Câu hỏi

25/05/2013 09:14
Tôi luôn yêu em và quan tâm đến em hơn 1 năm nay nhưng sao em vẫn không đáp lại tình yêu cua tôi chứ?
tôi và cô ấy học chung trường và quen nhau trong KTX mới đầu chỉ là quen biết bạn bè thôi. Nhưng qua những lần đi chơi nói chuyên tâm sự với nhau tôi cảm mình đã thích cô ấy rồi. Cô ấy cũng không phải là xinh đẹp lắm nhưng trong mắt tôi cô ấy rất tuyệt, dễ thương, hiền lành, nhưng hơi ít nói và cung hay buồn nữa. Tôi đã ngỏ lời yêu với cô ấy 1 lần nhưng đã thất bại cô ấy nói bây giờ chưa nghĩ đến chuyện ấy giờ còn lo đến việc học đã và cứ coi như là bạn thôi
. Tôi đã rất buồn và rời xa cô ấy một thời gian ko liên lạc gì với cô ấy mỗi khi gặp trên đường cô ấy vẫn mỉnh cười với tôi và mời đến chỗ cô ấy chơi tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi thôi. Thời gian trôi qua tôi cảm rất nhớ cô ấy và càng cảm thấy mình đã yêu cô ấy thật rồi, tôi lại đến tìm cô ấy và thấy cô ấy đối với tôi vẫn bình thường như trước ko có gì thay đổi. Tôi vẫn rất quan tâm đến cô ấy những lúc mệt mỏi và bị áp lực về bài vở. Cô ấy đi chơi nói chuyện với tôi và cũng cười với tôi nữa một nụ cười rất tươi mà tôi không bao giờ quên đc nụ cười ấy. Nhưng tôi vẫn thấy buồn vì cô ấy ko hiểu rằng tôi rất yêu cô ấy và phải làm gì đây để cô ấy đáp lại tình yêu của tôi đây. Có ai đã gặp tình huống như tôi ko hay hiểu câu chuyện của tôi xin giúp tôi với. Tôi và cô ấy hiện đang học năm 2 và đã quen nhau hon 1 năm rồi liệu bây giờ tôi lại cầu hôn cô ấy lần nữa liệu cô ấy có chấp nhận tôi ko tôi ko muốn lại bị cô ấy từ chối lần nữa chắc tôi sẽ ko chịu nổi được. Tôi đang rất bế tắc không biết phải làm sao nữa. Làm ơn có ai giúp tôi với
. có gì thì liên hệ tôi với nick name tinhquadoimat xin cám ơn.
phuonghn
25/05/2013 09:14
Handoivodoi
25/05/2013 09:14
Mr_XjnhZaj
25/05/2013 09:14
banlaban3
25/05/2013 09:14
vic3008
25/05/2013 09:14
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[X-(]](/images/wys/yahoo_angry.gif)
![[X-(]](/images/wys/yahoo_angry.gif)
Danh sách câu trả lời (6)

Tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn nên có vài lời muốn chia sẻ cùng bạn như thế này : Bạn phải thừa nhận 1 điều là sau khi ra trường thì có đến 90% các cuộc tình sinh viên tan vỡ. Nguyên nhân chính là do áp lực của điều kiện và hoàn cảnh sống sau khi ra trường của từng người không thuận lợi. Tôi chỉ ví dụ 1 trường hợp phổ biến là sau khi ra trường 1 trong 2 bạn, nhất là bạn trai không tìm được 1 công việc ổn định với mức lương hợp lý, hoặc là có việc làm nhưng lương quá thấp, lại hay phải đi công tác xa nhà, 2 người khó có điều kiện gặp nhau thường xuyên. Như thế cũng đã là 1 thử thách quá lớn rồi. Đấy là chưa kể đến việc gia đình không đồng ý, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có "tình địch" rình rập ...
Một số đôi may mắn hơn là điều kiện gia đình khá giả, ra trường là có thể xin được việc làm ổn định ngay cho cà người. Chỉ trong điều kiện đó nếu 2 bạn thực sự có tình cảm chân thành với nhau thì mới có thể tính đến chuyện xây dựng hạnh phúc lâu dài được. Đáng tiếc là những đôi may mắn như vậy không có nhiều. Xã hội ngày nay, tình yêu không thể tồn tại được nếu chỉ có "1 túp lầu xanh, 2 trái tim vàng" đâu bởi áp lực đồng tiền nó mạnh lắm. Mình ra trường và đã đi làm, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn đau lắm, tự trách mình sao quá ngây thơ. Bây giờ thì ổn rồi, tôi đã tìm được người khác thích hợp hơn. Công việc cũng đã ổn định, lương không cao nhưng chắc chắn đủ để xây dựng 1 gia đình nhỏ bé mà đầm ấm.
Tôi không dám khuyên bạn điều gì cả vì tôi không hiểu rõ hoàn cảnh của 2 bạn cũng như mức độ tình cảm của 2 bạn. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy tình cảm của 2 bạn sâu sắc và đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong tương lai thì bạn hãy tiếp tục, nếu không bạn sẽ đau khổ lắm đấy. Còn nếu bạn không dám chắc thì hãy từ bỏ, đừng để đến lúc cả 2 bạn đều khó xử và đau khổ.
Bạn hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Chúc bạn hạnh phúc !
Một số đôi may mắn hơn là điều kiện gia đình khá giả, ra trường là có thể xin được việc làm ổn định ngay cho cà người. Chỉ trong điều kiện đó nếu 2 bạn thực sự có tình cảm chân thành với nhau thì mới có thể tính đến chuyện xây dựng hạnh phúc lâu dài được. Đáng tiếc là những đôi may mắn như vậy không có nhiều. Xã hội ngày nay, tình yêu không thể tồn tại được nếu chỉ có "1 túp lầu xanh, 2 trái tim vàng" đâu bởi áp lực đồng tiền nó mạnh lắm. Mình ra trường và đã đi làm, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn còn đau lắm, tự trách mình sao quá ngây thơ. Bây giờ thì ổn rồi, tôi đã tìm được người khác thích hợp hơn. Công việc cũng đã ổn định, lương không cao nhưng chắc chắn đủ để xây dựng 1 gia đình nhỏ bé mà đầm ấm.
Tôi không dám khuyên bạn điều gì cả vì tôi không hiểu rõ hoàn cảnh của 2 bạn cũng như mức độ tình cảm của 2 bạn. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy tình cảm của 2 bạn sâu sắc và đủ mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong tương lai thì bạn hãy tiếp tục, nếu không bạn sẽ đau khổ lắm đấy. Còn nếu bạn không dám chắc thì hãy từ bỏ, đừng để đến lúc cả 2 bạn đều khó xử và đau khổ.
Bạn hãy suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định. Chúc bạn hạnh phúc !

Hãy kiên trì , một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu bạn yêu cô ấy đến mức nào , biết đâu cô ấy đang thử bạn thì sao

kể ra câu cuyện của bạn cũng thật buồn phải không.nhưng bạn ạ cái gì cũng phải trải qua thử thách nhất là trong tình yêu mình thấy bạn vẫn còn cơ hội đó thôi bạn cứ coi như lần trước mình đã vội vàng quá và hãy thử làm lại với thời gian nâu hơn đi bạn đừng nóng lòng phải biết kiên trì và chờ đợi.chúc bạn sẽ đạt được ước nguyện và nâng niu giữ lấy nó.chúc ban luôn vui vẻ thành công

đừng bao giờ hỏi ma hãy cảm nhận bạn ạ.phụ nữ mà dù họ co thích vẫn ko nói đâu.nhất là bạn là người chủ động mà.hãy cố lên : tình yêu sét đánh là tình yêu đích thực.... tình yêu sau bao ngày theo đuổi là tình yêu y trí

Tình yêu không phải mình muốn là sẽ được đáp lại. Có nhiều anh chàng theo đuổi 1 cô gái trong một thời gian dài mà ko đc, cũng có người thì rất nhanh chóng, thậm chí ko cần làm gì nhiều mà cũng có được t/c của cô ấy. Chuyện thái độ của cô ấy đối với mình là chính! Như bạn kể thì ko hẳn cô gái ấy ko trân trọng t/c của bạn, nhưng có lẽ còn một trở ngại nào đó? Ví dụ: cô luôn có tâm lý ko nên yêu khi còn đi học? hoặc cô ấy vẫn chưa thể xác định được tình cảm đối với bạn? là bạn hay đã có chút gì đó hơn. Nhìn chung mình thấy cô ấy là người khá cẩn trọng trong chuyện g/c. Nếu bạn sợ bị thất bại lần nữa thì tốt nhất nên để thêm một thời gian nữa. Điều cấm kỵ là ko đc có thái độ giục giã với người ta, kẻo "xôi hỏng bỏng ko" đấy! Goodluck! ![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip