
Người yêu tôi mê cờ bạc có nên chia tay ko?
Các anh/chị ơi, em đang ở trong tình trạng khó quyết đoán quá. Bọn em yêu nhau và đang định làm đám cưới, thì em phát hiện ra (mà đúng ra là anh ấy đã tự nhận), anh ấy là người đã từng rất ham mê cờ bạc. Bây giờ anh ấy ở cái tuổi sấp xỉ tứ tuấn nhưng vẫn "trắng tay". Anh ấy nói đã đoạn tuyệt với nó cách đây 2 năm rồi. Và nói sẽ không ham mê nữa cũng như rất xấu hổ về quá khứ đó của mình. Nhưng em lại thấy, gần đây anh ấy vẫn đánh bài bạc với bạn bè (có đánh tiền nhưng nhỏ nhỏ thôi, và lúc đó em chưa biết chuyện trước đây của anh ấy nên cũng chỉ nói nhẹ nhàng và không giận gì cả). Bây giờ biết chuyện này rồi, em đang hoang mang không biết anh ấy liệu có thể đoạn tuyệt hẳn với "cờ bạc" được không. Và không biết em có nên làm đám cưới lúc này không? Các anh, chị tư vấn cho em với!!!
Cảm ơn cả nhà rất nhiều!

BẠN THÂN MẾM. NẾU CHỈ LÀ LÂU LÂU CHƠI VUI VỚI MỌI NGƯỜI THI KHÔNG SAO NHƯNG NẾU ANH TA CHỈ BIẾT HAM MÊ CỜ BẠC, CHƠI BỜI KHÔNG CÓ NGHỀ NGHIỆP THÌ BẠN NÊN XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH ĐI TỚI HÔN NHÂN CỦA MÌNH. NGƯỜI TA BẢO"NHÀN CƯ VI BẤT THIÊN" NÊN NGƯỜI MÀ ĐÃ HAM MÊ BÀI BẠC KHÔNG CHỊU LÀM ĂN THÌ TRƯỚC SAU GÌ CŨNG ĐI ĐẾN CON ĐƯỜNG PHẠM PHÁP HƯ HỎNG THÔI BẠN Ạ. HY VỌNG BẠN HÃY SUY NGHĨ THẬT KỸ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN

Tôi là một người có chồng thích cá độ khuyên bạn thế này. Bỏ anh ta đi.
Trước đây vì tôi không biết chồng tôi ham mê bóng đá và cá độ. Nếu được lựa chọn lại., giống như hoàn cảnh của bạn lúc này thì tôi sẽ bỏ ngay. Mặc dù tôi đã có 3 năm gắn bó và yêu thương anh ấy. Nhưng chắc chắn rằng tình yêu thương của bạn không đủ hấm dẫn để lối anh ấy ra khỏi ham mê này đâu. Nhất là khi cưới nhau rồi, có rất nhiều khó khăn về tiền bạc. Cám dỗ của những trò đỏ đen đó lúc nào cũng bên cạnh, bạn bè trước đây của anh ấy nữa, liệu rằng anh ấy có vượt qua được không???? Tôi thì hi vọng là có, nhưng khó lắm bạn ah. Tôi đã phải rất buồn và hoảng loạn khi biết chồng tôi lại ham mê những trò đó. Lúc đầu thì anh ấy nối dối và dấu diếm. Tôi đã nhờ bạn bè, anh chị thuyết phục anh ấy rồi rằn rỗi... đủ cả. Nhưng cũng không ăn thua gì, được một thời gian ngắn đâu lại vào đó. Đến giờ thì tôi buông xuôi. Không thèm để ý đến nữa, vì tôi không muốn tâm lý buồn chán của mình ảnh hưởng đến con sanh ra sau này. Tôi mang sổ đỏ cất đi, phòng trường hợp mình không còn nhà để ở..... Tất nhiên bạn ko muốn lâm vào tình cảnh của tôi bây giờ. Vậy thì bạn sẽ phải quyết định ra sao???? Ngoài việc ham mê đỏ đen thì chồng tôi rất tốt. Tôi không chế điểm gì, nhưng những điểm tốt đó không thể nào bù lại được đâu. Tôi biết bạn cũng đang so sánh những điểm tốt của anh ấy và việc anh ấy ham mê cờ bạc. cũng mong bạn xem lời của tôi là tham khảo và là một ví dụ để bạn quyết định kết hôn hay không. Chúc bạn có quyết định sáng suốt.

Chào bạn. MÌnh cũng từng yêu một người như bạn. Anh ấy cũng ham cờ bạc từ hồi đại học, bây giờ đã 34 tuổi rồi mà không bỏ được bạn ah. Anh ấy tính rất hay, đẹp trai và nam tính nhưng vì cá độ bóng đá nhiều nên phải nói dối mình nhiều. Anh ay hay ke cho minh chuyen danh bac mat bay 1 ngoi nha, hay mat may tram trieu. Nhung ke nhu la 1 thanh tich y. Mình yêu a y va cũng nghĩ là sẽ cố gắng giúp anh ấy thoát khỏi hố sâu đó, nhưng mình cảm thấy bất lực vì anh ấy không thật lòng thay doi bạn a. Cờ bạc ăn vào thành tính đấy, anh ấy cũng trắng tay nhưng sống thì phong lưu lắm nên mình sợ. Ban be cua anh ay thi rat giau nhung co ve bat chinh. Bây giờ đã yên phận gia đình rồi mình chỉ thấy may là bỏ được anh ấy. Hoi bo cung kho lam, va minh cung so bi tra thu. Vi Anh ay cung co ban xa hoi den ma. Nhưng đôi lúc ân hận là không làm giì để giúp anh ấy được. Yêu là 1 chuyện nhưng lấy những người đó thực sự sẽ bất hạnh trừ khi tình yêu của bạn có thể làm a ấy cảm động mà thay đổi. Nhưng may mắn như thế không nhiều. Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt. Bạn thử tính xem bây giờ 1 người làm, 1 người phá thì gia đình sẽ ra sao. Hồi đấy chỉ mong anh ấy không bài bạc nữa là được chứ đau có mong anh ấy kiếm tiền nuôi mình đâu. Nghĩ lại vẫn thấy sợ bạn a.