
Nếu như bạn gái mình mất trinh ?
Chắc các bạn cũng đã từng yêu rồi và có bạn nào yêu môt người đã mất đi sự trong trắng of mình ko ? Khi đó mình phải làm gì đây ?

ban hoi cau nay khong biet ban co yeu co ay that su hay khong.Khi ban yeu ai do that su ban con quan tam den qua khu cua nguoi ta nua lam gi .Minh khuyen ban nen suy nghi ve tinh yeu cua ban danh cho co ay co phai la tinh yeu hay khong .Hay chi qua duong nhu bao nguoi khac.

có thể do ban gai ban choi the thao, tap the duc hoac vdong man cung co the gay rach, va do 1 man nao do :) con lam the nao la do ban thoi, tien tien ti di ban :D

Xời...!
Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn quan trọng những điều nhỏ nhặt như thế?
Thử hỏi bản thân mình có còn nguyên vẹn giành cho bạn gái mình không đã.
Dù cho người con gái đã từng có thời gian quan hệ trước khi đến với mình thì cũng đừng tỏ ra bức xúc quá.
Họ yêu và chung thủy với mình về sau mới là chuyện đáng để nói chứ.
Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực!

Đó là một điều khá đáng tiếc, nếu bạn là người thù dai, ích kỷ thì vết thương đó sẽ đồng hành với tình yêu của 2 bạn. Nhưng tôi muốn hỏi bạn: Bạn có phải là người bao dung, độ lượng, bạn yêu trân thành, yêu chính con người của người yêu bạn hay bạn chỉ yêu cái được gọi là "trinh tiết" ? Nếu bạn chỉ yêu cái gọi là "trinh tiết" thì người con gái nào cũng có, đâu chỉ mình cô ấy mới có ?

Khi đã yêu thì phải yêu cho đúng!Nếu bạn nói rằng yêu thì bạn phải có lòng bao dung và tha thứ.Bạn có hiểu được chữ yêu k?Mình thì chẳng hiểu cho lắm nhưng mình nghĩ yêu là phải bao dung,yêu là chấp nhận quá khứ của người mình yêu.Mình yêu con người hiện tại chứ k yêu con người ở quá khứ.Mọi việc đều có lý do riêng của nó,ai mà k có 1 quá khứ hả bạn.Quá khứ tốt hay xấu k phải tùy thuộc vào bản thân mình muốn.Hãy vững tin vào con người bạn đang yêu chứ đừng nên chấp đến quá khứ của họ.Hãy là chính bạn,bạn nhé!Chúc bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình