Câu hỏi

31/05/2013 10:43
Tôi mới yêu lần đầu. Tôi không thể nào quên được người ấy sau khi chia tay. Có nên quay lại?
Tôi mới yêu lần đầu. Tôi không thể nào quên được người ấy sau khi chia tay. Có nên quay lại?
Cô ấy và tôi năm nay 23 tuổi, người mà cô ấy đang tìm hiểu hiện giờ lớn hơn chúng tôi 2 tuổi.
Tôi vừa mới chia tay với mối tình đầu của mình. Với cô ấy, tôi chỉ là mối tình thứ 2, cô ấy đã chia tay với mối tình đầu vì người kia đã đi du học và định cư ở nước ngoài. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm, cô ấy đã dành toàn vẹn tình cảm cho tôi. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy cũng rất ghen, mỗi khi ghen, cô ấy không thể nào ăn uống được, sức khỏe suy giảm. Chính vì vậy mà tôi hay giấu cô ấy về những người con gái khác, tôi nghĩ không đáng để cho cô ta ghen, vì khi yêu cô ấy, tôi cũng đã toàn tâm toàn ý với cô ấy và với những người con gái khác tôi chỉ làm bạn.
Cái gì cũng có tính 2 mặt, tôi càng giấu thì cô ta càng ghen, và khi ra quyết định chia tay, tôi đã nóng giận quá mức vì sự ghen tuông của cô ấy. Bên cạnh đó, tôi dự định sẽ về quê vì tôi sẽ có được công việc tốt ở đó, giúp tôi có điều kiện lo cho cuộc sống gia đình về sau. Có lẽ chính vì tôi nghĩ cả 2 sẽ xa mặt cách lòng trong 3 năm tôi về quê, cùng với những khúc mắc không thể tự tháo gỡ (đó là lỗi của tôi đã gây ra khi quyết định chia tay cô ta, nên tôi đã làm nhiều điều gây tổn thương đến cô ấy). Tôi đã quyết định chia tay, dù thật sự lòng tôi không muốn.
Sau 2 tháng chia tay, tôi biết được rằng mình không thể nào quên được cô ấy và ngày càng yêu cô ấy nhiều thêm, nhiều hơn tất cả những gì mà tôi đã tưởng. Nên tôi quyết định quay lại với cô ấy. Tôi chấp nhận sống gần cô ấy (không về quê nữa) để bù đắp cho cô ấy sau những gì mà 2 tháng vừa qua tôi đã bỏ lỡ và nguyện sẽ thay đổi chính bản thân mình, để làm cho cô ấy tin tưởng về tôi. Tôi mong muốn một cuộc sống hạnh phúc và yên ấm mà cô ấy là một phần quan trọng trong đó.
Nhưng cô ấy đã từ chối tôi và nói với tôi rằng đã có người yêu mới. Cô ấy nói rằng sau khi chia tay tôi 1 tuần, cô ấy nghĩ đã không còn gì có lỗi với tôi và tôi đã gây ra nhiều điều làm tổn thương cô ấy. Nên cô ấy đã quyết định tìm hiểu và làm quen với người khác, người mà cô ta cho rằng làm cho cô ta tin tưởng và yêu cô ấy.
Tôi thương và lo cho cô ấy nhiều, tôi sợ cô ấy đã yêu người khác vội vàng, sẽ chỉ dễ bị tổn thương thêm, nếu mối tình đó không đẹp giống như cô ấy nghĩ ( Và tôi cũng muốn cô ấy quay lại với tôi, vì tôi rất yêu cô ấy).
Nửa tháng vừa qua (2 tháng rưỡi từ ngày chia tay), tôi mới hiểu rằng cô ấy còn yêu tôi, cô ấy khóc với tôi rất nhiều, nhưng không thể nào quay lại với tôi, vì cô ấy nghĩ rằng người kia không có lỗi với cô ấy, nên cô ấy không thể nào chia tay người ta được. Tôi không biết người ta có tốt thật không? khi gia đình cô ấy không hài lòng về anh ta (có lẽ do anh ta đã vào Đảng còn gia đình cô ấy theo đạo Công giáo nên gia đình cô ấy phản cảm).
Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện tình cảm của chúng tôi là cô ấy khóc và tìm cách né tránh không đi sâu vào vấn đề này. Cô ấy nói chỉ muốn làm bạn với tôi, còn đau khổ nào hơn bây giờ. Khi cả 3 (tôi, cô ấy và người kia) tiếp xúc với nhau, cô ấy vẫn dành cho người kia sự ưu tiên hơn tôi. Điều đó đã làm tôi đau khổ rất nhiều.
Tôi không biết phải làm thế nào để giúp cô ấy giải quyết tình huống khó xử này, cũng như giúp chính bản thân mình tìm ra lối thoát. Bản thân tôi rất muốn cô ấy quay lại với tôi, nhưng tôi không biết đó là quyết định đúng hay sai ? Tôi đã làm mất lòng tin với cô ấy, và giờ này tôi cũng không biết nên làm gì để gây dựng lại lòng tin đó?
Xin hãy cho tôi lời khuyên ! Tôi đang rất bối rối và không thể nào có được quyết định sáng suốt cho bản thân mình. Tôi không thể nào chịu đựng được khi phải nhìn người tôi yêu khóc. Cám ơn.
zero107
31/05/2013 10:43
Cô ấy và tôi năm nay 23 tuổi, người mà cô ấy đang tìm hiểu hiện giờ lớn hơn chúng tôi 2 tuổi.
Tôi vừa mới chia tay với mối tình đầu của mình. Với cô ấy, tôi chỉ là mối tình thứ 2, cô ấy đã chia tay với mối tình đầu vì người kia đã đi du học và định cư ở nước ngoài. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm, cô ấy đã dành toàn vẹn tình cảm cho tôi. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy cũng rất ghen, mỗi khi ghen, cô ấy không thể nào ăn uống được, sức khỏe suy giảm. Chính vì vậy mà tôi hay giấu cô ấy về những người con gái khác, tôi nghĩ không đáng để cho cô ta ghen, vì khi yêu cô ấy, tôi cũng đã toàn tâm toàn ý với cô ấy và với những người con gái khác tôi chỉ làm bạn.
Cái gì cũng có tính 2 mặt, tôi càng giấu thì cô ta càng ghen, và khi ra quyết định chia tay, tôi đã nóng giận quá mức vì sự ghen tuông của cô ấy. Bên cạnh đó, tôi dự định sẽ về quê vì tôi sẽ có được công việc tốt ở đó, giúp tôi có điều kiện lo cho cuộc sống gia đình về sau. Có lẽ chính vì tôi nghĩ cả 2 sẽ xa mặt cách lòng trong 3 năm tôi về quê, cùng với những khúc mắc không thể tự tháo gỡ (đó là lỗi của tôi đã gây ra khi quyết định chia tay cô ta, nên tôi đã làm nhiều điều gây tổn thương đến cô ấy). Tôi đã quyết định chia tay, dù thật sự lòng tôi không muốn.
Sau 2 tháng chia tay, tôi biết được rằng mình không thể nào quên được cô ấy và ngày càng yêu cô ấy nhiều thêm, nhiều hơn tất cả những gì mà tôi đã tưởng. Nên tôi quyết định quay lại với cô ấy. Tôi chấp nhận sống gần cô ấy (không về quê nữa) để bù đắp cho cô ấy sau những gì mà 2 tháng vừa qua tôi đã bỏ lỡ và nguyện sẽ thay đổi chính bản thân mình, để làm cho cô ấy tin tưởng về tôi. Tôi mong muốn một cuộc sống hạnh phúc và yên ấm mà cô ấy là một phần quan trọng trong đó.
Nhưng cô ấy đã từ chối tôi và nói với tôi rằng đã có người yêu mới. Cô ấy nói rằng sau khi chia tay tôi 1 tuần, cô ấy nghĩ đã không còn gì có lỗi với tôi và tôi đã gây ra nhiều điều làm tổn thương cô ấy. Nên cô ấy đã quyết định tìm hiểu và làm quen với người khác, người mà cô ta cho rằng làm cho cô ta tin tưởng và yêu cô ấy.
Tôi thương và lo cho cô ấy nhiều, tôi sợ cô ấy đã yêu người khác vội vàng, sẽ chỉ dễ bị tổn thương thêm, nếu mối tình đó không đẹp giống như cô ấy nghĩ ( Và tôi cũng muốn cô ấy quay lại với tôi, vì tôi rất yêu cô ấy).
