
Nên quan tâm đến những tiêu chí nào khi chọn người yêu?
Bạn quan tâm đến những tiêu chí nào nhất khi chọn người yêu? (nghiêm túc mà sau này có thể sẽ là vợ hoặc chồng của bạn)
Các bạn nghĩ sao về các tiêu chí sau?
Chiều cao, cân nặng: quá thấp hoặc quá cao thì sao? theo bạn bao nhiêu là thấp, bao nhiêu là cao?
Khuôn mặt, theo cá nhân bạn thì khuôn mặt thế nào là đẹp?
Tính cách, sở thích: để lấy làm vợ hoặc chồng thì tính cách sở thích phải (hoặc nên ) như thế nào?
Trình độ học vấn: bạn nghĩ thế nào nếu con gái có học vấn cao hơn con trai?
Nghề nghiệp, công việc, khoảng cách địa lý, tài sản riêng...
Vẫn biết là khi yêu thì tình yêu là trên hết, các cái khác không quan trọng. Nhưng thực tế mà nói khi lập gia đình thì vẫn phải có chút thực dụng. HÃY GIẢ SỬ RẰNG TRƯỚC KHI BẠN YÊU, và bạn đang ngắm (chọn) đối tượng cho mình thì người mà bạn chọn sẽ như thế nào. Các bạn có kinh nghiệm thì hãy chỉ ra kinh nghiệm của mình, các bạn chưa có kinh nghiệm thì cũng có thể miêu tả hình ảnh người yêu mà các bạn mong muốn.

Tôi đã lấy 1 người như thế này:
- Hình thức :cao rao, dễ nhìn, khỏe manh.....,Khuôn mặt, nhìn tổng thể là tương đối ổn.
-Tính tình:khi gặp bạn tôi, họ nhân xét anh ấy hiền lành, ăn nói điềm đam.Gặp ba mẹ tôi họ bảo anh ấy "cũng được "..........Với tôi, anh ấy cũng quan tâm,yêu thương hết mực.Ko nhường phần thắng cho tôi nhưng khi tranh luận a ấy biết cách làm tôi vui lòng.
-Trình độ:a ấy ko có bằng cấp nhưng năng lực làm việc được đánh giá cao.Biết tích lũy để lo cho gia đình, vợ con sau này.Anh phải đi làm xa vợ con nhưng dù anh ko nói ra tôi vẫn cảm nhận được với anh thì tôi và con trai là tất cả.......
Xét về học thức tôi cao hơn chồng ,nhưng chúng tôi ko quan trọng chuyện đó.....Và cho tới giờ chúng tôi sống rất HP.
(Nói nhỏ với bạn là chồng tôi khá dẹp trai,đó là mọi người nhận xét thế, mà cũng phải thôi vì ngày chưa yêu tôi vẫn xem hình thức của đối tượng là đầu tiên mà, gặp ai mà hơi thấp hay xí trai thì tôi sẽ chỉ dừng ngay ở mối quan hệ bạn bè mà thôi,và tôi tuyệt đối ko lấy người thấp hơn mình 1 cái đầu theo đúng nghĩa đen của nó.)Nghe có vẻ hơi thực dụng, nhưng dù sao tôi cũng đã làm được điều này rồi. Bạn nghĩ sao??