
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này
Tôi đã vô cùng đau khổ và thất vọng, tôi cũng hận bố tôi, vì ông ấy chỉ mang đến đau khổ cho mẹ tôi, những khi mẹ tôi mất đi, tôi thấy bố tôi cũng đau khổ, có lẽ ông ấy cũng cảm thấy ân hận. Nhưng chỉ sau 50 ngày, bố tôi có những biểu hiện khiến chúng tôi nghi ngờ. Và bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Ông ấy đang đi tìm hiểu một người đàn bà khác. Bố tôi năm nay cũng đã 53 tuổi, còn người đàn bà kia thì mới 35 tuổi, lỡ thì. Chúng tôi cảm thấy sốc khi biết tin đó, cảm thấy bị phản bội và cảm thấy quá thất vọng. ngày mẹ tôi còn sống, mọi công việc ngoài đồng, ở nhà đều một tay mẹ tôi lo liệu. khi mẹ tôi mất, bố tôi phải giải quyết những công việc đó. Nhưng cũng không còn quá vất vả như mẹ tôi ngày xưa. Vậy mà ngày nào, bố tôi cũng kêu ca, mệt mỏi. Muốn lấy vợ về để đỡ đần việc nhà.
Chúng tôi không cấm đoán việc bố tôi lấy vợ nữa. Nhưng vào thời điểm này là không thể, và đối tượng cũng không phù hợp. Tôi đã nói với ông ấy rằng vài năm nữa, bố hãy lấy một bà tầm tuổi mẹ, về trông nhà, trông cửa. Chúng con không bắt bố phải đi làm gì hết. Nhưng ông ấy không thích, ông ấy muốn lấy vợ trẻ và sinh con. Có lẽ việc tôi ngăn cấm bố tôi lấy bà ta chắc khó có thể thực hiện được vì bố tôi là người bảo thủ và gia trưởng. Giờ điều mà tôi quan tâm đó là làm sao có thể làm lại sổ đỏ, chia lại tài sản. Quyền sở hữu ngôi nhà mới này phải thuộc về em trai tôi. Vì ngôi nhà này được xây lên 80% là tiền mẹ tôi làm ra và vay mượn. Tôi không thể chấp nhận một người đàn bà khác ở trong ngôi nhà của mẹ tôi, và sau này, bà ta có sinh con thì sẽ vô cùng rắc rối và phức tạp. Hiện giờ tôi không biết sẽ nên làm thế nào.

Này nhé cậu hãy cố nắm lấy tài sản từ tay bố mình sang cậu. bằng cách nào ư rất đơn giản. thế này trước khi bố cậu lấy vợ hãy kêu bố cậu viết 1 tờ tường trình là tổng tài sản của bố + mẹ của cậu là bao nhiêu ? để rồi khi bố cậu lấy vợ pé về thì sau này bố cậu chết thì tài sản sẽ chia phần các anh em của cậu hơn. theo luật thì cậu và các anh AE được hưởng 1/2 tài sản chung của bố và mẹ cậu ( ý là được hưởng phần của mẹ ). chưa kể lỡ sau khi bố cậu chết ( ko có di chúc)thì cậu sẽ được hưởng thêm 1 phần tài sản tử bố cậu.
Nói thì chắc cậu chưa hiểu lắm Tốt Nhất cậu hãy đến 1 văn phòng luật sư nào đó để họ bày cho cách, hãy làm nhanh đi vì lỡ bố cậu lấy vợ thì sẽ khó khăn hơn nhiều( 1 lần tư vấn mất có 50k thôi nếu có cao thì hơn đôi chút)
Mình rất hiểu chuyện của cậu vì gia đình mình cũng tương tự như vậy chỉ có điều Ba mẹ mình li dị chứ không... như cậu ( nhưng khi li dị lại không chia tài sản )

minh không phải chuyên gia tâm lý nhưng đọc thấy bức xúc quá nên...
nhà đó do phần lơn công sức mà mẹ bạn bỏ ra nhưng có gì làm bằng chứng không , vì ra trước tòa họ chỉ xét trên cơ sở pháp lí , phảo có giấy tờ chứng mình là mẹ bạn đã có công co của cho ngôi nhà này, nhưng mà có điều là mẹ bạn mất không để lại di chúc thì ba bạn sẽ là người được quyền quyết đình ngôi nhà đó , khó lòng chuỷen qua cho em bạn .... mình chỉ biết co bấy nhiêu thôi , hi vọng các chuyên gia sẽ tư vấn tốt cho bạn ...