Câu hỏi

25/05/2013 09:14
Mình thiếu kinh nghiệm trong tình yêu lắm.. Ai giúp mình với ?
Mình với người yêu yêu nhau được gần 4 tháng nhưng chưa có ấn tượng nhiều về nhau...bọn mình vẫn chưa thực sự cảm thấy yên ổn và gần gũi hơn với nhau.
Không phải không có tình cảm nhưng thực sự mờ nhạt, có lẽ do mình..bạn ý bận việc học , 1 tuần chỉ gặp nhau có 1 lần vào tối thứ 7, nhưng chỉ 2tiếng thôi . Những lần như thế mình muốn làm một cái gì đấy thực sự ý nghĩa và có thể làm bọn mình gần gũi nhau hơn.... Nhưng mình không đi chơi ,không tiếp xúc nhiều thế nên mỗi lần gặp nhau 2 đứa chỉ nhìn nhau rồi hỏi "mình đi đâu bây giờ?" ,những lúc như thế chỉ làm cho hai đứa càng xa cách, không biết làm thế nào để bạn ý vui.. có lẽ t.y này sắp đi đến hồi kết rồi mất .. mình thấy buồn lắm..mình phải đi đâu, phải làm gì bây giờ ?
Ai giúp mình với.... Chỉ cho mình với Thanks so much!!!
chipchip
25/05/2013 09:14
loveyou
25/05/2013 09:14
Không phải không có tình cảm nhưng thực sự mờ nhạt, có lẽ do mình..bạn ý bận việc học , 1 tuần chỉ gặp nhau có 1 lần vào tối thứ 7, nhưng chỉ 2tiếng thôi . Những lần như thế mình muốn làm một cái gì đấy thực sự ý nghĩa và có thể làm bọn mình gần gũi nhau hơn.... Nhưng mình không đi chơi ,không tiếp xúc nhiều thế nên mỗi lần gặp nhau 2 đứa chỉ nhìn nhau rồi hỏi "mình đi đâu bây giờ?" ,những lúc như thế chỉ làm cho hai đứa càng xa cách, không biết làm thế nào để bạn ý vui.. có lẽ t.y này sắp đi đến hồi kết rồi mất .. mình thấy buồn lắm..mình phải đi đâu, phải làm gì bây giờ ?
Ai giúp mình với.... Chỉ cho mình với Thanks so much!!!
Danh sách câu trả lời (2)

Phải hi sinh thui, bạn có thể sáng sms chúc ngày mới hay thỉnh thoảng nhớ em ý thì sms bất chợt lúc nào đó trong ngày (đơn giản là "Anh nhớ em, làm việc nhớ giữ sk nha em yêu"). Buổi tối đi ngủ thì tốt nhất gọi điện tâm sự với nhau 15 -20'(ko chỉ hỏi thăm cv anh ý mà mình cũng kể chuyện trong ngày của mình cho anh ý nghe, nhiều hôm chẳng có j kể còn lôi con chó, con mèo ở nhà ra kể:Laughing:). và dù bận thì em ý vẫn phải ăn thì lúc đó đến rủ em ý đi ăn cùng. Mình phải dùng cách đó với anh yêu mình thì thấy gần gũi hơn hẳn. chứ mấy tuần trc cũng stress kinh khủng vì anh ý bận, chẳng có tgian cho mình, nhiều lúc thấy xa nhau lắm( đã từng nghĩ chia tay tốt hơn). Nhưng rùi ng ta ko thay đổi đc thì mình sắp xếp sao cho phù hợp thui. G lại thấy yêu anh yêu nhiều hơn rùi !

Chà yêu những 4 tháng mà 2 bạn chưa tìm được sở thích gì chung àh, kem, cafe, trà sữa... nhiều lắm chứ nhể. Nếu chưa biết đối phương ra sao thì có thể đèo nhau chạy vòng vòng cho mát rồi bất chợt ghé vào quán cóc nào đó, cũng thú vị đấy chứ
chúc 2 bạn hạnh phúc
P/S: nếu là mình, "chưa có ấn tượng nhiều về nhau" thì khoan vội... Đó chỉ là ý kiến riêng, đừng chém mình tội nghiệp![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
chúc 2 bạn hạnh phúc
P/S: nếu là mình, "chưa có ấn tượng nhiều về nhau" thì khoan vội... Đó chỉ là ý kiến riêng, đừng chém mình tội nghiệp
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip