Câu hỏi

25/05/2013 07:58
Mong các thành viên chỉ cho cách giữ trái tim bạn gái
Mình mới quen được cô bạn gái xinh lắm được 1 tháng à và đi chơi biết mặt đựoc 2 lần vui vẻ nhất.rất vui vẻ,mình là svdh Bách Khoa,cô ấy là học sinh lớp 12 và khoảng nữa tháng nay cô ấy không còn quan tâm đến mình nữa,vì mình đã lỡ nói thương cô ấy và từ đó cô ấy không còn nhắn tin cho mình nữa chỉ vì hiểu lầm ở chỗ là mình muốn đưa cô ấy về, cô ấy không chịu sau ngày mai cô ấy nói mình giận cô ấy,mình giải thích và giải thích sau đó mình hẹn dc cô ấy đi uống nước,vài ngày sau cô ấy ko dt hay nhan tin nữa,và mình nghĩ cô ấy ko thích mình và mình lỡ nói e bốc máy đi nghe a nói và a sẽ ko làm phiền em nữa và rồi bây giờ tan nát,mình rất đau khổ,giờ minh rất buồn nhắn tin không trả lời,gọi dt không bắt máy,ngày 20-10 rủ cũng không đi chơi,mình wen cô ấy qua dt,mình nghĩ cô ấy đã có người yêu từ trước rồi,mình không biết làm gì đây mình tính gởi tất cả tài liệu luỵên thi đại học cho cô ấy và một tấm thiệp nói lên cảm nghĩ của mình bạn thấy sao,có cách nào giúp mình không,mình mệt mỏi lắm ảnh hưởng đến việc học của mình hết.mẹ cô ấy mới vừa mổ xong nhưng cô ấy ko muốn mình đến
banlaban3
25/05/2013 07:58
Danh sách câu trả lời (1)

Cảm giác của mình đầu tiên về bạn là bạn viết rất lan man. (Xin lỗi vì mình nói thẳng!). Mình muốn đọc nhưng cứ khó khăn sao ấy! Câu này cứ móc nối vào câu khác. Chẳng biết đâu là hết câu nữa.Rất mong bạn rút kinh nghiệm.
Chuyện của bạn cũng hay gặp thôi! Mình thì nghĩ nếu bạn nghĩ ra việc gì cần làm thì bạn hãy làm ngay đi thôi. Vì bạn chỉ có một cuộc đời và đừng bao giờ để mình phải hối tiếc. Không phải cuối cùng bạn sẽ được gì mà quan trọng là bạn cảm thấy thế nào ở hiện tại. Bạn vui vì những gì bạn làm chứ? Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc thì còn chờ gì nữa!
Chúc bạn thành công!
"Sức mạnh lớn nhất thường đơn giản là sự kiên nhẫn"
Chuyện của bạn cũng hay gặp thôi! Mình thì nghĩ nếu bạn nghĩ ra việc gì cần làm thì bạn hãy làm ngay đi thôi. Vì bạn chỉ có một cuộc đời và đừng bao giờ để mình phải hối tiếc. Không phải cuối cùng bạn sẽ được gì mà quan trọng là bạn cảm thấy thế nào ở hiện tại. Bạn vui vì những gì bạn làm chứ? Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc thì còn chờ gì nữa!
Chúc bạn thành công!
"Sức mạnh lớn nhất thường đơn giản là sự kiên nhẫn"
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip