
Nên làm gì khi gặp trường hợp như thế này ?
cháo các bạn,mình thực sự buồn và cần 1 lới khuyên,mình và cô ấy quen nhau được 1 thời gian,đã có những kỉ niệm,tuy chưa nhận là người yêu nhưng cô ấy nói thương mình, rồi có 1 người(học chung lớp) thích cô ấy và rồi săn đón cô ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô ấy,mình có góp ý nhưng cô ấy nói có quyền kết bạn với ai và nói mình chưa có quyền quản lý cô ấy,mình đành im lặng nhưng rồi phải chịu nhiều chuyện như cô ấy đi chơi riêng với người đó rồi cách nói chuyện cô ấy dành cho mình cũng thay đổi,mình ko bít làm sao nữa ai có thể cho mình 1 lời khuyên không

rất cám ơn lời khuyên của bạn, có thể ngày 14/2 này mình sẽ nói rõ cho cô ấy biết mình cũng mệt mỏi khi phải suy nghĩ cho cô ấy quá nhiều,có thể bạn nói đúng,một lần nữa xin cám ơn bạn

chào bạn!
bây h bạn cứ cư xử với cô ấy môt cách bình thừơng như mọi ngày. nếu có thể bạn quan tâm đến cô ấy hơn một chút. hảy dò xét thái độ và cử chỉ của cô ấy. nếu không có gì thay đổi nhiều thì hãy cho cô ây một thời gian để cô ấy có quyền lựa trọn. nếu thái độ cô ấy thay đổi quá nhiều thì bạn nên lẵng lặng và rời xa cô ấy. vì cô ấy chỉ thích tiền chứ không thích bạn loại người này không tốt sớm muộn jì cũng làm bạn đau khổ. thôi thì đau khổ bây h để mai sau không đau khổ nữa. tôi chỉ nói vậy thôi mọi chuyên đều phải do bạn quyết định.
câu cuối cho bạn: theo tình tình chạy, chạy tình thì tình theo. có thể bạn rời xa cô ấy cô ấy sẻ suy nghĩ lại. lúc đó bạn thật sự hạnh phúc.