Câu hỏi

21/05/2013 11:46
Tại sao người thu nhập trung bình ko mua đc nhà, sao mua nhà giá gốc ở Hà nội lại chỉ có ở trong mơ?
Tôi đã tính nát óc và biết rằng cả đời mình ko thể mua đc nhà, nhà Hà nội thì giá ngày càng tăng, nhà xã hội thì ko có ô dù to thì ko bao giờ đến lượt mình, tôi phải làm gì với cái xã hội này, phải thuê nhà mãi thì cũng chả bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ nữa?
Uni2805
21/05/2013 11:46
banlaban3
21/05/2013 11:46
thuong12382
21/05/2013 11:46
m0zjlla
21/05/2013 11:46
honghiquan
21/05/2013 11:46
Danh sách câu trả lời (10)

Quản lý quá kém
Hai vợ chồng tôi thu nhập 1 tháng khoảng 15 triệu mà vẫn không mua được nhà. Đi thuê nhà hết mất 3 triệu 5 ngàn một tháng mà cũng chỉ thuê được 50 m2 cho 4 người ở.
Tôi không hiểu Thủ đô kiểu gì mà quả là khốn khổ. Đất chật người đông. Muốn mua được cái nhà để ở mà mất đến 1 tỷ mà vẫn ko mua nổi. Mà 1 tỷ hai vợ chồng tôi phải làm đủ 10 năm mới mua nổi ( đó là vay mọi người mới có tiền sau đó nai lưng ra làm để trả nợ).
Theo tôi nhà nước ra tay ngăn chặn các nhà đầu cơ để cho những người có nhu cầu thực sự để có thể mua được nhà.
Hai vợ chồng tôi thu nhập 1 tháng khoảng 15 triệu mà vẫn không mua được nhà. Đi thuê nhà hết mất 3 triệu 5 ngàn một tháng mà cũng chỉ thuê được 50 m2 cho 4 người ở.
Tôi không hiểu Thủ đô kiểu gì mà quả là khốn khổ. Đất chật người đông. Muốn mua được cái nhà để ở mà mất đến 1 tỷ mà vẫn ko mua nổi. Mà 1 tỷ hai vợ chồng tôi phải làm đủ 10 năm mới mua nổi ( đó là vay mọi người mới có tiền sau đó nai lưng ra làm để trả nợ).
Theo tôi nhà nước ra tay ngăn chặn các nhà đầu cơ để cho những người có nhu cầu thực sự để có thể mua được nhà.

Thị trường nhà đất ở Hà Nội loạn rồi
Tôi chán ở Hà Nội lắm rồi mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi thấy không phải các quan chức các bộ ngành quản lý không biết cách làm cho thị trường Bất động sản minh bạch mà họ có muốn cho nó minh bạch hay không thôi.
Vợ chồng tôi là người có thu nhập cũng không phải là thấp so với xã hội nói chung (khoảng 20-25 triệu đồng /tháng) vậy mà không thể nào dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Tôi không hiểu giá nhà đất ở Hà nội tại sao lại cao như ở trên mây như vậy mà chất lượng nhà nào có ra gì đâu?
Tôi chán ở Hà Nội lắm rồi mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tôi thấy không phải các quan chức các bộ ngành quản lý không biết cách làm cho thị trường Bất động sản minh bạch mà họ có muốn cho nó minh bạch hay không thôi.
Vợ chồng tôi là người có thu nhập cũng không phải là thấp so với xã hội nói chung (khoảng 20-25 triệu đồng /tháng) vậy mà không thể nào dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Tôi không hiểu giá nhà đất ở Hà nội tại sao lại cao như ở trên mây như vậy mà chất lượng nhà nào có ra gì đâu?

Chẳng có gì đáng phải thắc mắc cả
90% sinh viên sau khi ra trường đều mong muốn ở lại Hà Nội làm việc, 10% còn lại là do gia đình bắt buộc về quê hay lí do đặc biệt khác. Nếu giá đất Hà Nội quá rẻ thì dân Hà Nội sẽ dùng lại ở con số bao nhiêu ? 10 triệu ? kéo theo đó là an ninh, trật tự xã hội, đủ tệ nạn. Đất đắt là điều chẳng có gì phải bàn, Nếu bạn có 1 mảnh đất mà bán với cái giá quá rẻ mạt thì có chấp nhận đc ko?. Nếu ai cũng mua được nhà ở Hà Nội thì các vùng khác sẽ ra sao ?. Tôi xin lỗi những người dân ngoại tỉnh nhưng chính các bạn là lý do khiến nhà đất đắt, là lý do để sinh ra những "cò" chạy sổ đỏ, chạy hộ khẩu đấy!
90% sinh viên sau khi ra trường đều mong muốn ở lại Hà Nội làm việc, 10% còn lại là do gia đình bắt buộc về quê hay lí do đặc biệt khác. Nếu giá đất Hà Nội quá rẻ thì dân Hà Nội sẽ dùng lại ở con số bao nhiêu ? 10 triệu ? kéo theo đó là an ninh, trật tự xã hội, đủ tệ nạn. Đất đắt là điều chẳng có gì phải bàn, Nếu bạn có 1 mảnh đất mà bán với cái giá quá rẻ mạt thì có chấp nhận đc ko?. Nếu ai cũng mua được nhà ở Hà Nội thì các vùng khác sẽ ra sao ?. Tôi xin lỗi những người dân ngoại tỉnh nhưng chính các bạn là lý do khiến nhà đất đắt, là lý do để sinh ra những "cò" chạy sổ đỏ, chạy hộ khẩu đấy!

giá đất càng ngày càng tăng cao.chẳng biết vài năm nữa như thế nào.cả đời bố mẹ em và em cũng chẳng đủ để mua nhà.đành phải thuê thôi.

Gánh nặng "an cư"
Tình hình giá cả nhà đất liên tục "sốt" thế này + mức lương trung bình 5-6 triệu, mình thực sự hoang mang về "an cư lạc nghiệp". Chẳng biết bao giờ mới hết kiếp đi "ở đợ" như hiện nay. Tiền thuê nhà thì cao mà mua nhà riêng thì lại là "Giấc mơ còn xa". Thỉnh thoảng cũng nghe nói đến chương trình gì đó về hỗ trợ giá mua nhà cho người có thu nhập thấp, mình hy vọng sẽ có nhiều chương trình như vậy để tạo điều kiện cho những người như mình còn có chút cơ hội mà mong "tậu nhà", chứ ko cứ nghĩ đến tương lai là lại thấy "bấp bênh" lắm.
Tình hình giá cả nhà đất liên tục "sốt" thế này + mức lương trung bình 5-6 triệu, mình thực sự hoang mang về "an cư lạc nghiệp". Chẳng biết bao giờ mới hết kiếp đi "ở đợ" như hiện nay. Tiền thuê nhà thì cao mà mua nhà riêng thì lại là "Giấc mơ còn xa". Thỉnh thoảng cũng nghe nói đến chương trình gì đó về hỗ trợ giá mua nhà cho người có thu nhập thấp, mình hy vọng sẽ có nhiều chương trình như vậy để tạo điều kiện cho những người như mình còn có chút cơ hội mà mong "tậu nhà", chứ ko cứ nghĩ đến tương lai là lại thấy "bấp bênh" lắm.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nhà cửa, đất đai
Rao vặt Siêu Vip