Câu hỏi

09/08/2013 09:20
Người ta khổ vì thương không phải cách- Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người...
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường xa quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.
Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc.
Uni2805
09/08/2013 09:20
puppylove88
09/08/2013 09:20
honghiquan
09/08/2013 09:20
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ
Đường xa quá ai đi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.
Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.
Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không muốn chữa không muốn lành thứ độc.
Danh sách câu trả lời (3)

@ matto249: Đây là bài thờ "Dại khờ" của Xuân Diệu, đúng là 1 bài thơ rất hay nhưng lần sau bạn nên chú ý ghi rõ nguồn là sưu tầm và ghi rõ tác giả để mọi người đỡ hiểu nhầm nhé

Biết làm sao được. Đôi khi tình yêu làm mờ mắt ta mà phải thoát khỏi nó lâu rồi ta mới có thể nhìn nhận được đúng sai!

bài thơ của bạn hay ghê.mà nghe giống như cách viết nhạc Trịnh.ng ta bảo co nh thứ giống như ty mà.bây j nghĩ lại chợt thấy ko có j fair vội vàng.giống như tca có duyên rồi sẽ gặp
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip