Tại sao Đức Chúa Trời có mắt và công bằng tuyệt đối nhưng Ngài lại bắt con người phải chịu khổ như thế này nhỉ ???
Tại sao Đức Chúa Trời có mắt, quyền năng vô hạn và công bằng tuyệt đối nhưng Ngài lại bắt con người phải chịu khổ bằng cách Ngài không làm ra một cái máy sẵn có để tách hydro ra khỏi nước để làm nhiên liệu để cho con người chúng ta ít ra ai ai cũng có nhiên liệu khí hydro để đun nấu thức ăn, sưởi ẩm để khỏi phải bị bệnh ung thư khi đun nấu bằng bếp than hoặc củi gây ô nhiễm môi trường và bệnh tật nhỉ ???
Hơn nữa nhu cầu nhiên liệu khí hydro của con người ngày càng cao để có thể chạy xe cộ, vận hành mạng internet qua nhà máy sản xuất điện bằng khí hydro v.v …… nên con người ngày nay còn có thể gây chiến tranh dầu mỏ tang tóc với nhau để tranh giành quyền lực trong miếng bánh dầu mỏ béo bở nhưng không vĩnh cửu bằng khí hydro. Do đó con người không có khí hydro để dùng cho đủ nhu cầu thì ngoài bị bệnh tật khi phải đun nấu bằng nhiên liệu hóa thạch không tái sinh được mà còn mang tội giết người vì gây chiến tranh dầu mỏ với nhau thì dẫn đến không được lên Thiên đàng với Đức Chúa Trời do phạm vào điều răn của Đức Chúa Trời là : “Ngươi chớ được giết người”.
Tại sao Đức Chúa Trời có mắt, có quyền năng vô hạn và công bằng tuyệt đối nhưng Ngài lại bắt con người phải chịu khổ như thế này nhỉ ???
Bạn nào biết xin chỉ giúp ??
Bạn có ý kiến gì ???
Xin cảm ơn !!
Ghi chú :
Có phải thế mới gọi Đức Chúa Trời là đấng đầu và là cuối, là khởi nguyên và tận cùng. Là đấng đang có, sẽ đến và đã có trong không gian vũ trụ vô hạn không bạn nhỉ ??
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!