Câu hỏi

09/08/2013 11:48
Thực sự lúc này tôi rất buồn, các bạn giúp tôi và cho tôi lời khuyên nhé!!!!!!!!
câu chuyện của mình thật buồn và dài. các bạn giúp minh nhé. năm đầu tiên bước vào giang đường ĐH, minh gặp 1 cô bé và minh đã thầm thương trộm nhó cô ấy. mình đã tìm hiểu bạn bè và biết cô ấy có bạn trai rồi nên mình đã thôi. cho tới khi bào năm 2. minh và cô ấy được trường phân vào cùng 1 khoa, cùng 1 lớp. mình vui lắm. nhưg vì biết người ta có người yêu rồi, nên mình không dám nói chuyện làm quen và dù học chung 1 lớp nhưng chúng minh chưa bao giờ nói chuyện với nhau. cho tới cuối năm thứ 2, lớp minh tổ chức đi hạ Long. mình bạo dạn nc và qua bạn bè thân của cô ấy dược biết cô ấy đã chia tay ny cũ được gần 1 năm rồi. minh vui vì m` nghĩ m đã có cơ hội. và quả thật là như vậy. cô ấy nhận lời yêu minh sau 2 tháng tìm hiểu. cô ấy kể rằng cô ấy va ng kia, trước đây anh ý là gia sư cho cô ấy. và 2 người đã yêu nhau rất say đắm. vì chuyện hiểu lầm cô ấy có bạn trai khác nên a ý và cô ấy đã chia tay.Rồi sau 1 khoang thời gian dài. vào dịp sinh nhật mình, cô ấy đã trao cho mình. Thế nhưng cô ấy lại không còn là 1 cô giá nguyên vẹn. Hic. mình đã hỏi cô ấy, có p em và người yêu cũ p không. a thì không nghĩ gì. và anh sẽ coi như chưa có gì xảy ra giaữ em và anh. thế nhưng cô ấy nói không p cô ấy trao cho người yêu cũ. mà sau 3 tháng chia tay người yêu cũ. vì chia tay người yêu cũ cô ấy buồn và đi lang thang, nó thành thói quen của cô. va vao thang 3 sau tết, sau khi đi học về, cô ấy vào công viên ngồi và đã bị bọn người xấu cướp đi đời con gái của cô ấy. Tôi tin và thấy cô ấy thật đáng thương.hic. nhưng sau đó, thật sư thì tôi đã để ý xem cô áy có thật sự bị vậy không nên nhiêu lần tôi có để ý qua hành động của cô ấy. có nhiều khi bạn bè trong lớp trêu đùa nhau, nào la hãm hiếp, nói chuyện này chuyện kia liên quan, cô ấy vẫn rất bình thản và tỏ ra là người hiểu biết, vui vẻ thậm chí không 1 chút buồn trong lòng. nên có lần tôi gặng hỏi thật ra thì chuyện ấy là thế nào, cô ấy vẫn khăng khăng em bị nhu thế. a không tin em........
Sau bao ngày trôi qua, cô ấy không dưới 20 lần đòi chia tay với tôi, mặc dù chúng tôi rất yêu nhau và chưa 1 lần nào tôi đề cập tới vấn đề của cô áy. Mỗi lần cô ấy thân thiết quá với 1 bạn trai, tôi đều khuyên bảo nhưng cô ấy luôn gắtt gỏng và hễ chút là đòi chia tay. tôi buồn. bạn bè cô ấy cũng khuyên cô ấy nhiều, thậm chí cha mẹ cô ấy nhiêu khi mắng cô ấy va khuyên cô áy rất nhiều nhưng cái tính ngang bướng không chịu bỏ. đến giờ, cô ấy có lẽ đã ngoan hơn 1 chút. nhưng tới 1 ngày 7/9 là ngày kỉ niệm tình yêu của cô ấy với người yêu cũ. cô ấy hứa với tôi và nói rằng cô ấy và ny cũ giờ không còn gì, 2 người đã kết thúc từ lâu . vậy mà tối hôm ấy. cô ấy nói dối tôi là đi mua giày cùng mẹ, thực sự thì tới gặp người bạn trai đó. tôi biêt chuyện này vì quán cafe họ vào uống có cậu bạn tôi làm trông xe đêm ở đấy, còn cô ấy thì không biết caauj ấy là bạn tôi. vì tôi cũng không giới thiệu 2 người.và ngày hôm sau cô ấy hỏi tôi 1 câu rất vô tư, em động lòng 1 người con trai la đúng hay sai, có có lỗi ới anh không, a giận em không. tôi đã biết ngay người đó là ai. va quả đúng như vậy. tôi vi yêu cô ay quá nên đã bỏ qua. Và cô ấy cũng hứa vơi tôi, vì hạnh phúc và tương lai của 2 đứa, cô ấy sẽ ko như vậy 1 lần nữa. thế nhưng cô ấy vẫn liên lạc cùng anh ta. vẫn nt , goj diên, vẫn gặp nhau........ tôi rất giận và to tiếng cãi nhau với cô ấy. cô ấy lại đi kể chuyện của chúng tôi với anh chang đó khiến tôi rất buồn, tôi đọc trôm được dòng tin nhắn cô ấy nt cho a ta, nhưng ko thấy a ấy nt lại. cô ấy viết trong đt ở tin nháp là, "chắc a ấy bận va ngại nên không nt lại cho mf. hi". tôi thật sự buôn vì người yêu của mình lại than buồn với ny cũ. va đau lòng hơn, có tn cô ấy nt cho a ta, nhắn nhầm sang dt cua tôi, nếu ko thì tôi cũng không biết. tôi giận và hỏi thì cô ấy cãi, chửi tôi không ra gì. và nói e nt thì sao.......hic.........tôi tức và trong lúc không kim được lòng đã tát cô ấy 2 cái.......
Tôi vẫn còn nhớ cái lần trước, 2 đưa tôi cãi nhau cô ấy cung tâm sự với 1 thằng và sau khi tâm sự cùng nó, cô ấy bảo với tôi rằng,"anh đi mà cảm ơn người ta đi, nhờ a ý khuyên, nên e cho a cơ hội làm lại từ đầu." Dù tôi rất giận, nhưng vì nể cô ấy, và bị thúc ép, tôi nt cảm ơn cậu ấy, nào ngờ bị nó nói 1 câu không biết đùa hay thật thế nào"ùhm, thế co thick không hay để tao nói lại và rút lại nhé!" tôi thấy m nhục nhã quá.(cô ấy bảo đấy là ông a kết nghĩa của a ta từ năm 1. và bố anh ta là 1 trong số những người sáng lập ra công ty Mobiphone. có buồn cười không cac bạn, vì tôi đã từng tới nhà sn thằng này và thấy nhà rộng 20m2, xay 3 tầng) tôi tụ hỏi, thật là lạ. nhưng tôi ko quan tâm. . VÀ thực sự không giấu các bạn, trong lớp rất nhiêu bạn trai, những người trước đây chơi thân với cô ấy vậy mà lại khuyên tôi hỹ chia tay đi, ko sẽ đau khổ đấy. tôi hỏi vì sao, thì họ kể rằng, họ ở HNOI nen ho biêt nhieu, cô bế này trước đây còn sốn buông thả, đi theo những thằng không ra gì, đi theo mấy thằng đũae , đi đêm khuya mới mò về nhà. tôi hỏi cô ấy thì cô ấy chối, va nói em buông thả nhưg e có giới hạn, e biết giữ m`, và bọn đó ko lam j` e, mà e bị ở công viên. a ko tin thì tuỳ. mà thằng nào nói với anh, a gọi nó ra đói chấp với em. hic......!!!!9755
Thực sự lúc này tôi rất buồn, các bạn giúp tôi và cho tôi lời khuyên nhé!!!!!!!!
MyLove
09/08/2013 11:48
hoahong
09/08/2013 11:48
anhchangdepzaj
09/08/2013 11:48
tuyet_nhi
09/08/2013 11:48
sinhnv
09/08/2013 11:48
Sau bao ngày trôi qua, cô ấy không dưới 20 lần đòi chia tay với tôi, mặc dù chúng tôi rất yêu nhau và chưa 1 lần nào tôi đề cập tới vấn đề của cô áy. Mỗi lần cô ấy thân thiết quá với 1 bạn trai, tôi đều khuyên bảo nhưng cô ấy luôn gắtt gỏng và hễ chút là đòi chia tay. tôi buồn. bạn bè cô ấy cũng khuyên cô ấy nhiều, thậm chí cha mẹ cô ấy nhiêu khi mắng cô ấy va khuyên cô áy rất nhiều nhưng cái tính ngang bướng không chịu bỏ. đến giờ, cô ấy có lẽ đã ngoan hơn 1 chút. nhưng tới 1 ngày 7/9 là ngày kỉ niệm tình yêu của cô ấy với người yêu cũ. cô ấy hứa với tôi và nói rằng cô ấy và ny cũ giờ không còn gì, 2 người đã kết thúc từ lâu . vậy mà tối hôm ấy. cô ấy nói dối tôi là đi mua giày cùng mẹ, thực sự thì tới gặp người bạn trai đó. tôi biêt chuyện này vì quán cafe họ vào uống có cậu bạn tôi làm trông xe đêm ở đấy, còn cô ấy thì không biết caauj ấy là bạn tôi. vì tôi cũng không giới thiệu 2 người.và ngày hôm sau cô ấy hỏi tôi 1 câu rất vô tư, em động lòng 1 người con trai la đúng hay sai, có có lỗi ới anh không, a giận em không. tôi đã biết ngay người đó là ai. va quả đúng như vậy. tôi vi yêu cô ay quá nên đã bỏ qua. Và cô ấy cũng hứa vơi tôi, vì hạnh phúc và tương lai của 2 đứa, cô ấy sẽ ko như vậy 1 lần nữa. thế nhưng cô ấy vẫn liên lạc cùng anh ta. vẫn nt , goj diên, vẫn gặp nhau........ tôi rất giận và to tiếng cãi nhau với cô ấy. cô ấy lại đi kể chuyện của chúng tôi với anh chang đó khiến tôi rất buồn, tôi đọc trôm được dòng tin nhắn cô ấy nt cho a ta, nhưng ko thấy a ấy nt lại. cô ấy viết trong đt ở tin nháp là, "chắc a ấy bận va ngại nên không nt lại cho mf. hi". tôi thật sự buôn vì người yêu của mình lại than buồn với ny cũ. va đau lòng hơn, có tn cô ấy nt cho a ta, nhắn nhầm sang dt cua tôi, nếu ko thì tôi cũng không biết. tôi giận và hỏi thì cô ấy cãi, chửi tôi không ra gì. và nói e nt thì sao.......hic.........tôi tức và trong lúc không kim được lòng đã tát cô ấy 2 cái.......
Tôi vẫn còn nhớ cái lần trước, 2 đưa tôi cãi nhau cô ấy cung tâm sự với 1 thằng và sau khi tâm sự cùng nó, cô ấy bảo với tôi rằng,"anh đi mà cảm ơn người ta đi, nhờ a ý khuyên, nên e cho a cơ hội làm lại từ đầu." Dù tôi rất giận, nhưng vì nể cô ấy, và bị thúc ép, tôi nt cảm ơn cậu ấy, nào ngờ bị nó nói 1 câu không biết đùa hay thật thế nào"ùhm, thế co thick không hay để tao nói lại và rút lại nhé!" tôi thấy m nhục nhã quá.(cô ấy bảo đấy là ông a kết nghĩa của a ta từ năm 1. và bố anh ta là 1 trong số những người sáng lập ra công ty Mobiphone. có buồn cười không cac bạn, vì tôi đã từng tới nhà sn thằng này và thấy nhà rộng 20m2, xay 3 tầng) tôi tụ hỏi, thật là lạ. nhưng tôi ko quan tâm. . VÀ thực sự không giấu các bạn, trong lớp rất nhiêu bạn trai, những người trước đây chơi thân với cô ấy vậy mà lại khuyên tôi hỹ chia tay đi, ko sẽ đau khổ đấy. tôi hỏi vì sao, thì họ kể rằng, họ ở HNOI nen ho biêt nhieu, cô bế này trước đây còn sốn buông thả, đi theo những thằng không ra gì, đi theo mấy thằng đũae , đi đêm khuya mới mò về nhà. tôi hỏi cô ấy thì cô ấy chối, va nói em buông thả nhưg e có giới hạn, e biết giữ m`, và bọn đó ko lam j` e, mà e bị ở công viên. a ko tin thì tuỳ. mà thằng nào nói với anh, a gọi nó ra đói chấp với em. hic......!!!!9755
Thực sự lúc này tôi rất buồn, các bạn giúp tôi và cho tôi lời khuyên nhé!!!!!!!!
Danh sách câu trả lời (6)

Cái loại con gái thế thì tiếc gì hả bạn. Mạnh mẽ và dứt khoát lên, nếu tiếp tục thì đi đến đâu, sau này chẳng may có lấy cô ta về làm vợ thì sớm hay muộn cũng sẽ bị cô ta cắm sừng thôi

Mình là con gái nhưng mình cũng khuyên bạn nên chia tay đi. Người con gái đó quả thật là ko ra gì đâu. Đừng mù quáng mà yêu tiếp nữa. Hãy dũng cảm lên ko sau này bạn sẽ càng buồn hơn đó. Nếu cô ấy yêu bạn thật sự thì dù có bị bạn tát thì cũng ko nói như thế đâu. Vì đó là lỗi của cô ấy mà. Cô ấy đã ko thấy mình sai còn nó như thế chứng tỏ là 1 người ko hiểu biết và thực sự là ko coi bạn ra gì. Điều đó chứng tỏ yêu bạn chỉ là chơi bời chứ ko yêu thật sự

Tôi được đọc tâm sự này của bạn,mặc dù hơi muộn! :) Nhưng sự thật rằng câu chuyện của bạn rất giống câu chuyện của mình..! Dừng lại đi cậu bạn,thế là quá đủ rồi đấy,cậu đang yêu quá mù quáng,cô ta không hề xứng đáng với những gì cậu dành cho cô ta đâu!!Hãy suy nghĩ kỹ xem..nếu về sau cậu lấy cô ta thì mọi thứ sẽ tồi tệ như thế nào.Đó sẽ là địa ngục,cậu không thấy cô ta thực sự có vấn đề trong mọi thứ sao?Goodluck

chào bạn, mình muốn nhấn mạnh thêm với bạn thế này. cô ấy đã nói như vậy, tức là cô ấy xem bạn không là gì cả, nên bạn cũng không cần phải luyến tiếc loại đàn bà này làm gì đâu. bạn tát cô ấy, cái tát này rất đáng, và rất nên hành động, dành cho cô ấy. bạn không thấy rằng cô ấy đã xúc phạm bạn, xem bạn là con thú ưh? đối với loại người không có lương tri, mất nhân cách như cô ấy, bạn không cần phải cân nhắc về hành động của mình đâu. chào bạn.

Chào bạn, ông bà ta vẫn nói: làm trai cho đáng nên trai. Bạn đối xử tốt với cô ấy, mà bị cô ấy đối xử lại như vậy, mà bạn chịu được uh? xĩ diện của bạn, tính con trai của bạn đâu rồi? theo bạn kể thì mình chắc chắn 100%, cô ấy là gái lẳng lơ, đưa đồ, chứ không tốt đẹp, để bạn phải tôn thờ vậy đâu. Hãy chia tay đi, đừng để con gái xem thường mình, bạn nhé. Chào bạn, chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip