
Tôi đã ly dị cô ta ngay sau khi cưới 1 tuần
Vì đên tân hôn, tôi phát hiện vợ không còn trong trắng.
Tôi đã hỏi và cô ấy đã nói là đã trao cho người yêu cũ.
Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định ly hôn.
Tôi là thằng đàn ông, trước đến giờ sống đàng hoàng, chưa từng có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Vậy mà cô ta đối xử với tôi như vậy, thật không công bằng. Tôi không thể chịu nổi 1 con người tha hóa, buông thả như thế.
Tôi là thằng đàn ông, nhu cầu tình dục tất phải cao. Vậy mà tôi còn kiềm chế được khi yêu. Thế nên dù cô ta có giải thích cách nào tôi cũng không chấp nhận được. Nếu mình đã đàng hoàng, giữ gìn thì ngừoi yêu có đòi mấy cũng không được.
Tôi cũng rất yêu vợ nhưng chia tay là giải pháp tốt nhất. Tôi cứ tưởng tượng đến cảnh họ .Tôi chết mất.
Nếu tôi kết hôn lần thứ 2, vợ lại mất trinh thì tôi cũng quyết ly dị dù tim tan nát.
Gởi những người con gái còn trong trắng.

Với tính cách bạn như vậy tôi nghĩ bạn cưới đến cả 10 cô vợ. Vì nếu như gặp phải cô gái bị mất trinh từ nhỏ ko phải do ảnh hưởng của việc quan hệ lần đầu liệu bạn còn tin tưởng cô ấy ko? Tóm lại cứ cái suy nghĩ ấy thì bạn đợi đến khi 40 tuổi rồi hãy lấy vợ khi đó mới thấy buồn tủi và cần 1 người biết yêu thương lo cho mình. Sợ đến lúc ấy ko còn ai bên cạnh. Hoặc nếu có lấy cô gái còn trong tráng, bạn đã toại nguyện thì liệu cô ấy có yêu thương, chăm sóc như cô gái trươc đây ko?. Bỏ tính cổ hũ đi ông già ah..

Rất khó để có lời khuyên với bạn. Hãy bình tâm suy nghĩ xem mình có yêu cô ấy không? Kim cương cũng còn có tì vết huống nữa là người. Hãy tìm hiểu động cơ và phẩm hạnh của người ấy. Nếu cô ấy yêu người đó hết cả tâm hồn, tin vào người ấy nên mới trao thân thì khác với người sống dễ dãi buông thả, hư hỏng.
Tôi cũng ko đồng ý với ý kiến của một người nói rằng nếu người con gái cứ khư khư giữ cái ngàn vàng rằng đó chỉ là hòn đá tảng. Phải biết giữ giới hạn. Ko đồng nghĩa tình yêu và tình dục. Vẫn yêu rất tha thiết đắm say nhưng vẫn phải có lý trí để biết dừng lại đúng lúc. Đó mới là con người

Con ngừơi không ai là hoàn hảo cả. Đáng lẽ ra với tính cách này bạn phải tìm hiểu kỹ về người vợ tương lai của mình trước khi cưới chứ. Khi yêu, con gái thường nhẹ dạ và cả tin, chưa kể là con trai thì luôn đòi chứng minh tình yêu bằng chuyện đó, không phải ngừoi con gái nào mất trinh là đều sống buông thả. Bạn làm như vậy không ai có thể phán xét đúng sai, bạn đã nói như trên thì hỏi ý kiến mọi người làm gì nữa. Hãy sống vị tha hơn bạn ạ

theo tôi nếu bạn là người đàng hoàng chưa wan hệ trước hôn nhân.mà vợ bạn đã wan hệ tình dục với người khác,bạn làm vậy là rất đúng,còn nếu mà cô ấy chưa wan hệ mà ko còn trinh thì còn nhiều lí do khác lắm.tôi đã từng trãi wa chuyện này ma.

Quan niệm của bạn không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là đúng.
Nếu cứ cứng nhắc như bạn thì e rằng sẽ còn đau khổ nhiều đấy. Tình yêu đích thực thì quan trọng hơn chuyện mất trinh hay có trinh nhiều. Thà lấy một cô gái mất trinh nhưng mình yêu còn hơn là một cô gái còn nguyên vẹn mà mình không yêu :)