
Người thứ 3 trong tình yêu?
Không nói về người thứ ba trong quan hệ hôn nhân, gia đình, mà là người thứ ba trong tình yêu. Vẫn biết nó không quá nặng nề như chuyện người thứ ba trong gia đình, nhưng vẫn có những định kiến nhất định.
Tớ có một cô bạn, đang có người yêu nhưng không thực sự hài lòng lắm, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Đúng lúc này thì anh người yêu mới xuất hiện, với tất cả sự nhiệt tình và đam mê, đã cuốn cô ấy ra khỏi mối tình cũ. Họ đã làm điều đó với một sự dè dặt và sợ hãi khá lớn, vì cô ấy vẫn chưa chia tay dứt khoát với người kia, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được. Cô ấy quyết định từ bỏ người cũ để đến với người mới.
Nhưng vấn đề là bây giờ cô ấy thường tâm sự với tớ. Cô ấy rất sợ. Sợ rằng khi cô ấy đã có một tiền sử bỏ người cũ để theo người mới như thế, thì người mới sẽ có lúc ám ảnh là cô ấy cũng có thể bỏ anh ấy để đi theo một người khác. Cô ấy cũng sợ mình đã có lúc bỏ người khác thì anh ấy bây giờ cũng có lúc sẽ bỏ mình. Nói chung là họ yêu nhau nhưng vẫn có gì đó rất dằn vặt và nghi ngờ.
Khi nói chuyện này với tớ, thực sự tớ phải thể hiện quan điểm của mình là tớ cũng không thích chuyện người thứ ba xen vào tình yêu của người khác (có lẽ chỉ kém trong chuyện hôn nhân thôi). Là vì khi người ta đang yêu nhau, sự xen vào của người thứ ba gần như cướp đi cơ hội để hai người cũ hiểu và cố gắng gắn bó với nhau hơn. Đồng ý là tình yêu có thể chấm dứt, nhưng hãy đợi khi nó chấm dứt hoàn toàn mới bắt đầu một tình yêu mới. Chứ đừng nên bắt đầu khi mọi thứ chưa rõ ràng. Nhưng mình cũng không thể phê phán bạn mình quá nhiều.
Còn quan điểm của các bạn thế nào? Xin cám ơn

Mình thường nghe câu" trước khi nhân lời yêu là một quá trình để suy nghĩ, và sau khi nhận lời yêu, thì khi tiến đến hôn nhân đó lài là một quá trình khác nữa. Từ trước giờ mình cũng không thích có chuyện người thứ ba, nhưng trong tình yêu mình không thể nào nói trước được gì, tình yêu là cảm nhận của hai tâm hồn hướng về nhau, nhưng trong cuộc sống không có gì là trọn vẹn cả, cái điều mà ta cần học đó chính là sự chấp nhận, người bạn của bạn chấp nhận chia tay với người yêu để tiến đến tình yêu mà bạn ấy cho là một nửa của đời mình, thì bạn ấy phải tin tưởng vào chính tình yêu đó, và nếu như lại có người thứ ba xen vào, và anh ta bỏ rơi bạn thì điều này bạn không phải bùn lâu nhé! Bạn phải cám ơn vì có như thế bạn mới tìm được một nửa đích thực của mình, dù con đường này phải nếm chịu cay đắng. Tôi chúc bạn luôn vui.

Mình xin hỏi điều này với bạn seeyou tí nha,người bạn của bạn tên j vậy? vì mình là người đang gặp hoàng cảnh tương tự ,những điều bạn chia sẻ ở đây rất giống chuyện tình cảm của mình.
Mình xin lồi mọi người vì những điều mà mình sắp nói .mọi người có ai yêu một người mà có thể dành hết tình cảm cho một người ,vì người đó có thể làm mọi thứ ,mọi điều tốt đẹp đều dành cho người đó .Người nào đã làm dược điều đó thì có thể nói "người thứ 3 là tất yếu không
Thực người thứ 3 (người đến sau) có thực sự yêu người đó hay không hay chỉ là một thoáng qua thôi .trường hợp này thì người đó là một người điểu giả,cuôc đời của những kẻ như thế không bao giơ nhận được những thứ tốt đẹp .Con trường hợp người kia yêu thực sự nhưng biết chắc mình không thể đem đến hạnh phúc cho người đó nhưng vẫn lao vào dùng lời dụ dỗ thì cũng khốn nạn không kém.
Trong hai trường hợp thì người thứ 3 (người đến sau) đều sai hết .Những người dã làm và có ý định làm những điều đó điều biện minh cho những hành động sai trái của mình....
Bạn hãy đặt trường hợp nếu ba mẹ người nào đó xảy ra vấn đè như thế này,mẹ người đó thích một người nào đó (giống nhu styles nói điều tất yếu trong cuộc sống )thi ban nghĩ như thế nao?bạn có chấp nhận mẹ mình theo người đàn ông khác bỏ mặc gia đình của mình hay không?hay cha bạn rời bỏ gia đình đi theo ai đó không?(làm ơn những người chưa thực sự hiểu hết về đời thì đừng bao giơ phát ngôn bừa bãi,mà hãy lắng nghe và cảm nhận bằng con tim chứ không suy nghĩ theo kiểu đó được) chắc chắn bạn không thể chấp nhận điều đó được.
Mình cũng đọc những ý kiến khác mình cũng thấy nếu như hai người vẫn yêu nhau nhưng vì một lý do nào đó dẫn đến điều đó (tức là có người thứ 3 chen vào)thì hậu quả khó lường ,vì khi yêu nhưng vẫn phải có ly trí chứ không phải theo cảm tinh .Con người đối xử với người khác với loài vật biết cai nào đúng,cái nào sai,cai nào nên tiếp tuc và cái nào nên dừng lại.Mình sống không phải vì bản thân mình không ma còn người thân,xã hội .
Nếu mọi người suy nghĩ theo hướng cứ có người thứ 3 để dễ lựa chọn thì hãy nghĩ đi xã hội sẽ ra sao khi :chồng bỏ vợ con ,vợ bỏ chồng con để theo một người thứ 3 vì trên đời có rất nhiều thứ mình thích như : tiền bạc, danh vọng,bề ngoài....vv....rồi một chuỗi dài như thế tiếp tuc xảy ra vậy hôn nhân gia đình là gì?sự ràng buộc gia đình la gì?tất cả những tình cảm hay tình nghĩa sẽ không còn tồn tại được.
Sống là suy nghĩ ,là cảm nhận,là một điều gì đó mà chúng ta phải cố gắng chứ không phải là chấp nhận buông xuôi (trừ trường hợp đã cố gắng mà không được).Nếu đã cố gắng và nắm bắt không được nữa thì hãy buông tay để có thể nắm bắt những điều khác tốt đẹp hơn mà mình có thể làm được.

Tớ cũng là người thứ 3 và đang là người thứ 3. Nhưng lại là người thứ 3 đặc biệt không như bao nhiêu người thứ 3 khác không thuộc nhóm nào cả. Bởi tớ và anh từng có thời gian dài danh chính ngôn thuận quen nhau, nhưng sau đó thì người thứ 3 xuất hiện. Tớ đã tìm đủ mọi cách để cứu vản mối quan hệ của 2 đứa nhưng đành bó tay. Tớ và anh chia tay.
Người thứ 3 ấy cũng cảm động trước tình yêu mà tớ dành cho anh nên cũng chủ động rút lui. Những ngày tháng sau đó anh luôn sống trong vằn vặt đau khổ như đã mất đi món quà quý giá mà thợng đế ban tặng... Anh phát hiện ra: anh yêu tớ thì đã muộn.... anh ko làm gì được nữa vì tớ đã biến mất khỏi cuộc đời anh.
Anh quen người con gái khác. Một phần do bản chất anh ko quên được tớ, anh ko ngừng nhắc về tớ với những người chung quanh, một phần lại do người yêu hiện tại của anh là đứa con gái hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình... khiến cho gia đình, họ hàng rồi bạn bè của anh ai cũng căm ghét đứa con gái này mất nết, ngang tàn lại dữ tợn... nên những ngày tháng về sau, họ đến với nhau như địa ngục, như để cấu xe nhau.... đánh, chửi nhau.
Nhìn thấy anh ray rức, anh đau khổ, anh ân hận... rồi thì tớ cũng tha thứ cho anh. Nhưng mà cái tình yêu tưởng chừng đã ngủ yên trong trái tim tớ lại tỉnh giấc. Tớ muốn bỏ cuộc, vì tớ ko muốn làm người thứ 3, tớ ko muốn người con gái kia phải đau khổ như tớ đã từng. Nhưng rồi, chính người con gái ấy đã không trân trọng thành ý của tớ, tìm đến tớ và chứng minh cho tớ thấy cô ta hung dữ như thế nào... Để người tới yêu sống với người con gái như thế thật sự tớ ko an tâm... nên cối cùng tớ đã ko bỏ rơi anh. Giờ thì tớ và anh yêu nhau thật sự... Nhưng ở giữa tớ và anh lại là cô bạn gái dữ tợn: sẳn sàng đánh đập, mắn chửi anh bất cứ lúc nào. Anh bảo anh ko thể chia tay cô gái đó 1 sớm 1 chiều vì cô gái này quá hung dữ, nhưng thật sự tớ rất đau khổ khi phải làm người thứ 3, rất đau khổ khi nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác.
Tình yêu thì đâu thể chia sẻ cho dù đó là thể xác hay tâm hồn. Tớ đau lắm! Và ớ đang là người thứ 3.

Nhiều khi ko có người thứ 3 cũng chia tay.......như bạn nào đã nói đó người thứ 3 chỉ là giọt nước làm tràn li thôi.Hãy bảo bạn bạn đừng fụ thuộc vào quá khứ.
Nhận định cá nhân tớ thì đang yêu nhau rồi mà có người thứ 3 xen vào thì theo tớ cũng tốt, trường hợp một người lung lay vì người thứ 3 kia thì có lẽ cũng không nên tiếc làm gì. Sau này còn bao nhiều người thích người yêu mình nữa, không lẽ lần nào cũng phải lo lắng, phải chiến đấu, ghen tuông để kéo lại, mệt mỏi lắm.
Đôi khi trong trường hợp tình cảm đang lung lay rồi, nếu không có người thứ 3 thì hai người còn tiếc nhau, níu kéo gì gì đó. Nhưng có người thứ 3 vào rồi, chàng trai/cô gái sẽ cảm thấy có một chỗ dựa khác để "sơ cua" thì rất dễ buông tay.
Theo tớ thì đã đến nước tình yêu chấm dứt thì dứt khoát là nó phải chấm dứt. Trong khi hai người vẫn còn tiếc nuối nhau điều gì đó thì việc có người thứ 3 xen vào sẽ làm đứt hẳn, như thế thì tốt hơn là chia tay rồi nhưng cả hai vẫn vêu mõm, vẫn đôi khi nhớ nhớ nhung nhung người kia dù biết không thể quay lại với nhau.

Theo tôi thì chuyện người thứ ba sẽ không bao giờ chấm dứt trừ phi sự sống trên trái đất này không còn, nó là điều không thể thiếu của cuộc sống, của con người. Tùy theo trình độ và khả năng nhận thức các vấn đề xã hội của từng người mà có quan điểm cho vấn đề này rất khác nhau và có thể chia làm ba nhóm tương đối như sau:
1. Nhóm từng là người ở hoàn cảnh của người thứ ba. Họ thật sự là người trong cuộc, hiểu được cảm xúc của mình. Theo tôi nhóm này thường là rất dễ thương, tự tin, khiêm nhường, có quan điểm sống mở trong tình yêu và hôn nhân. Họ nhìn nhận chuyện người thứ ba trên quan điểm tình yêu.
2. Nhóm những người bị cạnh tranh, phần lớn là những người có quan điểm sống đóng trong tình yêu và hôn nhân. Thường là họ xem nặng giá trị truyền thống, những giáo điều và đạo đức của xã hội để lại. Nhưng trên hết là họ cho rằng mình có quyền sở hữu. Nhóm này thường nhìn nhận chuyện người thứ ba trên quan điểm sở hữu nhiều hơn là quan điểm tình yêu.
Tôi tự cho rằng mình thuộc nhóm thứ 3. Nhóm này coi chuyện người thứ ba là một phần tất yếu của cuộc sống này và điều này là không thể thay đổi được. Nó là kết quả của xã hội, một từ xã hội rất rộng, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Những người như Chúa Jesu, Phật Thích Ca tìm mọi cách để hướng mọi người tới một điểm chung, có cùng một quan điểm là xã hội này không tồn tại người thứ ba trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng điều này rất khó vì phần lớn là mọi người chỉ nhân danh tình yêu họ không thể thấu hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu và quyền sở hữu.
Theo tôi thì giữa nhóm 1 và nhóm 2, giữa tình yêu và sở hữu như hai mặt của đồng xu không thể tách rời được. Và đó chính là kết quả cuối cùng của xã hội, vì xã hội không tạo ra đồng xu chỉ một mặt. Vì vậy theo tôi chuyện người thứ ba là nên được thông cảm, họ cũng là con người, họ phải được yêu thương và trân trọng.Quan trọng là giữa 2 người có thật sự yêu nhau hay không còn có người thứ 3 chỉ là giọt nước tràn ly trong chuyện tình cảm của 2 người thôi.
Trân trọng!