Câu hỏi

25/05/2013 07:51
Tại sao lại thik có người yêu
bạn hãy chia sẻ quan điểm của bạn với mèo kon nha
coolmoon
25/05/2013 07:51
1 nguoi đã yêu cảm nhận về nó
về 1 thứ tình cảm mà ko phải ai cũng có?
ngyenvanminh
25/05/2013 07:51
duongmanhduy
25/05/2013 07:51
nghe thì vậy nhưng thực hiện nó là cả 1 quá trình
nhưng bạn nói mình thấy cũng đúng đấy
chipchip
25/05/2013 07:51
Thứ nhất vì bạn đang rất cô đơn trong khi những người bạn của mình thi đang hạnh phúc bên người yêu.. tình yêu mà, ko ai nói trước được điều gì, bạn có thể yêu, ko ai có quyền cấm bạn thich có người yêu cả. Khi mình có người yêu thì thế giới tình cảm của bạn sẽ trở nên phong phú, và lúc đó Linh chắc chắn là bạn sẽ làm việc hiệu quả và yêu đời hơn. Chúc bạn hạnh phúc và sớm tìm được nửa kia của mình nha!!!^^
jessika000
25/05/2013 07:51
Danh sách câu trả lời (5)

Trích dẫn:
Từ bài viết của trungckd
Có người yêu rất hay. Tuổi trẻ mà không yêu thì già phải tiếc nuối.
Biết yêu là biết đến những cảm giác vui buồn hạnh phúc mong nhớ 1 người khác vì một người khác mà sẵn sàng làm nhiều việc để mong cho người đó được vui.
Có những buổi chiều bỏ học để chỉ được nhìn thấy nhau và nói với nhau mấy câi vậy là vui lắm rồi.
Tình yêu là một tình cảm đặc biệt của con người. Nó khác hẳn với những tình cảm khác.
Yêu và được yêu thì thật tuyệt vời.
Nếu như có ai được yêu thì hãy trân trọng đừng để phải hối tiếc vì đã bỏ qua nó nha.
Còn ai chưa yêu thì hãy yêu đi khi các bạn còn trẻ.
Nếu bạn nghĩ để sau khi học xong rùi mới yêu thì đó là một sai lầm.
Tình yêu học trò là đẹp và trong sáng nhất
^^
Có người yêu rất hay. Tuổi trẻ mà không yêu thì già phải tiếc nuối.
Biết yêu là biết đến những cảm giác vui buồn hạnh phúc mong nhớ 1 người khác vì một người khác mà sẵn sàng làm nhiều việc để mong cho người đó được vui.
Có những buổi chiều bỏ học để chỉ được nhìn thấy nhau và nói với nhau mấy câi vậy là vui lắm rồi.
Tình yêu là một tình cảm đặc biệt của con người. Nó khác hẳn với những tình cảm khác.
Yêu và được yêu thì thật tuyệt vời.
Nếu như có ai được yêu thì hãy trân trọng đừng để phải hối tiếc vì đã bỏ qua nó nha.
Còn ai chưa yêu thì hãy yêu đi khi các bạn còn trẻ.
Nếu bạn nghĩ để sau khi học xong rùi mới yêu thì đó là một sai lầm.
Tình yêu học trò là đẹp và trong sáng nhất
^^
về 1 thứ tình cảm mà ko phải ai cũng có?

vì tôi cần một bờ vai khi tôi buồn,1 bàn tay thật ấm khi tôi cô đơn

Trích dẫn:
Từ bài viết của LinhHai
Thứ nhất vì bạn đang rất cô đơn trong khi những người bạn của mình thi đang hạnh phúc bên người yêu.. tình yêu mà, ko ai nói trước được điều gì, bạn có thể yêu, ko ai có quyền cấm bạn thich có người yêu cả. Khi mình có người yêu thì thế giới tình cảm của bạn sẽ trở nên phong phú, và lúc đó Linh chắc chắn là bạn sẽ làm việc hiệu quả và yêu đời hơn. Chúc bạn hạnh phúc và sớm tìm được nửa kia của mình nha!!!^^
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
nghe thì vậy nhưng thực hiện nó là cả 1 quá trình
nhưng bạn nói mình thấy cũng đúng đấy

![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)

Biết chết liền
Mỗi người yêu hay thích nhau 1 kiểu , có người vì tiền, có người vì "...", lại có người chả vì cái gì cả, thậm chí có người vì thần kinh . Tóm lại không biết được, đến bản thân mình còn chịu nữa là biết được người ta yêu nhau vì sao....
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip