Câu hỏi

09/08/2013 12:10
Ngoại tình tư tưởng có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không?
Tôi kết hôn được hơn một năm. Thực lòng thì tôi lấy chồng không hoàn toàn là vì tình yêu. Tôi đến với anh khi tuổi cũng đã nhiều. Gia đình giục nhiều quá, anh lại là một người đàn ông chững chạc, được cả nhà tôi quý mến, ủng hộ. Thấy anh cũng là một người chồng tốt, tôi nhận lời lấy anh.
Tôi đã có những tháng ngày yên ổn và hạnh phúc bên chồng mình. Nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi hằng nghĩ. Trong một chuyến đi công tác trong Sài Gòn tôi đã gặp một người đàn ông. Chúng tôi khá hợp nhau và chia sẻ với nhau khá nhiều điều trong cuộc sống. Trái tim của người đàn bà trong tôi đã 30 tuổi thực sự cảm nhận được tình yêu đang nảy nở. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết mà chưa có một hành động nào đi quá giới hạn.
Trở về bên chồng sau chuyến công tác, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc thường xuyên. Anh có việc ra Hà Nội cũng ghé thăm gia đình tôi.
Sự chín chắn và lòng tự trọng của một người phụ nữ đã có gia đình giúp tôi không ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Nhưng thực lòng nhiều khi tôi rất nhớ anh, muốn tâm sự, chia sẻ với anh hơn cả với chồng mình.
Không có diễn tả nổi tình cảm của tôi lúc này nữa. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên
thanhdang
09/08/2013 12:10
Tôi đã có những tháng ngày yên ổn và hạnh phúc bên chồng mình. Nhưng cuộc sống không đơn giản như tôi hằng nghĩ. Trong một chuyến đi công tác trong Sài Gòn tôi đã gặp một người đàn ông. Chúng tôi khá hợp nhau và chia sẻ với nhau khá nhiều điều trong cuộc sống. Trái tim của người đàn bà trong tôi đã 30 tuổi thực sự cảm nhận được tình yêu đang nảy nở. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ dừng lại ở tình bạn thân thiết mà chưa có một hành động nào đi quá giới hạn.
Trở về bên chồng sau chuyến công tác, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc thường xuyên. Anh có việc ra Hà Nội cũng ghé thăm gia đình tôi.
Sự chín chắn và lòng tự trọng của một người phụ nữ đã có gia đình giúp tôi không ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Nhưng thực lòng nhiều khi tôi rất nhớ anh, muốn tâm sự, chia sẻ với anh hơn cả với chồng mình.
Không có diễn tả nổi tình cảm của tôi lúc này nữa. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên
Danh sách câu trả lời (1)

Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Phải nói là chị là một người phụ nữ bản lĩnh đấy. Chị hãy coi anh ấy là người bạn tri kỉ của mình đi. Đôi khi thấy nhớ, thấy yêu nhưng đó có thể chỉ là cảm xúc nhất thời khi chị chưa tìm thấy sự đồng cảm từ chồng chị thôi. Sao chị cũng không cố gắng tâm sự và chia sẻ với chồng mình xem. Hạnh phúc luôn ở chính trong bàn tay mình chị ạ. Tôi tin là chị sẽ làm được để giữ lại hạnh phúc gia đình mình.
Thân!
Thân!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip