
Theo các anhchị đã có kinh nghiệm thì nên mua nhà chung cư thời điểm này không ạ mình cần chút tư
Theo các anh/chị đã có kinh nghiệm thì nên mua nhà chung cư thời điểm này không ạ? mình cần chút tư vấn từ mọi người được chứ?
bởi hiện tại mh thấy có 1 số nhà đầu tư đã hạ giá bán xuống mức khá thấp rồi...

thời điểm này mua là tốt nhất rồi bạn ạ, giá bđs đã chạm đáy, mình thấy mấy chung cư Hud3 tô hiệu đang bàn giao nhà khá là đẹp, giá cả phải chăng, bạn tham khảo xem 093 234 5251 http://chungcutot.com/san-pham/chung-cu-hud3-tower

Mọi người đều cho rằng tại thời điểm hiện tại mua nhà là chưa nên vì mong muốn còn có những đợt giảm giá và xuống đáy của bất động sản.
Tuy nhiên, theo như nghiên cứu và phân tích của các chuyên gia bất động sản cũng như các thông tin từ các nhà đầu tư, thì tại thời điểm hiện tại người có tiền nên mua. Bởi mức giá hiện tại gần như là mức cuối cùng cho các bất động sản. Và chắc hẳn không thể giảm nữa trong thời gian tới..
LS.Phương.
Công ty tư vấn Rubiclaw. Điện thoại 1900 6239 hoặc 1900 6212

. Nhà có . thế hệ trở nên ( bố mẹ, nhất là bố mẹ chồng và con cái)thì nên ở nhà đất vì mỗi thế hệ . tầng nhiều khi ghét nhau tí đỡ phải đụng mặt, mà suy cho cùng nhà tầng thì nhiều phòng hơn nên mới ở thoải mái được. Nhà đất trừ biệt thự hay ở trong khu quy hoạch mới ra thì đủ nhược điểm các trên đã kiệt kê.
.. Nhà ít người chỉ vợ chồng, con cái mình vote cho chung cư, lý do mọi người cũng lại đã nêu.
Nói về giá cả thì tương lai xa không biêt chứ trong quá khứ thì thế này nhá: Nhà mình năm .00. mua . cái nhà trong ngõ .5 6* 5 tầng ( mà nhà chỉ sau mặt phố . nhà thôi nhé) giá .,. tỉ, cùng lúc đó hàng xóm cũ rủ mình mua chung cư vinaconex giá có khoảng .00 triệu căn ..0m ( không nhớ chính xac .00% giá) nhưng chưa có nhà ở ngay vì lúc đó vẫn đang xây. Mình thì vì lí do đông người ( bố mẹ, con cái, osin) nên quyết định lấy nhà đất và năm nay đổi nhà lên chung cư thì cái nhà mình bán được ... tỉ con cái chung cư là ..6 tỉ .

Em xin dành . phiếu cho nhà chung cư mới nằm trong . khu đô thị ạ, lý do:
Dân trí: thường là có trình độ tương đương như mình nên dễ gần. Nhất là những nhà cùng có trẻ nhỏ, vui lắm. Ngày trước đi tìm nhà, em cũng đã ưng một căn nhà nhỏ trong ngõ nhưng nhà bên cạnh là nhà bác xe ôm vào đúng hôm hai vợ chồng bác đang cãi vã. Lại được đi ra đầu ngõ thấy mấy thanh niên lảng vảng như nghiện nên em sợ luôn.
Đường đi vào: to, oto đi thoải mái nhé! Lại có chỗ gửi xe ngay dưới thuận tiện nữa.
Có không gian/cây xanh: cho bé vui chơi, người già tập thể dục.
Giá cả lúc chuyển nhượng cho người khác: đâu có thấp hơn mấy so với nhà nền nhỉ, nhất là những căn nhỏ tầm .0m đổ xuống mà có .-. PN, .-.WC thì tính thanh khoản rất cao.
Nhưng hơi buồn là đa số dự án CC hiện giờ chỉ tập trung xây nhà mà không quy hoạch đồng bộ: thiếu bệnh viện, trường cấp ., cấp .!
Và tất nhiên ở nhà CC cũng có lúc phiền nhiễu vì trên đầu mình là nhà khác, sát vách cũng là một nhà khác mà.
Với số tiền chỉ mua được nhà trong ngõ nhỏ, dân trí không cao, dù có thuận tiện đi lại thì em vẫn chọn CC. Còn nếu nhà liền kề trong khu đô thị mới thì em thích lắm ạ (nhưng không có xiền !
Chị ơi, thế trên đầu với xung quanh có nhà khác thì sao hả chị, chung cư em nghĩ ko sao lắm đâu, vì nhà có đất mà ko phải biệt thự thì cũng . mặt là hàng xóm mà, mà nếu mặt tiền ngõ/đường bé quá thì mình ngồi trong nhà thấy hàng xóm đang nằm trong buồng mất.
Em chẳng biết chung cư thế nào, chứ em đang ở nhà đất, họ đóng đinh lên tường, thậm chị s vào phòng tắm nhà em, có để . cái ô thoáng, thế là hàng xóm cãi nhaugì mình cũng nghe thấy, nhiều lúc thấy hay lắm! À, mà gần đó có mấy cái xưởng cưa , nó cứ sè sè kêu cắt gỗ, cưa gỗ cả ngày, ức chế kinh khủng, ko phải . cái mà là nhiều cái. Mà sao số em toàn ở gần chỗ có xưởng cưa!
Em ở Bồ đề, Long Biên mà, đất làng nên dù được bê tong hoá rồi, thì cứ . nhà mua đến ở thì lại có . nhà thổ cư, nhiều nhà trong số đó con cái chẳng làm gì, toàn cờ bạc, rồi tối về lại mở mic hát Lan Và Điệp! Sáng ra thì chửi nhau về đổ rác thì thôi rồi, líu lo như chim hỏts trên cành!
Ở Chung cư dân trí chắc chắn cao hơn, chắc có chửi mắng nhau hay Kara tại gia chắc cũng ít hơn, chị nhỉ!
Trường học, bệnh viện bên khu em thì vẫn tiêu chuẩn Gia Lâm huyện (mới quận từ năm .00. chứ mấy), muốn trường tiêu chuẩn cấpo quuận thì phải đi sang bên kia NVC cơ!
Bệnh viện thì em lấy chồng . năm nay, chưa bao h nhìn thấy cái bệnh viện nào bên này cầu, tức là bên quận Long Biên ý!
Mà ở nhà xây rất tốn diện tích, vì mất diện tích cầu thang khoảng 6m, và diện tích đê xe nữa ít cũng phải 6 m, như nhà em mất hẳn . khoảng ..m vì chẳng lẽ kê bàn ghế ra nhìn mấy cái xe .mỗi lần quên gì, chạy lên chạy xuống ngại kinh!
Còn nhà đất mà biêt thự, hay liền kề cũng được, trong khu ĐTM thì… khỏi phải nói!