
Những dấu hiệu để biết chồng có bồ....
Em vừa lấy chồng năm nay,bọn em yêu nhau trong suốt thời gian em học câp' 3 ,yêu rất nhiều tình yêu của bọn em rất mãnh liệt. sâu sắc và cuôi' cùng em co' bầu vào năm học cuối câp'.Đám cưới đã được tiến hành với sự có mặt của rất nhiều bạn bè và gia đình có thể nói là rất vui.Nhưng không hiểu sao gần đây em có cảm giác rất lạ,tình cảm bọn em không còn như trước nữa,đi làm về anh lúc nào cũng dán mắt vào máy tính làm em rất buồn,hai vợ chồng cùng đi bộ tâm sự thì lúc nào anh cũng nói,cảm thấy tiếc vì ngày xưa chỉ yêu mình em va cưới em tại sao không yêu tìm hiểu nhiều cô gái khác rồi mới lấy vợ anh thấy hối hận.những lời nói như vậy khiến em buồn nhưng em chưa bao giờ thể hiện ra cả.rồi kể lại những chuyện tình ngày xưa.
em cảm thấy khếo giờ mình xấu đi già đi và không có thời gian chăm chút vào bản thân nữa nên anh đã chán em.anh ấy còn chát với rất nhiề người con gái trước mắt em điều mà ngày xưa cho tiền kốp vàng anh cũng không dám làm như vậy.
anh chi giúp em cho em biết anh ấy đang nghĩ gi mà lại hành động như vâyj?

Mặc dù không thể đoán trước được liệu người chồng của bạn có ngoại tình hay không nhưng vẫn có một vài dấu hiệu cụ thể để có thể phát hiện ra liệu chồng bạn có ngoại tình hay không.
1. Hết tình cảm
Nếu chồng bạn đột nhiên tỏ ra lạnh lùng thì đó là một dấu hiệu chỉ ra rằng anh ấy đang ngoại tình. Một người chồng không chung thủy sẽ cố gắng tránh người vợ của mình, và hầu như chỉ tập trung vào những mong muốn và nhu cầu của anh ta. Anh ta sẽ không quan tâm tới vợ và con cái mình, sẽ từ chối những hoạt động tham gia cùng gia đình và có thể thờ ơ với chính bản thân bạn. Nếu bạn cố gắng để anh ta mở lòng hơn với mình thì có thể anh ta sẽ buộc bạn vào tội tò mò vào việc riêng của anh ta. Anh ta sẽ tách biệt mình ra khỏi cuộc sống hôn nhân.
2. Gian dữ và chỉ trích
Một người chồng không chung thủy có thể là người giận dữ một cách không chính đáng vào mọi lúc và thường hay chỉ trích. Anh ta sẽ bắt đầu "moi" ra tất cả những lỗi mà bạn gây ra và tranh cãi với bạn về những thứ rất tầm thường. Các cuộc "đả kích" bằng lời nói thậm chí có thể là hình thức lạm dụng tình cảm: gọi tên nhau ra, lăng mạ và hạ thấp nhân phẩm của người khác.Theo HowToCatchACheater.net, anh ta sẽ cố gắng để thổi phồng lên những lỗi lầm của bạn cốt để biện minh cho hành động ngoại tình của mình.
3. Bí mật
Bởi vì ngoại tình được hành động một cách bí mật nên khi anh ta lừa dối bạn, anh ta sẽ trở nên rất thận trọng với sự riêng tư của mình. Có thể anh ta sẽ mở một hòm thư hay một tài khoản ngân hàng riêng và không cho phép bạn tới gần. Anh ta sẽ xóa hết xóa hết những tin nhắn trong máy tính trước khi bạn có thể nhìn thấy nó.
4. Ngoại hình
Bỗng nhiên thay đổi về ngoại hình cũng là một dấu hiệu chứng tỏ ngoại tình. Có thể anh ấy bắt đầu chú ý tới đầu tóc hơn hay tự biết mua cho mình một vài bộ đồ áo mới. Dẫu biết rằng tỉa tót ngoại hình hơn không có nghĩa là chồng bạn ngoại tình nhưng trong một vài hoàn cảnh cụ thể thì đó cũng được xem như một dấu hiệu ngoại tình.
5. Ra ngoài nhiều hơn
Để dành thời gian bên cô bồ của mình, chồng bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm lí do để được ra khỏi nhà. Những lời bào chữa phổ biến là đi công tác, làm thêm giờ cho công ty và ra ngoài với bạn bè.

he he. mới cưới mà sao đã hoài nghi về tình cảm của chồng, hoài nghi về cái "giá" của bản thân mình vậy bạn ơi.
Mình có cảm giác chồng bạn chỉ nói đùa thôi. Giả sử có nói thật đi nữa thì còn tùy vào thái độ của chồng bạn lúc đó thì mới biết được thực ra chồng bạn đang nghĩ gì.
Về chồng bạn thì mình không băn khoăn nhiều, vì giả sử trường hợp tệ nhất là chồng bạn có ý phản bội bạn và hối tiếc về cuộc hôn nhân này thì mặc kệ anh ta, như thế thì anh ta không xứng đáng để bạn níu kéo hay buồn khổ. Nếu anh ta đã "hy sinh" cả thời tuổi trẻ cho tình yêu với bạn thì bạn cũng thế mà, đâu gì riêng anh ta. Vấn đê mình băn khoăn nhất là bạn đang dần đánh mất niềm tự tin của chính mình, điều này sẽ dễ dẫn tới nguy cơ bạn đánh mất chính mình. Nếu không tự tin và yêu quý bản thân mình thì sao chồng bạn có thể tôn trọng và yêu bạn như xưa được. Hãy là chính mình bạn nhé!