
Thoát khỏi SEx và TGT3
Mình năm nay 19t, cái tuổi đầy nhiệt huyết. Thế nhưng mình đang lao vào cái mà mình biết là đen tối
Mọi chuyện bắt đầu khi mình học lớp 10, tình cờ mình vào 1 trang của Gay. Đối với mình khi đó, sex là cái gì đó bậy bạ. Nhưng nó có 1 sức hút mãnh liệt đối với mình. Mình bắt đầu xem nhửng thứ đồi trụy đó. Có lẽ việc đó cũng không làm mình phải suy nghĩ nhiều nếu như đó là thứ mà những thằng con trai khác thường xem. Mình không biết tại sao phim sex đồng tinh lại làm mê hoặc mình đến thế. Khi đó, mình củng chỉ tỉnh thoãng xem thôi, nhưng hiện tại, hầu như ngày nào mình cũng xem nó. mình thấy thỏa mãn sau mổi lần xem, và kèm theo đó là sự lo lắng. Mình lo lắng là mình đả đang bị lệch lạt giới tính. Thật sự thì mình không muốn đều đó ! Mình muốn thoát khỏi cái thế giới ấy, thoát khỏi cái đen tối ấy. Mình muốn trở lại như trước đây, 1 thằng nhãi chăm học mắt mọi người. Hiện tại mình đang bị suy sụp tinh thần khi không thể kiềm chế bản thân. Mình ko chắc là mình là Gay, vì năm trước mình có thích 1 cô bạn cùng lớp. Và đôi khi mình cũng mơ có dc 1 gia đình hạnh phúc, mình sẽ đi làm về nuôi vợ nuôi con.
Mọi người cho mình 1 lời khuyên dc k ?

Chào em!
Qua những điều em chia sẻ chị phần nào hiểu được tâm trạng lo lắng và rối bời của em hiện nay. Và em có nói rằng “ không biết tại sao phim sex đồng tính lại làm mê hoặc mình đến thế. Khi đó, mình cũng chỉ thỉnh thoảng xem thôi, nhưng hiện tại, hầu như ngày nào mình cũng xem nó. Mình thấy thỏa mãn sau mổi lần xem, và kèm theo đó là sự lo lắng. Mình lo lắng là mình đang bị lệch lạc giới tính” phải vậy không? Vậy em có thể chia sẻ thêm một chút là em đã làm gì để cải thiện tình hình rồi? Hay nói cách khác là em để giảm bớt sự lo lắng đó? Những điều em lo lắng có ảnh hưởng nhiều đến học tập, suynghĩ và cách sống của em không? Và em chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn chính mình hay còn có những ham muốn khác nữa?
Ở đây chị chưa thể nói em có bị lệch lạc giới tính hay không. Tuy nhiên thì chị có thể chia sẻ với em mấy điều như thế này.
Trước hết là về tâm sinh lý ở lứa tuổi của các em có nhiều những thay đổi, các hoocmon sinh dục phát triển và vì vậy mà có những ham muốn. Điều này cũng rất bình thường và như em cũng hiểu thì em thấy cũng bình thường và không phải suy nghĩ nhiều lắm vì “nhiều thằng con trai khác thường xem”. Tuy nhiên điều mà em lo lắng là em xem phim sex dồng tính lại mê hoặc mình đến thế? Em có nghĩ rằng đó là một sự tò mò và là thói quen của mình không? Em có từng thử xem những phim sex của những người bình thường chưa và kết quả thế nào? Chị không khuyến khích em xem những thứ đó. Nhưng nó sẽ là cơ sở để em hiểu rằng phải chăng “mình cũng có vấn đề”.
Một vấn đề nữa là em muốn thoát ra khỏi tình trạng hiện nay đầy tăm tối và trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, là môt cậu bé ngoan. Chị có thể biết là em đã làm những cách gì rồi không. Theo chị từ bỏ một thói quen không dễ dàng chút nào và nó đòi hỏi sự cố gắng và quyết tâm rất cao từ phía em. Ban đầu, em co thể giảm thời gian xem những phim đó. Hiện tại ngày nào em cũng xem thì bây giờ ba đến năm ngày xem một lần. Sau đó thì một tuần, một tháng. Thay vào đó em hãy tham gia nhiều hoạt động khác, gặp gỡ bạn bè, học thêm. Tránh không gian ở một mình và rảnh rỗi quá vì có thể nghĩ đến nó.
Tiếp đến là em sẽ bỏ hết các phim đó đi. Tranh nhìn thấy lại muốn xem.
Nếu nhà em có mạng thì có thể cắt internet một thời gian.
Trên đây là một số những chia sẻ của chị để em tham khảo. Chúc em sớm lấy lại chính mình!