cằng nhằng a về cách ăn mặc của em,gia đình e không đủ điều kiện như người ta.nên tốt nhất mình nên chia tay.Mình thấy hổ thẹn với bản thân mình lắm.Mình đã đánh mất đi 1 người mà minh yêu nhất.
Giờ mình phải làm sao đây???Làm sao để người ấy quay lại với mình.Mình đã làm tất cả,cầu xin mọi thứ nhưng vẩn không được.
Mong các bạn hảy cho mình 1 lời khuyên.Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm!!!
HÃY GIÚP MÌNH!!!
Help me!!!

Cảm ơn tất cả đã an ủi và giúp đỡ mình.Thật sự mình đang bị 1 căn bệnh khó chữa.Và mình cảm thấy mình không cần gì nữa.Mình chỉ cầu chúc những điều gì tốt nhất đến với người ấy thôi.:D trước sau gì mình cũng phải chết nên mình cũng không dằng vặt nữa đâu.Thời gian qua vì uống rượu bia nhiều mà mình mắc phải căn bệnh như vậy:D Cuộc đời mà:D Giờ mình thật sự,thật sự còn yêu người ấy lắm.Nhưng mình sẽ không níu kéo nữa.Cho dù người ấy có hiểu hết nổi lòng mình mình cũng hok quay lại nữa:D Ngày 14/5 tới là tròn 7 tháng 2 đứa quen và yêu nhau.Mình sẽ làm 1 điều gì đó khiến người đó vui và hạnh phúc nhất.Và để lại 1 kỉ niệm thật đẹp giữa 2 đứa mình.Mình sẽ tổ chức và tặng món quà như thế nào đây các bạn:D Thật sự mình sắp phải lìa khỏi cõi đời này rồi.Mình muốn người đó nhớ mãi mình.Mình phải tặng gì và làm gì??? Các bạn giúp mình nhé.Cảm ơn tất cả mọi người.Mình biết ơn mọi người lắm :D

♥.•*:•.♥ Đố ai nằm võng không đưa ♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn ♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥
Đố ai quên được chữ tình ♥.•*:•.♥ ♥.•*:•.♥
Đố ai quên được bóng hình người yêu ♥...
Mình cũng đang buồn vì phải ctay ng yêu nhưng thôi hãy cố gắng lên!mạnh mẽ vào!đừng yếu đuối mà mất ng ấy của bạn!cố lên nhé!

Bạn ơi nghe câu chuyện của bạn mình thấy bạn thật là khổ vì yêu phải một cô gái quá khó tính như cô ấy. Nhưng có 1 vấn đề ở đây là mình có cảm giác cô ấy không yêu bạn hết lòng như bạn yêu cô ấy đâu. Tại sai ư? Mình cũng là con gái mình hiểu chứ. Chảng có ai khi yêu mà chỉ vì những chuyện như thế mà gian hờn ny đến nỗi đòi chia tay và bắt bạn phải chịu dày vò trong tgian dài như thế đâu. Theo mình bạn nên suy nghĩ lại tất cả và đừng nhu nhược như thế nữa. Mình đang có chuyện buồn hơn bạn rất nhiều và còn phức tạp éo le hơn bạn rất nhiều, nỗi đau của mình nếu bạn đã đọc câu chuyện của mình thì bạn mới hiểu được mình đau như thế nào.Cuộc đời bất công nhiều lắm bạn ah, trong tình yêu thì lắm chuân chuyên, mệt....., đau khổ mà chết mất thôi....
Hãy suy nghĩ về những gì mình nói nhé.
Chào bạn và chúc bạn gặp nhiều may mắn.

Mình thật sự bế tắt rồi!!!Bạn có sdt thì cho mình mình nói dễ hơn bạn àk.Giúp mình nhé!!!
Thanks

Càm ơn bạn JACKLEON.Nhưng thật sự những lần nhắn tin mình nhắn cũng nhiều và đôi lúc gọi điện và nói cũng rất lâu.Mỗi khi nhắc đến chuyện quá khứ hạnh phúc và vui vẻ như thế nào người ấy lại không nhắn tin hay nghe điện thoại của mình nữa.Tại sao vậy bạn.Mình phải làm sao.Hôm nay đi học nhưng vì cảm giác buồn đó nên mình đã không đi học.Mình có nên làm vậy không hả bạn :( Thật sự bây giờ mình rối lắm rồi bạn àk.Lúc xưa lúc mới yêu mình có tặng bài hát Suy Nghĩ Trong Anh cho người ấy.Và vì bài hát đó mà người ấy đã siêu lòng với mình.Đợt này người ấy cũng muốn nghe mình hát bài đó cho người ấy nghe.Bây giờ tâm trạng và thái độ của mình phải như thế nào trước người ấy giờ hả bạn???Mình với người ấy học cùng lớp thì phải đối mặt như thế nào hả bạn??? :(
Tôi khẳng định là cô nàng vẫn đang làm nũng với bạn đó ! giận hờn kiểu con gái !
"Nhưng thật sự những lần nhắn tin mình nhắn cũng nhiều và đôi lúc gọi điện và nói cũng rất lâu.Mỗi khi nhắc đến chuyện quá khứ hạnh phúc và vui vẻ như thế nào người ấy lại không nhắn tin hay nghe điện thoại của mình nữa.Tại sao vậy bạn" Vậy thì không làm chuyện này nữa vì nó không có kết quả. Vì cô ta không muốn nghe lại chuyện cũ khiến cho cô ta giận. Ngừng lại không nhắc kỉ niệm cũ nữa mà chỉ hỏi thăm thôi !
"Bây giờ tâm trạng và thái độ của mình phải như thế nào trước người ấy giờ hả bạn???Mình với người ấy học cùng lớp thì phải đối mặt như thế nào hả bạn??? :(" Cứ bình thường gặp thì chào hỏi, không gặp thì bình thường ! ngồi trong lớp đừng ngồi gần cô ta hãy ngồi cách cô ta 1 bàn !
Khoảng thời gian từ bây giờ tới T6 thì cô ta vẫn sẽ có những hành động sau đây (ít nói chuyện với bạn, làm mặt lạnh, không thèm để ý đến hành động của bạn)
Bạn cứ áp dụng cách "mưa dầm thấm lâu" hỏi thăm + quan sát + cử chỉ quan tâm !
Bạn hãy xét những yếu tố sau đây :
1_Trong suốt khoảng thời gian đó bạn làm hết sức mình vì cô ta (cái này chính bạn biết rõ và chính tôi cũng biết qua lời nói của bạn), nhưng nói đúng là bạn làm hết sức mình vì cái tự ái quá lớn của cô ta ! Nên không có gì phải cắn rứt lương tâm gì ở đây vì mình đã có những hành động và thái độ đúng !
2_Lời nói chia tay của cô ta là hoàn toàn không chính đáng ! tôi nhắc lại là cô ta hành động sai ! cô ta lớn rồi (học đại học) không phải là 1 đứa con nít tuổi teen ở 16 tuổi !
3_Hãy xem trong khoảng thời gian đó cô ta có biểu hiện bất thường gì không ? ý tôi muốn nói là trường hợp xấu cô ta kiếm cớ để quen 1 người khác. Hãy cảnh giác điều này !
4_Tình yêu phải có sự cân bằng, hiểu nhau, thử thách và chia sẻ từ 2 bên chứ không chỉ 1 phía. Nhưng sự thử thách phải dừng ở mức độ cho phép chứ không thể làm theo kiểu "cho xả cơn giận" hoặc là "tui làm vậy đó cho ông sợ lun" khiến cho mình phải "vò đầu bứt tóc", "mất ăn mất ngủ", "mất danh dự".
Cô ta đã nói là sẽ trả lời bạn vào tháng 6 đúng không vậy thì hãy làm theo lời cô ta là kiên trì đợi đi.
Hết cách rồi đó ! Tôi nói thiệt nếu bạn có hỏi chuyên gia tâm lý thì họ cũng chỉ khuyên bạn xin lỗi bằng hành động + lời nói, phần còn lại là đối tượng mình yêu có đáp lại hay không ! HẾT CÁCH RỒI ! Hy vọng cô nàng sẽ hiểu bạn !
Nếu Cô nàng trả lời theo hướng tiêu cực thì mình khuyên bạn 1 câu nha ! Hãy cư xử 1 cách lịch sự và giữ danh dự cho mình "Đừng ngậm bồ hòn" vì là con người chứ không phải là ông trời con !