
Nỗi niềm khó nói mong được giúp đỡ ?
em rất yêu bạn trai em và hình như trở thành nhu nhược. em chiều anh hết mực cả chuyện thầm kín nữa. em biết em sai lắm nhưng như là mù quáng vậy. giờ em đang đau khổ khi từng lời nói của anh ấy như khứa vào da thịt em từng ngày.
em và anh đã từng quan hệ vài lần nhưng chưa từng vào trong 1 lần nào. những lần ấy em chỉ đau rát bên ngoài chưa bao giờ chảy máu, cho em hỏi như vậy là em đã mất trinh? em không còn nguyên vẹn nữa phải không ạ? em chưa bao giờ dối lòng mình đặc biệt là chuyện này. em đã từng có bạn trai nhưng bọn em chỉ dừng lại ở việc ôm, hôn chưa bao giờ vượt qua giới hạn. rồi cảm thấy không phải sinh ra là dành cho nhau nên cả 2 tôn trọng nhau giờ bọn em vẫn là bạn. rồi em quen và yêu bạn trai em hiện giờ. nên khi anh ấy nói rằng em đã giấu anh, đã lừa dối anh ấy, rằng em đã quen và quan hệ rất nhiều lần rồi nên mới không chảy máu, bằng chứng anh đưa ra là bạn gái cũ của anh anh cũng chỉ quan hệ bên ngoài mà cô ấy chảy máu rất nhiều cố ấy khóc còn em thì không khóc gì cả, cũng không chảy máu. câu nói của anh như là trời ráng vào thân thể em vậy. em thất vọng và chán chường quá mức, cảm thấy bị xúc phạm nữa. khi anh nói rằng anh không thể chấp nhận bạn gái mình không còn, rằng mong em sẽ tìm được người yêu tâm hồn em chứ không phải yêu thể xác như anh.
em không mong rằng bọn em có thể tiếp tục nên khi chia tay chẳng nên níu kéo vô ích làm gì. nhưng khi nhân cách mình bị xúc phạm, mình bị nghi oan thì mình phải tìm cách cho tâm hồn thanh thản hơn khi ra đi. em không thể sống tốt khi nỗi niềm này còn là một câu hỏi.
anh ấy dường như không yêu em? chỉ lợi dụng em thôi phải không ạ? em cũng nghi ngờ nhưng chưa dám chắc. giờ thì em phải nghĩ sao đây? làm sao để sơm thoát khỏi tình trạng mệt mỏi này để học tập tốt.
em rất mong các anh chị và người trên giúp em trong vấn đề này. em thực sự không thể tập chung làm việc được. xin chân thành cảm ơn và rất mong sớm có hồi âm.

cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn mĩ như ta tưởng. có những thứ ta vô tình đánh mất nhưng bù lại ta sẽ tìm thấy một thứ đáng quý hơn thế nữa. có câu: "hãy quên đi những gì không đáng nhớ. hãy nhớ nhiều những kỷ niêm khó quên". chỉ là vì bạn trao tình cảm cho không đúng người ma thôi. bạn đừng buồn, thế gian này rất công bằng. gieo nhân nào thì gặt quả đó. bản phải trở thành một cô gái đầy bản lĩnh. bạn chưa mất gì cả. bạn có thể làm lại tất cả. còn người đó sẽ mất đi một người yêu mình thật long. cố lên bạn nhé!