VicoTas
Câu hỏi
avatar ncnncn
09/08/2013 10:05

tôi không thề thốt gì hết có đúng không ?

Chào các bạn mình vừa xảy ra xung đột với nhau .chuyện là tôi và cô ta ở trong khách sạn nhưng không biết ai nhắn tin cho bạn trai cô ấy với nội dung là .

mày đang ở đâu vậy T mày không cần biết tao là ai mày muốn biết con N đang làm gì và ở đâu mày hãy tới nhà Nghỉ H L 1042 đường HNG. P .. Q..thì mày sẽ biết” .

Nhưng bạn trai va cô ta cho do là do tôi nhắn ,tôi nói không có nhắn cô ta không tin , mà bắt tôi phải thề độc là nếu tôi có làm thì tôi ra đường sẻ bị xe cán chết ,thì cô ta mới tin tôi .

Khi tôi nghe cô ta bắt tôi thề như thế thì lòng tự ái và sỉ nhục cho bản thân tôi bắt đầu trổi dậy tôi kháng cự lại tôi nhất định không thề thốt gì hết cho dù tôi không có làm chuyện đó , vì tôi cho như thế là cô ta đã tin tưởng tôi , xúc phạm lòng tự trọng của bản thân tôi và đã không tôn trọng tôi .Tôi quyết định như thế các bạn nghỉ tôi có quá đáng không .đúng là khi đã yêu 1người mình có thể làm tất cả những gì cho người mình yêu ,nhưng không vì thế mà ta nhu nhược tất cả mọi chuyện phải không các bạn ?

 

Sau đây là những gì mà cô ta và tôi đã nhắn tin với nhau :

- Cô ta :((sáng khoảng 5h30 ) anh hãy thức dậy trả lời cho em biết như vậy là như thế nào ?

- Cô ta : mày đang ở đâu vậy T mày không cần biết tao là ai mày muốn biết con N đang làm gì và ở đâu mày hãy tới nhà Nghỉ H L 1042 đường HNG. P .. Q..thì mày sẽ biết

 

+ Tôi : em hỏi vậy là ý gì ?         

 

- Cô ta : Em hỏi anh làm vậy là ý gì ?

 

+ Tôi :em cho là tin nhắn đó là do anh nhắn sao ?

 

- Cô ta : Vậy là em nhắn sao ? em tự rao bán chính bản thân mình sao ?

 

+ Tôi :thằng T nói với em là sđt của anh nhắn tin cho nó phải không ? vậy nhắn tin cho nó khi nào ? mấy giờ ? sđt nào ? trong khi anh ở bên cạnh em , người nhắn tin còn kêu nó tới khách sạn vậy anh nhắn tin bằng gì ?

 

- Cô ta : Anh T không nói đó là sđt của anh .

 

+ Tôi :vậy sao em hỏi anh ?

 

- Cô ta : chuyện này em muốn làm rỏ mới được anh nói cho em biết tin nhắn  mà gởi cho anh T là ai đã nhắn .Anh trả lời đi .

 

+ Tôi :ý em nói là do anh làm chuyện đó chứ gì ? thì em cứ cho là anh làm đi

 

- Cô ta : anh nói chuyện với em như vậy là sao ? nếu không có em có ép anh nói có không ?

 

+ Tôi : sau những gì em hỏi về chuyện ai nhắn tin cho thằng T tôi biết em cho là tôi phải không ?nên ép hay không ép cũng thế mà thôi , 1 khi người ta không tin thì tôi không còn gì để nói ,ok nếu vậy thì cứ cho là tôi nhắn tin đó đi . để tôi điện thoại thú nhận với nó là vừa lòng em chứ gì ?

 

Tối hôm đó tôi đã nhậu sỉn và trong sự tức giận của mình tôi gởi tin nhắn để có nhắn tin cho T để nói đó là tin nhắn của tôi nhắn cho T để cho cô ta vừa lòng nhưng do mạng điện thoại bị lỗi hay bị gì đó mà tin nhắn trả về hoài không gởi đi được .

 

Sáng hôm sau :

- Cô ta : Anh vừa phải thôi em chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra thôi , tại sao anh lại nói như vậy chứ ?

 

Tôi tức cô ta không trả lời

 

- Cô ta : Anh đừng buồn đừng nghĩ vậy nha anh , em không có ý đó đâu nha anh !

 

Trưa hôm đó :

 

- Cô ta : số điện thoại này của ai anh có biết không xxxxxxx1916

 

- Cô ta : Sau anh không bắt máy ?em làm phiền anh hả ?ok em sẽ không bao giờ làm phiền tới anh nữa đâu .

 

+ Tôi :thì em đã cho tôi đã làm những gì thì tôi còn gì để nói nữa , em chưa vừa lòng sao ?

 

Chiều hôm đó :

 

- Cô ta : Em nói chuyện này anh không được giận em , anh hứa đi

 

+ Tôi :em nói đi anh nghe

 

- Cô ta : xxxxxxx1916. Anh có biết số điên thoại này không ?

 

+ Tôi : là số điện thoại của ai vậy ? em hỏi anh làm sao anh biết ?

 

- Cô ta : Anh hãy nói là anh không có biết số điện thoại đó , anh không có nhắn tin cho anh T , anh nói đi em sẽ tin anh .

 

+ Tôi :tin không tùy em

 

- Cô ta : vậy anh hãy thề  là anh không có biết số điện thoại đó và anh không có nhắn tin cho anh T nếu không anh ra đường xe cán anh chết đi em sẽ tin anh !

 

+ Tôi :Tại sao phải thề ?được thì cứ cho là số điện thoại của tôi và những gì đã xảy ra là do tôi làm tất cả tôi là người nhắn tin đó , vậy là được chứ gì ?

 

Cô ta gởi trả lại tin nhắn cho tôi và nói

 

- Cô ta : “ tại sao phải thề , được thì cứ cho đó là số điện thoại của tôi và những gì đã xảy ra là do tôi làm tất cả tôi là người nhắn tin đó , vậy là được chứ gì ” Em không muốn nghe anh trả lời như vậy. 

 

- Cô ta : Em muốn anh thề như vậy , vì nếu anh nói dối em , em muốn anh sẽ hối hận suốt đời vì cái chết của em. 

 

+ Tôi :Em coi tôi chỉ đáng giá 1 lời thề đó sao ?thì em cứ cho tôi là hạn người đê tiện như thế đó đi

 

- Cô ta : không phải em coi anh chỉ đáng 1 lời thề , mà em muốn anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình , em không muốn người em tin tưởng nhất lại lừa dối em thôi.

 

+ Tôi :Trách nhiệm lời nói sao ?em biết nói như thế thì ở em thì sao ? em có trách nhiệm không ? ngay cả tôi còn dám lấy bản thân tôi ra để thề cho sức khỏe của về sau , tuy là tôi không biết em có thực hiện và làm những gì em em đã hứa hay không ?

 

- Cô ta : anh cũng biết người em tin tưởng nhất chính là anh mà ,

 

+ Tôi :Thì em đừng tin tưởng tôi nữa , em hãy tin những lời hứa hẹn của người ta dành cho em đi

 

- Cô ta : anh nói vậy có phải anh vừa đẩy em từ trên núi xuống vực xâu không anh .

 

+ Tôi :Tôi làm gì mà em cho là tôi đẩy em xuống vực sâu em nói đi

 

- Cô ta : anh còn nhớ không ? có lần em đã kể anh nghe chuyện anh 2 em mất cái sim điện thoại mà anh 2 nói em lấy khiến cho Ba Me giân mà đánh em anh nhớ không ? em đã không kể chuyện đó cho anh T nghe em đã không chia sẽ nổi oan ức đó với anh T , em đã rất tin tưởng anh , anh có biết không ?

 

Đúng lần đó cô ta bị hiểu lầm bị Ba cô ta bạc tay cô ta , nhưng sau đó nổi oan ức đó đã được giải bày (thời điểm đó là trước khi cô ta đã cho tôi là đã qua đêm với 1 người khác , chuyện này tôi sẽ nói sau )

 

+ Tôi :Nhưng lần này thì em sẽ không tin tôi ,nếu như tôi cương quyết không thề đúng không ?

 

- Cô ta :phải lần này thì em sẽ không tin anh nếu anh không thề , em sẽ quyết định nhận lời lấy chồng với giá 30 ngàn , em sẽ rời khỏi đây bởi vì bây giờ em không còn ai nữa .

 

+ Tôi :Em đang ra điều kiện với tôi sao ? được nếu em nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa , đã bao nhiêu lần tôi nhu nhược với em và lần này tôi cũng quyết giử lặp trường của tôi sẽ không thề cho dù tôi không có làm , thề hay không thì cũng vậy , để rồi tôi được gì và mất gì ? em đói xử với tôi so với người khác không được phân nữa thì tại sao tôi phải nhu nhược tiếp tục nữa ?

 

- Cô ta : Tạm Biệt Anh

 

+ Tôi :Không cần lời tạm biệt chua cay đó

 

- Cô ta : bây giờ anh làm em tuyệt vọng lắm , đây là lần thứ 2 trong đời em uống nhiều rượu như vậy đó …và lần này là lần cuối cùng , em nhắn tin cho anh đó tạm biệt anh .

 

+ Tôi :Em nói vậy chứ còn em làm và đối xử với tôi như thế nào ?cũng như tôi hỏi em về chuyện lá thư em viết cho thằng T thì sao ?em nhất quyết không nói cho dù chuyện đó có liên quan đến tôi ? chuyện đó thì sao ?

 

+ Tôi :Thì em cứ cho đó là tin nhắn tôi đã dùng sim khuyến mãi để nhắn tin cho thằng T và sau đó nó và em đã điện thoại vào số đó thì tôi đã tắt máy hoặc điệ thoại lại tôi không bắt máy đúng không ?

 

+ Tôi :Uh  đó tôi làm chuyện đó tất cả do tôi làm em vừa lòng chưa . do tôi làm nên tôi không dám thề với em , như vậy là rỏ ràng rồi em hài lòng chưa ?

 

- Cô ta : vậy hôm qua ai nói chuyện điện thoại  với em ,

 

Có lẻ cô ta đã điện vào số điện mà ai đó đã nhắn tin cho T

 

- Cô ta : bây giờ em rất say em sẽ không làm phiền anh nữa nhưng hay nói cho em biết anh nhắn tin nhắn đó khi nào làm sao anh nhắn được. tại sao em không biết , anh làm như vậy thật ra muốn gì vậy ? anh có nghỉ đến em không anh

------

Tôi yêu cô ta hơn chính bản thân mình và cô ta cũng càm nhận được điều đó ,nhưng mà những tấm chân tình đó cô ta lại dành cho T nhưng T lại không đồng cảm với cô ta (T vốn vỉ độc tài và ngụy quân tử , còn cô ta bề ngoài tuy rất hiếu động dể hòa đồng tỏ ra vẻ cứng rắn nhưng thật chất thân tâm của cô ta lại có 1 lối sống rất  nội tâm) vì tính cách của T như thế nên cô ta không tin tưởng T để cô tâm sự để cùng nhau san sẽ buồn vui và có sự đồng cảm trong cuộc sống .nhưng cô ta vẩn yêu T và mong đợi ,cho T rất nhiều cơ hội để huy vọng 1 ngày nào đó T sẽ thay đổi (cho tới giờ khi các bạn đọc những gì tôi bọc bạch ở thời điểm này cô ta vẩn còn nuôi hi vọng ở T rất nhiều .

Những lúc cô ta bất mãng và tuyệt vọng vì T xúc phạm cô ta , cô ta thường điện thoại để khóc và  san sẽ cùng tôi, chuyện gần đây nhất tôi và cô ta đã vào khách sạn ,nhưng tôi không ngờ không biết ai đã thấy chúng tôi và đã nhắn tin cho T với số điện khuyến mãi ,nhưng T và cô ta cho là tin nhắn đó là do tôi nhắn

 

Bây giờ cô ta giận tôi lắm khi tôi ngồi đối diện với chiếc máy tính để viết lên những tâm tư của mình ,cô ta hỏi tôi tại sao làm thế hỏi tôi có nghỉ tới cảm giác của cô ta không ,tôi nói là tôi không làm nhưng cô ta khẳng định ngoài tôi ra không ai làm như thế và nói nếu tôi không làm thì tôi phải thề ,tôi cương quyết không bao giờ tôi thề và nói  "em không tin tôi thì cứ cho là tôi làm đi chứ tôi không bao giờ Thề thốt gì hết " thế là cô ta tắt máy 

 

Khi tôi viết tới đây thi cũng đã 1h30 sáng nên tôi để hôm sau sẻ gởi bài đi .Nhưng sáng hôm sau khoảng 6h30 sáng cô ta điện thoại cho tôi ,lúc đó tôi đang làm vệ sinh cá nhân nên mẹ tôi bắt máy nói tôi còn ngủ (tôi không hỏi mẹ tôi mà sau đó cô ta nói người bắt máy nói lại như thế ) nhưng cô ta cho là đêm đó tôi đã qua đêm với 1 người con gái khác , cô ta không tin người bắt máy là mẹ tôi . Và cô ta liên tục nhắn tin rồi điện thoại trấn áp tôi và hỏi : " đêm qua anh ngủ ở đâu ? với ai ? người bắt máy là ai ? ...?"  vì trước (như tôi nói ở lúc đầu chuyện này xảy ra sau thời điểm cô ta bị gia đình hiểu lầm ) đó cũng lâu rồi cũng 1 lần tương tự tôi nhậu sỉn tôi nằm ngủ trên vỏng thật sự tôi cũng không biết tại sao sáng dậy tôi lại nằm ngủ trên gường ngủ tôi ở trên gác mà để quên điện thoại ở trên vỏng ,sáng hôm đó cô ta điện thoại tôi me tôi bắt máy (lúc đó cô ta không sử dụng điện thoại ) thật sự tôi cũng không biết cô ta điện cho tôi ,cũng tương tự cô ta cho tôi đã qua đêm với người con gái khác .tôi biết là chuyện đã qua lâu rồi nhưng cho tới bây giờ cô ta vẩn còn nghi ngờ tôi .

 

Giấc chiều hôm đó cô ta nhắn tin là :

 "sáng em điện thoại định xin lổi anh ,nhưng em không ngờ anh ở bênh cạnh người con gái khác ,còn để người ta bắt máy nữa ,anh xem em là gì ?anh cũng biết cách làm tổn thương người khác quá "

Các bạn ah , sở dĩ cô ta chịu xin lổi tôi có lẻ cô ta đã tìm ra sự thật là cô ta bị người khác mướn thám tử để theo dổi cô ta . Cô ta có gởi tin nhắn đó cho tôi xem ,thật sự tôi không biết tin nhắn đó cô ta có từ đâu nữa .

 

Câu chuyện của tôi lộn xộn và rắt rối quá phải không các bạn ?các bạn hãy nhận xét và đánh giá dùm tôi nha !vì các bạn là người ngoài cuộc nên sáng suốt hơn tôi.

Cứ cho là cô ta biết được mình bị theo dõi đi ,nếu cô ta không tìm ra được thì liệu cô ta sẽ cho là tôi làm và sẽ không bao giờ tin tôi phải không các bạn ?

 

Cám ơn ai đã dành thời gian để đọc những lời tâm sự của mình ./. 

 

 



Danh sách câu trả lời (1)
avatar hahaha 09/08/2013 10:05

Chào bạn

Nếu cô ấy biết sai rùi thì tha thứ cho cô bạn ấy nhé, Nếu bạn ấy chia tay ng yêu cũ thì 2 bạn mới nên yêu nhau, nếu cô ấy chưa dứt khoát thì 2 bạn hãy là bạn bè tốt nhé. Ko nên để sự việc thêm phức tạp nhé bạn.

Khi đã yêu nhau thật sự thi chẳng có gì ngăn cách được hai người. Mà điều quan trọng để giữ được tình yêu mãi mãi đó là sự tin tưởng, yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau .
Bạn hãy tin tưởng vào người yêu của mình, tâm sự với người mình yêu .Hãy hiểu rõ về nhau hãy thông cảm cho nhau trong những trường hợp khó sử. Tâm sự thật lòng với người yêu của mình kể cả những việc nhỏ bé, để các bạn có được sự đồng cảm, thông cảm cho nhau , chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn và những khó khăn mà các bạn gặp phải .
Khi hai người cùng đi trên một con đường thì hai bạn sẽ thấy rằng sự thiếu vắng của một người là khó chấp nhận, có nghĩa rằng tình yêu đã hiện diện mãi mãi trong trái tim bạn.

Mình chúc bạn giữ được tình yêu mãi mãi .

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
nophoto Ngày nào quan hệ thì ko có thai?

Đăng lúc: 10:05 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Cách tính chu kỳ kinh nguyệt?

Đăng lúc: 10:05 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Vài bước để có một nụ hôn cực ngây ngất

Đăng lúc: 10:05 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Vô sinh do vòi trứng, chữa trị thế nào ?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Mình bị trầm cảm vì tính tình của bạn trai, phải làm sao để bạn trai thay đổi tính tình?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Lê Thị Hoa Hồng Làm thế nào để có đc cảm giác "hưng phấn"khi làm chuyện đó

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

dang duc thang Em Muốn Hỏi Bác Sĩ là em đi hút thai về nhung bây giờ e thấy đau bụng vào buổi toi . hơn nữa em thay hom nao cung dau. cho em hoi co sao ko vay?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Cho mình hỏi tình yêu là gì mà làm cho nhiều người phải đau khổ?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Uk Yêu sau khi trứng thụ tinh, có ảnh hưởng đến thai nhi?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Làm sao chia tay với cô ấy được. help

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Liệu em có thai ko?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Nguyễn Văn Siêu Khi quan hệ bị đau và rát, giúp em với?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Lê Thị Hoa Hồng Hỏi chỗ mua pháo hoa tại Hà Nội ?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto 10 điều chưa biết về đàn ông ?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Làm sao khi chậm bước với em

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Có nên tân trang ngã ba sung sướng?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Hỏi về giới tính?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Củ Chuối Nghĩ gì về sự sống và cái chết?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Tư vấn cho em về TY?

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Chip chip Giờ em ko biết làm gì nữa, những anh chị nào đã từng trãi chỉ giúp em với !

Đăng lúc: 10:04 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Rao vặt Siêu Vip