Câu hỏi

19/05/2013 18:25
Mình và cô ấy đã yêu nhau được một năm rồi, nhưng cô ruột của cô ấy cứ có ý làm mối cho một người con trai khác...Mình phải làm gì bây giờ?
Mình và cô ấy đã yêu nhau được một năm rồi, nói chung cả hai bên gia đình đã đều biết tụi mình yêu nhau. Nhưng mình bực nhất là có hai bà cô ruột của cô ấy tuy đã biết tụi mình yêu nhau nhưng mà vẫn cứ có ý làm mối cho một người con trai khác...Mình phải làm gì bây giờ?
thieugia88
19/05/2013 18:25
Hin89
19/05/2013 18:25
vnconnection
19/05/2013 18:25
Danh sách câu trả lời (3)

bạn phải vun đắp cho ty của hai bạn thêm vững mạnh.
bạn phải có công việc ổn định, có khả năng lo cho mình và lo cho ny mình.
khi đó bạn đến gặp bà cô kia, có thể 1 mình hoặc cả bạn và ny bạn.chứng minh cho bà cô ấy bạn hoàn toàn có khả năng lo cho gia đình trong tương lai.cùng với sự ủng hộ và tình cảm của 2 bạn.tôi nghĩ bà cô kia sẽ suy nghĩ lại.

Chẳng làm gì hết, hãy tự tin vào chính mình và tình yêu của cô ấy. Có thể hai bà cô của bạn gái bạn đang thử thách tình yêu của bạn đấy. Hãy cứ lo vun đắp và nuôi dưỡng tình yêu của bạn với "bà cô" của bạn thôi, và chứng minh với mọi người là tình yêu của hai bạn dành cho nhau là trên hết. Nếu "bà cô" của bạn đã chọn lựa bạn thì chấp thêm mấy bà chị hay bà ngoại gì gì nữa cũng chẳng ăn thua gì đâu. Đừng giận chi để khó xử sau này nhé, người lớn cũng mong con cháu họ hạnh phúc thôi. Chúc vui.

Bạn đang rất giận hai bà cô của cô ấy vì đã biết hai bạn yêu nhau mà vẫn cố tình làm mối cho một người con trai khác. Thực ra, hai bà cô ấy cũng chỉ vì yêu quý đứa cháu gái, lo cho tương lai của cháu gái nên mới làm như vậy mà thôi! Vì vậy, bạn đừng tỏ ra giận họ mà tự gây khó xử cho bạn sau này khi bạn vào làm cháu rể của hai bà cô đó.!
Bạn cũng đừng nên quá lo lắng về áp lực từ phía hai bà cô này bởi bạn đã có một hậu thuẫn rất mạnh đó là tình yêu của cô ấy. Chỉ với câu nói : « ...Em đã yêu anh và chỉ yêu anh thôi sẽ không có một ai có thể làm lay chuyển được tình yêu trong em dành cho anh...” cũng đã đủ để bạn tự tin trước những “đối thủ” mà hai bà cô đó giới thiệu rồi, có đúng vậy không?
Vì vậy, bạn đừng lo lắng nhé! Mà hãy chú ý vun đắp cho tình yêu của hai người. Đồng thời, cũng cần chú ý đến việc học tập, lo cho sự nghiệp, tương lai để hai bà cô đó không còn “ái ngại” cho hạnh phúc của cô cháu gái yêu quý khi có chàng phu quân là bạn.
Chúc bạn may mắn và thành công.
Thân ái
Theo Tuvantuoihoa.
Bạn cũng đừng nên quá lo lắng về áp lực từ phía hai bà cô này bởi bạn đã có một hậu thuẫn rất mạnh đó là tình yêu của cô ấy. Chỉ với câu nói : « ...Em đã yêu anh và chỉ yêu anh thôi sẽ không có một ai có thể làm lay chuyển được tình yêu trong em dành cho anh...” cũng đã đủ để bạn tự tin trước những “đối thủ” mà hai bà cô đó giới thiệu rồi, có đúng vậy không?
Vì vậy, bạn đừng lo lắng nhé! Mà hãy chú ý vun đắp cho tình yêu của hai người. Đồng thời, cũng cần chú ý đến việc học tập, lo cho sự nghiệp, tương lai để hai bà cô đó không còn “ái ngại” cho hạnh phúc của cô cháu gái yêu quý khi có chàng phu quân là bạn.
Chúc bạn may mắn và thành công.
Thân ái
Theo Tuvantuoihoa.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip