
Mình rất thích một bạn trai nhưng anh đó đã có bạn gái rồi, mình phải làm sao?
Mình tên Thiên Lan, mình còn đang là sinh viên năm thứ 3. Mình có một vướng mắc muốn nhờ các bạn giúp đỡ cho mình nhe!
Chuyên của mìnhlà như thế này: Khi đi thi ĐH, mình có quen 1 bạn trai tên T, hai đứa cùng ở chung trong 1 căn nhà trọ, hai đứa cùng trao đổi bài tập với nhau,...Sau khi thi ĐH thì 2 đứa ko còn liên lạc với nhau nữa vì hai đứa ở hai tỉnh thành rất xa nhau. Thế nhưng cả 2 đều đậu vào cùng 1 trường ĐH, thời gian đầu ko có cách nào liên lạc với nhau, đến 1 ngày nọ tự nhiên mình phát hiện ra email của bạn ấy, thế là mình đã chủ động liên lạc và thạt ko ngờ bạn ấy cũng nhớ mình rất rõ. Cả hai rất hợp nhau vì tính tình cũng rất tương đồng, mình thì yếu đuối hơn, mỗi lần nhớ nhà thì thường hay khóc và cũng thường nhắn tin cho bạn ấy, bạn ấy rủ mình di uống, đi dạo. Và thế là mình đã phát sinh tình cảm với bạn ấy tự lúc nao ko hay biết. Mình cứ tưởng rằng mình và bạn ấy là một cặp nhưng thật không ngờ 4 tháng rằng đây mình nhận được 1 tin nhắn làm quen of 1 cô gái,vô cùng bất ngờ cô ấy nói là bạn gái of T và muốn lam quen với mình. Mình cảm thấy hơi hụt hẫn,nên mới hỏi T và T nói:" T xin lỗi! Đã có thời gian T rất thích L (đó là thời gian trước khi T quen Y), nhưng T không biết đó có phải là tình yêu hay không. Và Y đến, Y rất quan tâm và rất yêu T, thời gian cuối học kỳ trước T bệnh rất nặng, Y đã tận tình chăm sóc và lo lắng cho T. T nhận ra là mình cũng yêu Y. Nếu T có lỗi gì thì L hãy bỏ qua cho T và chúng ta mãi là bạn tốt của nhau nhé!"
Và mình cũng đã đồng ý, vì nghĩ rằng tình cảm cua mình dành cho T ko phải tình yêu mà chỉ là sự hiếu kỳ,từ trước đên giờ mình xem T như 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc, đột nhiên T xa lánh minh, mình cảm giác thế giới này sụp đổ hoàn toàn,một hi vọng đều tan biến. 4 tháng rồi, hầu như ngày nào mình cũng nhớ T rất nhiều rất muốn gặp mặt T,mình ko còn tinh thần học tập làm cho việc học ngày càng sa sút, minh ko còn la mình nữa.Mình đã cố tìm cách quên đi T nhung mình thất bại hoàn hoàn, mình ko làm được. Mình hiểu ra rằng mình đã yêu T tha thiết tụ lúc nao ko hay. Thật sự bây giờ mình ko biết phải làm sao?M rất muốn nói những suy nghĩ của mình với T nhưng lại sợ làm ng thứ 3 phá hoại hạnh phúc của ng khác.
Các bạn giúp cho mình một lới khuyên.
Cám ơn !

Bạn à, mình hiểu rất rõ tâm trạng rối bời của bạn nhưng tin mình đi, đó chỉ là 1cơn say nắng! Rõ ràng bạn coi T như 1người bạn thân, 1người anh hơn là người yêu! Chẳng qua cũng vì bạn yếu đuối, cô đơn nên khi có 1chỗ dựa vững chắc như T thì bạn k0 muốn mất thôi! Sau này bạn cũng sẽ nhận ra đó chỉ là tình cảm bồng bột khi bạn gặp 1ng con trai khác.
Ví dụ như hồi nhỏ bạn thích nhất 1con búp bê và hứa sẽ ở bên nó như chị em nhưng thời gian sau khi lớn lên bạn bật cười vì sự thơ ngây lúc nhỏ của mình và cũng từ từ lãng quên nó. Sau này mình tin sẽ có ngày bạn bật cười như thế! k0 phải riêng bạn mà rất nhiều ng khác rơi vào tình trạng như bạn nhưng cứ để thời gian làm quên tất cả. Bây giờ tưởng như k0 thể chứ sau 1, 2 năm sẽ quên thôi! hãy chuyên tâm học hành và đừng nghĩ ngợi lung tung nhé. cố gắng lên, bạn còn cả tương lai phía trước!
Lưu ý: vì T đã nói thẳng với bạn như vậy chứng tỏ T là ng tốt (k0 dối trá, ngụy biện và k0 lừa dối bạn) và điều đó cũng đồng nghĩa T chỉ coi bạn như bạn thân, k0 hề yêu bạn. Vì vậy từng níu kéo chẳng hay ho gì hết và sau này còn đau khổ hơn ấy chứ!
Chúc bạn luôn vui vẻ, học hành tốt và kiếm cho mình 1anh chàng bạn thật sự yêu nhé!

toi cung gap chuyen boi roi nhu ban vay .Nhieu luc tôi rất muốn nhào vào và nói "Tôi yêu bạn ''nhưng ko được

Các chị à
