Câu hỏi

25/05/2013 08:21
Mình tát người yêu, p làm sao đây???
các bạn ơi, ai đã đọc chuyện tình cảm của minh ở nick princesun112. chắc các bạn hiểu. cô ấy nói:" p tao đã ngủ với thằng khác trước khi đến với mày. chúng nó còn tôn trọng tao, vui vẻ cười với tao sao mày trách móc tao." mình giận quá nên đã tát cô ấy mấy cái, không p tát liên đâu mà tại cô ấy cãi ngang quá. m giận nên...... hic. cô ấy chửi mình mày là con ác thú, mày thế này thế nọ. m thật sự ân hận vì đã tất cô ấy. minh sai rùi p ko các bạn??????? h người ta bỏ mình. m nhớ cô ấy quá. va m ân hận lắm vì đã đánh cô ấy. bọn m lại học cùng lớp. hic
taimuoi
25/05/2013 08:21
bucophi
25/05/2013 08:21
taimuoi
25/05/2013 08:21
Bluestar
25/05/2013 08:21
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Danh sách câu trả lời (4)

Tình yêu kiểu jì thế này? hờ, bạn yêu 1 người con gái sống buông thả thế thật àh? :"Ngủ với nhiều thằng" mà bạn vẫn chấp nhận sao? Nói bạn là đồ ác thú mà bạn vẫn còn nhung nhớ ng ta àh. Khi 1 người con gái có thể phát ngôn viên ra những thể loại văn như vậy mình nghĩ bạn không nên tiếc đâu. Học cùng lớp thì cũng hơi khó xử nhưng bạn nên có 1 chút cứng rắn hơn, tự mình vượt qua bạn ạ. Mình nghĩ việc bạn tát cô ấy như vậy ( tuy hơi...) nhưng cũng là hợp lý bạn ạ. Con trai có lòng tự trọng cao hơn con gái,(không vì thế mà con gái không có nha) nên việc chịu sự xỉ nhục có lẽ là không dễ dàng với những ng ít từng trải...nên bạn yên tâm, cái tát ấy cũng khác chuẩn men đấy. còn bạn gái bạn thì...mình hok biết nói thế nào cho bạn hiểu, mình tự hỏi "lòng tự trọng" của cô ấy còn lại bao nhiêu cm.
Vượt qua để sống tốt bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc ^^
Thân!
Vượt qua để sống tốt bạn nhé, chúc bạn hạnh phúc ^^
Thân!

trời ơi! còn ân hận cái gì nữa chứ? tát thế còn nhẹ đấy! những người thật sự yêu nhau lỡ nói một câu chẳng may làm người kia chạnh lòng thì đau đớn lắm, chứ ko trơ tráo như thế đâu!
thật may là bạn đã kịp cho cô ta 1 bài học trước khi cô ta bỏ bạn đấy!
thật may là bạn đã kịp cho cô ta 1 bài học trước khi cô ta bỏ bạn đấy!

uh đó.t cũng nghĩ 2 bạn không thể hoà hợp.chia tay là tốt nhất

Bạn gái của bạn có bị ấm đầu ko & bạn có bị dở hơi ko?
Thứ 1 mìng thấy chuyện 2 bạn yêu nhau mà mày mày tao tao thế còn chửi nhau là con ác thú thế nọ thế kia là ko ổn, cho dù trước đó đã là bạn bè & thân thiết tới mức nào đi chăng nữa thì khi yêu nhau cũng phải có sự tôn trọng nhau chứ
Thứ 2 là chuyện cô ấy đã ngủ vs thằng khác, nhưng trách bạn là thằng khác đó nó còn tôn trọng, vui vẻ cười nói còn bạn thì trách móc cô ta, bạn có thể cho mìng hỏi là bạn đã trách gì ko? Nhưng nếu cô ta là ng` tử tế thì sẽ chả bh` nói ra cái câu đó cả, ko có ng` con gái nào mà lại đi so sánh chuyện đấy cả, chứng tỏ cô ta cũng chả coi bạn là ny, mà bạn thì cũng nóng tính mà đi tát cô ấy, nói chung 2 bạn như thế cũng chả thể yêu nhau đc đâu, cả 2 ng` cùng sai, tốt nhất là chia tay luôn đi
Thứ 1 mìng thấy chuyện 2 bạn yêu nhau mà mày mày tao tao thế còn chửi nhau là con ác thú thế nọ thế kia là ko ổn, cho dù trước đó đã là bạn bè & thân thiết tới mức nào đi chăng nữa thì khi yêu nhau cũng phải có sự tôn trọng nhau chứ
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
Thứ 2 là chuyện cô ấy đã ngủ vs thằng khác, nhưng trách bạn là thằng khác đó nó còn tôn trọng, vui vẻ cười nói còn bạn thì trách móc cô ta, bạn có thể cho mìng hỏi là bạn đã trách gì ko? Nhưng nếu cô ta là ng` tử tế thì sẽ chả bh` nói ra cái câu đó cả, ko có ng` con gái nào mà lại đi so sánh chuyện đấy cả, chứng tỏ cô ta cũng chả coi bạn là ny, mà bạn thì cũng nóng tính mà đi tát cô ấy, nói chung 2 bạn như thế cũng chả thể yêu nhau đc đâu, cả 2 ng` cùng sai, tốt nhất là chia tay luôn đi
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip