
Mọi người ơi giúp mình với,mình đau đầu về chuyện tình cảm quá!! thks trước mọi người nhé
Trước khi quen skull thì mình đã từng quen 1 người,sau đó hết tình cảm và chia tay.Rồi mình gặp skull,là 1 cô gái tốt bụng,giỏi giang và biết lễ nghĩa,sau 6 tháng tìm hiểu thì mình quyết định thổ lộ tình cảm,cô ấy cũng chấp nhận mình. Sau 3 tháng quen nhau mình ko ngờ rằng skull lại là bạn thân của người mình từng quen trước kia,skull nói rằng rất thích mình nhưng lại ko mún phá vỡ tình bạn nên phải giữ kín bí mật này,ko nói cho người kia. 2 năm trôi qua trong hạnh phúc,tình yêu ngày càng lớn dần,thì bỗng nhiên trog 1 buổi đi chơi riêng,2 đứa gặp T (người mình từng quen). T bật khóc và quay mặt chạy nhanh đi làm 2 đứa mình cảm thấy thật sự bối rối,ko biết nên giải thích như thế nào. 3 ngày sau Skull bỗng đột nhiên muốn chia tay làm mình rất đỗi bàng hoàng,skull bảo rằng skull ko mún phá vỡ tình bạn 17 năm giữa skull và T. Rồi sau khi nói skull cũng bật khóc,bảo rằng ko biết nên làm thế nào, skull đã yêu mình,nhưng lại ko mún phá vỡ tình bạn rất đẹp giữa Skull và T. Mọi người nghĩ giúp mình xem có cách nào vừa ko làm mất tình yêu đã vun đắp 1 cách hạnh phúc trong 2 năm và tình bạn 17 năm ấy ko? Mình buồn lắm. Skull cũng rất buồn. Mình sẽ biết ơn rất nhiều và nếu thành công mình sẽ mời mọi người dự đám cưới

Chào bạn
Tình cảm vợ chồng quan trọng hơn tình bạn nhiều, nếu bạn gái cũ của bạn là người tốt thì sẽ ko thể vì chuyện này mà bỏ đi tình bạn đẹp đc. Vì vậy 2 bạn nên tiếp tục yêu và cưới nhau. Rồi thời gian trôi qua bạn gái kia sẽ hiểu, rồi bạn ấy sẽ lấy chồng có con, làm sao mà để ý mãi chuyện của 2 bạn đc? Đừng vì chuyện nhỏ mà phải từ bỏ hạnh phúc đích thực nhé bạn.
Cô người yêu của bạn hay tâm sự, chia sẻ với bạn gái để bạn gái hiểu, hãy làm những cách sau để bạn ấy ko giận:
2 Bạn hãy rủ bạn gái đó đi ăn chung, cả 3 cùng nấu 1 món gì đó ở nhà, hoặc những ngày lễ nên tặng bạn ấy món quà v...v...