Nửa tháng vừa qua (2 tháng rưỡi từ ngày chia tay), tôi mới hiểu rằng cô ấy còn yêu tôi, cô ấy khóc với tôi rất nhiều, nhưng không thể nào quay lại với tôi, vì cô ấy nghĩ rằng người kia không có lỗi với cô ấy, nên cô ấy không thể nào chia tay người ta được. Tôi không biết người ta có tốt thật không? khi gia đình cô ấy không hài lòng về anh ta (có lẽ do anh ta đã vào Đảng còn gia đình cô ấy theo đạo Công giáo nên gia đình cô ấy phản cảm).
Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện tình cảm của chúng tôi là cô ấy khóc và tìm cách né tránh không đi sâu vào vấn đề này. Cô ấy nói chỉ muốn làm bạn với tôi, còn đau khổ nào hơn bây giờ. Khi cả 3 (tôi, cô ấy và người kia) tiếp xúc với nhau, cô ấy vẫn dành cho người kia sự ưu tiên hơn tôi. Điều đó đã làm tôi đau khổ rất nhiều.
Tôi không biết phải làm thế nào để giúp cô ấy giải quyết tình huống khó xử này, cũng như giúp chính bản thân mình tìm ra lối thoát. Bản thân tôi rất muốn cô ấy quay lại với tôi, nhưng tôi không biết đó là quyết định đúng hay sai ? Tôi đã làm mất lòng tin với cô ấy, và giờ này tôi cũng không biết nên làm gì để gây dựng lại lòng tin đó?
Xin hãy cho tôi lời khuyên ! Tôi đang rất bối rối và không thể nào có được quyết định sáng suốt cho bản thân mình. Tôi không thể nào chịu đựng được khi phải nhìn người tôi yêu khóc. Cám ơn.
Danh sách câu trả lời (1)

Ở vào hoàn cảnh của bạn thật là khó, cũng như nhiều mối tình tay ba khác
bạn vẫn còn rất yêu cô ấy. cô ấy cũng vẫn còn tình cảm với bạn (yêu nhau gắn bó 2 năm rồi, làm sao mà có thể dễ quên nhanh thế), nhưng cũng có chút tình cảm hoặc cả nể không muốn làm tổn thương người kia
hoàn cảnh đó hiện tại như một mớ bòng bong rất khó gỡ nếu như không có một người tỉnh táo suy nghĩ chín chắn và tự rút lui
người trong cuộc thì thường không được tỉnh táo và sáng suốt như người đứng ngoài
theo mô tả của bạn thì cô gái là một người rất hay ghen, đến mức cực đoan thái quá. đó là một cái tính vô cùng nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho tình yêu và hạnh phúc gia đình sau hôn nhân. thực tế trong xã hội các gia đình có người chồng hay vợ ghen thái quá đều khó có được sự ấm êm hạnh phúc và kết cục thường là không có hậu. đã có rất nhiều bi kịch từ những sự ghen tuông quá mức đó
ngay lúc mới yêu, chưa lấy nhau mà bạn gái đã ghen tuông đến mức 2 năm trời bạn không thể làm cho cô ấy tin tưởng bạn để đỡ đi tính ghen đó, bạn cũng không có biện pháp làm giảm đi tính ghen đó. vậy bạn có thể sống chung suốt đời với một người vợ luôn ghen tuông nghi kỵ như vậy không? bạn có thể tuyệt giao tất cả các mối quan hệ với người khác giới để vợ khỏi ghen được không?
Khó lắm bạn ạ. Người ta đã hay ghen tuông thì bạn chỉ cần liếc một cô gái không quen biết hay đi bên cạnh nữ đồng nghiệp thôi là máu sư tử hà đông của vợ bạn đã có thể bùng lên rồi
mình thấy bạn nên tỉnh táo sáng suốt suy nghĩ cho kỹ càng. bạn vẫn còn yêu cô ấy, nhưng liệu trong trường hợp quay lại với nhau và lấy nhau thì có thể hạnh phúc thật sự không? hay chỉ là chuỗi ngày căng thẳng ức chế vì sự ghen tuông vô lối? khi mới yêu còn chưa có gì có thể dễ dàng chia tay vì giận hờn, nhưng rồi cưới nhau rồi, có con cái rồi thì sao? có còn dễ dàng không? hay sẽ làm khổ và hệ lụy bao người khác?
trong câu chuyện khó xử này có lỗi của cả bạn và cô ấy. lỗi phần lớn ở tính ghen tuông quá mức của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy thì quá dễ dãi và sỹ diện nên mới chia tay 1 tuần đã vội vã tìm ngay 1 cuộc tình mới để lấp chỗ trống, để rồi khó xử. Còn bạn thì quá đơn giản và hời hợt, không cố gắng tìm biện pháp thích hợp giảm tính ghen, tăng niềm tin cho cô ấy trong suốt 2 năm yêu nhau (thấy việc giấu không phải là biện pháp mà vẫn làm), lại chủ động chia tay
mình nghĩ bạn và cô ấy khó có thể hòa hợp với nhau, khó có hạnh phúc thật sự nếu lấy nhau lắm
âu hay là đau khổ 1 lần vậy. cũng là một lối thoát chăng? quyết định một phần là ở bạn (chủ yếu là cô ấy có chấp nhận bỏ người kia và quay lại với bạn không, mà xem ra thì cô ấy ko chọn cách này)
bạn vẫn còn rất yêu cô ấy. cô ấy cũng vẫn còn tình cảm với bạn (yêu nhau gắn bó 2 năm rồi, làm sao mà có thể dễ quên nhanh thế), nhưng cũng có chút tình cảm hoặc cả nể không muốn làm tổn thương người kia
hoàn cảnh đó hiện tại như một mớ bòng bong rất khó gỡ nếu như không có một người tỉnh táo suy nghĩ chín chắn và tự rút lui
người trong cuộc thì thường không được tỉnh táo và sáng suốt như người đứng ngoài
theo mô tả của bạn thì cô gái là một người rất hay ghen, đến mức cực đoan thái quá. đó là một cái tính vô cùng nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho tình yêu và hạnh phúc gia đình sau hôn nhân. thực tế trong xã hội các gia đình có người chồng hay vợ ghen thái quá đều khó có được sự ấm êm hạnh phúc và kết cục thường là không có hậu. đã có rất nhiều bi kịch từ những sự ghen tuông quá mức đó
ngay lúc mới yêu, chưa lấy nhau mà bạn gái đã ghen tuông đến mức 2 năm trời bạn không thể làm cho cô ấy tin tưởng bạn để đỡ đi tính ghen đó, bạn cũng không có biện pháp làm giảm đi tính ghen đó. vậy bạn có thể sống chung suốt đời với một người vợ luôn ghen tuông nghi kỵ như vậy không? bạn có thể tuyệt giao tất cả các mối quan hệ với người khác giới để vợ khỏi ghen được không?
Khó lắm bạn ạ. Người ta đã hay ghen tuông thì bạn chỉ cần liếc một cô gái không quen biết hay đi bên cạnh nữ đồng nghiệp thôi là máu sư tử hà đông của vợ bạn đã có thể bùng lên rồi
mình thấy bạn nên tỉnh táo sáng suốt suy nghĩ cho kỹ càng. bạn vẫn còn yêu cô ấy, nhưng liệu trong trường hợp quay lại với nhau và lấy nhau thì có thể hạnh phúc thật sự không? hay chỉ là chuỗi ngày căng thẳng ức chế vì sự ghen tuông vô lối? khi mới yêu còn chưa có gì có thể dễ dàng chia tay vì giận hờn, nhưng rồi cưới nhau rồi, có con cái rồi thì sao? có còn dễ dàng không? hay sẽ làm khổ và hệ lụy bao người khác?
trong câu chuyện khó xử này có lỗi của cả bạn và cô ấy. lỗi phần lớn ở tính ghen tuông quá mức của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy thì quá dễ dãi và sỹ diện nên mới chia tay 1 tuần đã vội vã tìm ngay 1 cuộc tình mới để lấp chỗ trống, để rồi khó xử. Còn bạn thì quá đơn giản và hời hợt, không cố gắng tìm biện pháp thích hợp giảm tính ghen, tăng niềm tin cho cô ấy trong suốt 2 năm yêu nhau (thấy việc giấu không phải là biện pháp mà vẫn làm), lại chủ động chia tay
mình nghĩ bạn và cô ấy khó có thể hòa hợp với nhau, khó có hạnh phúc thật sự nếu lấy nhau lắm
âu hay là đau khổ 1 lần vậy. cũng là một lối thoát chăng? quyết định một phần là ở bạn (chủ yếu là cô ấy có chấp nhận bỏ người kia và quay lại với bạn không, mà xem ra thì cô ấy ko chọn cách này)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip