Câu hỏi

20/05/2013 11:19
Theo bạn tôn giáo giúp gì cho nhân loại - và ngược lại?!?
Chúng ta mượn diễn đàn này để trao đổi kiến thức và học hỏi thêm những ý tưởng và nhiều điều mới lạ trong cuộc sống chung quanh ta. Xin các bạn vui lòng trả lời theo suy luận và cách nhìn của mình về câu hỏi trên. Xin đừng trả lời đùa cợt cho qua chuyện để \"kiếm điểm\"!
Chân thành cảm ơn!
TungNo1
20/05/2013 11:19
ducvan1993
20/05/2013 11:19
hocon
20/05/2013 11:19
thanhdang
20/05/2013 11:19
sinhnv
20/05/2013 11:19
Chân thành cảm ơn!
Danh sách câu trả lời (5)

Giup nhan loai cung len thien dang neu song dung voi ton giao
.Va nguoc lai nhan loai se cung nhau xuong dia nguc ![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)

- Người ta đều nói con người nào cũng cần có hai thứ đó là: đời sống tinh thần và đời sống vật chất. Vì vậy từ ngàn xưa để xây dựng một đời sống tinh thần phong phú, thể hiện những ước mơ của mình về cuộc sống, hay đơn giản là giáo dục người ta về một vấn đề nào đấy họ đã sáng tạo ra các loại hình tôn giáo riêng của mình. NHư đạo phật giáo dục người ta biết sống đẹp hơn, thiện hơn không để phần "con" trong mỗi người trỗi dậy.
- Vì vậy tôn giáo là đời sống tinh thần vô cùng quan trong của con người. Hay nói cách khác nó là chỗ dựa tinh thần cho con người ta mỗi khi học gặp điều bất hạnh, họ cầu nguyện sẽ có một sức mạnh siêu nhiên giúp họ vượt qua nó. Thế nhé.
- Vì vậy tôn giáo là đời sống tinh thần vô cùng quan trong của con người. Hay nói cách khác nó là chỗ dựa tinh thần cho con người ta mỗi khi học gặp điều bất hạnh, họ cầu nguyện sẽ có một sức mạnh siêu nhiên giúp họ vượt qua nó. Thế nhé.

Theo tôi thì tôn giáo giúp cho con người nhiều hơn chứ. chúng ta thử ví dụ nhá: khi ta còn ngồi ở ghế nhà trường ,nếu như cô giáo bảo ngày mai trực lớp thì chúng ta giám ko tuân?Nhưng ở nhà bố mẹ bảo làm việc gì đó thì sao ?Như vậy trẻ con sợ cô giáo hơn bố mẹ vì sao? Pháp luật luôn răn đe con người bằng cải tạo ,tù , tử hình mà sự cảm hóa con ngưới được bao nhiêu? Nhưng trước đức tin con người luôn nhỏ bé,tội lổi luôn là vật cản gửa con người và đức thánh linh ,vì thế có đức tin con ngưới rất sợ phạm tội. Nếu cả thế giới này ko có người phạm tội tất cả đều sống vì đức tin thì chăt chắn ko có sự ngược lại phải ko bạn

Theo mình được biết hình thức ban đầu của tín ngưỡng và tôn giáo là để giải thích tự nhiên ( những bí ấn con người không giải thích theo cách thức thông thường được ). Tính phổ biến của tôn giáo thì xuất phát từ nhu cầu tinh thần của con người cần sự nâng đỡ ...
Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này có thể tham khảo " Nguồn gốc văn hóa và tôn giáo" của Freud, trong đó Freud cho rằng nguồn gốc của tôn giáo xuất phát từ sự đấu tranh của con người với tội lỗi nguyên thủy ( tội tổ tông), hay nói cách khác là đấu tranh giữa bản năng và lý trí của con người. Tôn giáo vừa mang ý nghĩa 1 sự giải thoát, 1 lời hứa hẹn, một tòa án tinh thần ...
Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này có thể tham khảo " Nguồn gốc văn hóa và tôn giáo" của Freud, trong đó Freud cho rằng nguồn gốc của tôn giáo xuất phát từ sự đấu tranh của con người với tội lỗi nguyên thủy ( tội tổ tông), hay nói cách khác là đấu tranh giữa bản năng và lý trí của con người. Tôn giáo vừa mang ý nghĩa 1 sự giải thoát, 1 lời hứa hẹn, một tòa án tinh thần ...

