VicoTas
Câu hỏi
avatar khocthet
20/05/2013 11:10

Pourboire (tiền boa), tiền tips.....Khi nào thì nên ?

Ở VN, đi cắt tóc nè, làm móng nè , nói chung là dính dáng đến làm đẹp tại các cửa hiệu lớn (Thìn chẳng hạn) thì sẽ có màn boa...đi taxi cũng vậy, nếu mà buổi tối thứ 6, thứ 7 có việc đi đâu (chẳng hạn như đi vũ trường, nhà hàng hoặc đi xem kịch Idecaf) mà phải đi bằng taxi thì cũng có cái màn tips...nhiều người cho (vì thể diện - nhiều khi đi cùng bạn gái hoặc nhiều khi ng cắt tóc cho mình là 1 cô gái dễ sương và cô ta cắt cũng khéo tay) nhưng nhiều người hong cho (đang là học sinh, sinh viên tiền ăn còn hong đủ thì lấy gì tiền tip với chả boa)...
Mèo hong biết mọi người trong này ra sao nhưng mà thời mèo ở VN, số lần mèo phải boa thì đếm trên đầu ngón tay (đi cắt tóc vài lần ở Thìn, lên Panorama ngắm đêm SG, đi ăn kem Fanny...) còn lại thì hong bao giờ boa hết (kể cả đi taxi hic hic)...
Từ khi sang đây, cứ bị ám ảnh chuyện boa (khổ quá, mình da vàng, tóc đen, mũi tẹt lại nhỏ con lại là sinh viên nghèo nữa)...ngồi trong tiệm cho nó hớt tóc (lần đầu tiên cắt tóc bên này á) mà hong biết có nên boa hay hong boa...rút cuộc tính boa rùi (cắt tóc bên này hết 14eu thì mèo tính bao 1eu) nhưng mà nó hong nhận (hên quá, hong phải mất tiền...có điều hơi quê lúc nó hong nhận rùi giải thích do tax incl. rùi)...
Mấy lần đi Pháp, Bỉ, Luxembourg chơi...nghe bà con nói là xuống phía khu Nam Âu, coi chừng sẽ phải nếm đủ những cái lườm nguýt, nhếch môi, huýt sao, thái độ khinh khỉnh... nếu như lỡ quên tip sau khi gọi ly cà phê, ly chianti, tách espresso hay tách sô cô la nóng, đĩa spaghetti... Ở những nước đó vì họ luôn đón nhận nhiều du khách quốc tế , "boa" là trách nhiệm, là nghĩa vụ của khách và là quyền lợi mà các nhân viên phục vụ được hưởng nên tụi nó đòi được hưởng !!!
Vậy mà chỉ có đi ăn hàng thì mèo mới phải boa, mà boa cũng hong nhiều lắm, chỉ vài chục cent thui, bỏ lại trên cái dĩa, chặn lên tờ bill rùi đi thui...đâu có thấy ai nguýt mình đâu (trong khi trên panorama, hong boa là ăn chửi à nha hic hic)...lúc mèo đi Luxembourg cũng vậy, mèo ở Hilton nhưng mà bồi phòng cũng hong đòi tips như ở mấy nước du lịch châu Á (Hongkong chẳng hạn)...cũng có thể nó thấy 1 thằng non choẹt, tóc đen thì chắc hong có xu nào rùi, đòi cũng hong đáng nên nó hong đòi chăng ???
Còn vụ boa bao nhiêu nữa chứ, như mèo nói ở trên rùi, bi giờ đi ăn nhà hàng xịn cỡ nào mà kiu mèo boa trên 5eu là mèo...."khóc" !!! Có bài báo trên Glamour Magazine kêu là boa ở nhà hàng nên boa chừng 40% giá trị bill...mà bill nhà hàng thì...ặc ặc, có tiền trả tiền bữa đó để khỏi phải vô bếp rửa chén trừ nợ là may rùi...kiu tui boa 40% giá trị thì có mà chết à :cry: còn đi ăn, đi cắt tóc v.v thì chừng 5-10% giá trị bill...Đặc biệt, mèo hong biết có đúng hong, nếu như ở US...(tùy thành phố, vd là New York) ăn 1 cái burger, 1 tách coffee chừng 10-15usd gì đó (cho là vô chỗ ngon lành 1 chút ăn đi) mà boa 1usd (tức là gần 10% bill rùi) thì có thể bị chửi ?!? (chuyện này thì phải đợi bà con ở US confỉm lại thui...
hi` hi`, mèo viết bài này xem bà con có ý kiến gì hong...mình là dân Châu Á, có nên boa cho tụi Tây hong ta ??? sinh viên, học sinh như mình ở VN cũng như ở chỗ khác...mọi người có cảm thấy boa là chuyện bình thường hong ??

Danh sách câu trả lời (0)

Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Rao vặt Siêu Vip