
Thói quen hẹn hò nên bỏ sau tuổi 30?
Tôi năm nay 31 tuổi, tuy không thuộc hàng xinh đẹp cũng được nhiều người khen là ưa nhìn, thậm chí có người khen là có duyên, vậy mà không hiểu số tôi thế nào mà.... cũng có vài cuộc tình mà kết quả chưa đâu vào với đâu cả.
Bạn bè đều chồng con đề huề hết cả, có đứa có 2 nhóc rồi ý, chỉ có tôi là còn lẻ loi đơn chiếc.
Tôi rất muốn được tư vấn xem mình cần phải làm gì và nên làm gì, những đối tượng nào nên để mắt tới, tôi cũng biết đến tuổi này thì chả dám "kén cá chọn canh" nữa, và tuổi tác chắc cũng bỏ qua, đâu còn trẻ trung nữa mà xăm soi xem người ta có hợp tuổi không, hay là chê hơn nhiều tuổi quá,.v..v
Rất mong nhận được hồi âm của các bạn.
Cảm ơn!

Em chào chị
Tuy em ít tuổi hơn chị nhưng cũng muốn được trò chuyện với chị, chắc là không sao chứ?
Em biết khi một người phụ nữ đã đến tuổi lấy chồng mà thấy các bạn lần lượt lập gia đình, mới đầu thì vẫn bình chân như vại, họ có 1 vài lý do chung:
- Vướng bận học hành -> muốn học hành xong đã.
- Nếu đã đi làm -> mải mê cho sự nghiệp quá. Hiện nay mẫu người này khá phổ biến, không ít phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu (Cái này trước đây chỉ nói về đàn ông mới thế)
- Cũng có thể do họ làm cao, tất nhiên cũng có vài mối tình, thế nhưng chẳng ưng được anh nào, anh này được cái này lại mất cái kia -> vẫn chưa hài lòng nên muốn đi tìm tiếp 1 nửa của mình.
....
Chỉ khi đến khoảng 28, 29, 30 tuổi thì lúc đó họ bắt đầu thực sự hoang mang. Cái tuổi nó đuổi xuân đi,và tâm lý chung lúc này là ai mà hỏi cưới là gật đầu ngay.
Em thấy thật sai lầm khi các chị có suy nghĩ như vậy, không ít người lập gia đình muộn vậy mà họ rất hạnh phúc bởi vì khi đó sự nghiệp đã ổn định, không vướng bận nhiều nên lấy chồng xong có thể sinh con luôn, không như 1 số chị em lấy chồng ở độ tuổi 19- 23, họ lấy chồng khi đang học hành dang dở, vừa đi làm, vừa đi học, vừa sinh con, chăm sóc con cái và nhà cửa... rất khổ chị ạ.
Chị gái em 29 tuổi mới lấy chồng, trước thì ai cũng kêu là ế, là bom nổ chậm, nay thì ai cũng mừng cho chị ấy vì chị ấy rất hp, cuộc sống vật chất đủ đầy, con cái khỏe mạnh. Có ai nói là cao số nữa đâu, ko phải là cao số mà là cái duyên cái số của mỗi người do ông trời sắp đặt định đoạt như thế.
Trời sinh voi thì trời cũng sinh cỏ, nồi nào úp vung nấy, chị yên tâm là cái nồi nào cũng có vung của nó.
Chỉ có điều là mình tìm được sớm hay muộn hơn mọi người thôi
Chúc chị sớm tìm được một nửa của mình!

|
||
(Theo NGOISAO ) |