Giúp nhiều lắm chứ bạn !
Giúp người ta sống THIỆN hơn , giúp người ta vượt qua nhiều khó khăn và cám dỗ trong cuộc sống tưởng chừng như không vượt qua được khi đó ta nhớ tới lời chúc của Cha : Chúa ở cùng Anh Chị Em...!
Khi phạm sai lầm ta biết đấm tay vào ngực : \"Lỗi tại tôi, Lỗi tại tôi..!\"
......và ngược lại?!? : Tự thân sự việc đã chứa đựng sự ngược lại rồi : Tôn giáo là sản phẩm của loài người do đó sự Hưng thịnh, Tồn vong .v.v.. của tôn giáo đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ loài người mà thôi .
Tôi thì không theo một tôn giáo nào. Tôi thờ cúng Tổ tiên. Thờ cúng ở đây là để tỏ lòng biết ơn vì có những người ấy mới có tôi ngày hôm nay chứ không có ý nghĩa thần bí nào cả. Bởi lẽ, tôi là người Nam bộ, đọc nhiều tác phẩm của bác Sơn Nam, xúc động mạnh mẽ bởi tác phẩm \"Rừng mắm\" của Bình Nguyên Lộc.
Có 2 lý do chính để tôi không theo một tôn giáo nào:
- Tôi không muốn suy nghĩ của mình bị ràng buộc vào một hệ thống tư tưởng, giáo điều nào hết.
- Tôn giáo có một tác dụng là GÂY CHIA RẼ giữa các dân tộc và chính cả trong một dân tộc. Tôi sống ở Sài Gòn, dù lúc đó còn nhỏ, nhưng không thể quên được cái không khí đằng đằng sát khí giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo những năm sau khi TT Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Có lẽ từ đó tôi thấy sợ tôn giáo. Trong lịch sữ nhân loại biết bao cuộc chiến đẩm máu có nguyên nhân từ xung đột tôn giáo. Ngay cả trong một hệ thống tôn giáo cũng chịa năm xẻ bảy ra làm nhiều hệ phái để kình chống nhau. Tin lành, Thiên chúa \"choảng\" nhau bằng thích. Rồi Suni, Shite giết nhau không gớm tay. Phật giáo thì Tiểu thừa, Đại thừa, Chánh tông... ai cũng cho mình là chính đạo. Jerusalem có 3 tôn giáo giành giựt nhau bằng máu bao nhiêu năm nay rồi và vẫn còn tiếp tục đổ máu dài dài. Những cuộc xâm lăng, giành thuộc địa cũng được che đậy dưới cái tên mỹ miều là \"khai hóa\", \"cải đạo\".
Những gì mà tôi cảm nhận được hiện nay thì tôn giáo không làm nhân loại tốt hơn ngược lại làm tăng sự thù hận, chia rẽ. Hãy nhìn vào Trung Đông. Rồi hôm nay đền thờ Ấn độ giáo bị đốt, ngày mai đền thờ Hồi giáo bị đặt bom trả đũa... Ở Bắc Ireland, Tin lành diễu hành thì Thiên chúa giáo \'dàn chào\" và ngược lại...
Giúp người ta sống THIỆN hơn , giúp người ta vượt qua nhiều khó khăn và cám dỗ trong cuộc sống tưởng chừng như không vượt qua được khi đó ta nhớ tới lời chúc của Cha : Chúa ở cùng Anh Chị Em...!
Khi phạm sai lầm ta biết đấm tay vào ngực : \"Lỗi tại tôi, Lỗi tại tôi..!\"
......và ngược lại?!? : Tự thân sự việc đã chứa đựng sự ngược lại rồi : Tôn giáo là sản phẩm của loài người do đó sự Hưng thịnh, Tồn vong .v.v.. của tôn giáo đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ loài người mà thôi .
Tôi thì không theo một tôn giáo nào. Tôi thờ cúng Tổ tiên. Thờ cúng ở đây là để tỏ lòng biết ơn vì có những người ấy mới có tôi ngày hôm nay chứ không có ý nghĩa thần bí nào cả. Bởi lẽ, tôi là người Nam bộ, đọc nhiều tác phẩm của bác Sơn Nam, xúc động mạnh mẽ bởi tác phẩm \"Rừng mắm\" của Bình Nguyên Lộc.
Có 2 lý do chính để tôi không theo một tôn giáo nào:
- Tôi không muốn suy nghĩ của mình bị ràng buộc vào một hệ thống tư tưởng, giáo điều nào hết.
- Tôn giáo có một tác dụng là GÂY CHIA RẼ giữa các dân tộc và chính cả trong một dân tộc. Tôi sống ở Sài Gòn, dù lúc đó còn nhỏ, nhưng không thể quên được cái không khí đằng đằng sát khí giữa Thiên chúa giáo và Phật giáo những năm sau khi TT Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Có lẽ từ đó tôi thấy sợ tôn giáo. Trong lịch sữ nhân loại biết bao cuộc chiến đẩm máu có nguyên nhân từ xung đột tôn giáo. Ngay cả trong một hệ thống tôn giáo cũng chịa năm xẻ bảy ra làm nhiều hệ phái để kình chống nhau. Tin lành, Thiên chúa \"choảng\" nhau bằng thích. Rồi Suni, Shite giết nhau không gớm tay. Phật giáo thì Tiểu thừa, Đại thừa, Chánh tông... ai cũng cho mình là chính đạo. Jerusalem có 3 tôn giáo giành giựt nhau bằng máu bao nhiêu năm nay rồi và vẫn còn tiếp tục đổ máu dài dài. Những cuộc xâm lăng, giành thuộc địa cũng được che đậy dưới cái tên mỹ miều là \"khai hóa\", \"cải đạo\".
Những gì mà tôi cảm nhận được hiện nay thì tôn giáo không làm nhân loại tốt hơn ngược lại làm tăng sự thù hận, chia rẽ. Hãy nhìn vào Trung Đông. Rồi hôm nay đền thờ Ấn độ giáo bị đốt, ngày mai đền thờ Hồi giáo bị đặt bom trả đũa... Ở Bắc Ireland, Tin lành diễu hành thì Thiên chúa giáo \'dàn chào\" và ngược lại...
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tâm linh, tôn giáo
Rao vặt Siêu Vip