
Tôi phải làm sao?
..và tôi yêu em. tôi yêu em rất nhiều và tôi muốn xây dựng cuộc sống gia đình với em. nhưng mới đây tôi thật sự không biết làm thế nào? khi biết về quá khứ của em, em đã quan hệ tình dục với nhiếu người trước đó. em kể lại với tôi chuyện đó. Em không hề quan tâm rằng tôi buồn nhiều lắm. Tình yêu của tôi có thể khoan dung cho việc em đã ko còn trong trắng. Nhưng nói thật là mỗi khi nghỉ tới tôi lại cảm thấy rất buồn rất nhiều.

Minh gop y mot chut nha!Minh thay ban gai ban cung that long voi ban nen moi tiet lo dieu do.Neu kg thi ban cung dau biet dc?dung kg?La dan ong ban phai co long bao dung ban ah.Ban nen tha thu va bo qua tat de ban va ban gai cuua ban co cuoc song tot hon.Dao phat co mot cau:"khong co gi thuoc ve ta ca ban than ta cung the" do vay ban dung quan trong qua vat chat lam gi.Dieu quan trong la tinh yeu cua 2 ban kia.Moi thu co the vuot qua dc ban ah.Mong ban co nhung suy nghi dug!!!

mình nghĩ trước khi quyết định thì bạn cần biết lí do cô ấy làm như vậy, có thể cô ấy có nỗi khổ riêng chăng..

Bạn thân mến!
Khi bạn yêu một ai đó thật lòng thì chắc chắn bạn sẽ có cảm giác thất vọng, buồn và hụt hẫng khi biết được điều không tốt đẹp của người đó. Tư vấn az hiểu được tâm trạng của bạn lúc này. Tuy nhiên, bạn đã nói là bạn có thể khoan dung cho cô ấy bằng chính tình yêu của bạn, vậy điều gì khiến bạn cảm thấy buồn khi nghĩ về điều này? Nếu bạn đã chấp nhận tha thứ cho cô ấy thì bạn không nên nghĩ tới điều đó nữa, hãy dùng tình yêu chân thành của bạn để tha thứ và chấp nhận mọi chuyện nếu bạn yêu cô ấy thật lòng. Nếu bạn vẫn còn nghĩ tới chuyện đó thì tốt hơn hết là bạn "tạm chia tay" cô ấy một thời gian để bình tâm suy nghĩ lại. Suy nghĩ để xem bạn có thể cùng cô ấy làm lại từ đầu hay không? Bạn có thực sự chấp nhận và tha thứ cho cô ấy được hay không?. Nếu bạn thấy mình không thể tha thứ hay trong đầu luôn nghĩ tới chuyện đó thì bạn không nên tiếp tục đến với cô ấy. Vì nếu bạn đến với cô ấy nhưng lại nghĩ về quá khứ không hay của cô ấy thì chắc chắn cả hai sẽ không được hạnh phúc. Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé.
Chúc bạn sẽ có quyết định đúng đắn!

Cảm ơn các bạn về lời khuyên nhé! có lẻ tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ!

Mình nghĩ kể cả người yêu có nói với bạn thì chắc bạn cũng sẽ có một topic là có nên chia tay người yêu khi người yêu nói với mình không còn trong trắng. Thử hỏi bạn trong khi trách móc nguời yêu vậy bạn có dám khẳng định bạn còn "tem" không? Con trai chả ai kiểm tra được chuyện ấy.
Bạn có thể có bao nhiêu người yêu và sông hết mình khi bạn cưới vợ bạn có thể vẫn nói với vợ em là mối tình đầu, là người yêu duy nhất của anh.
Cô ấy không nói với bạn chính là biết đàn ông thường ích kỷ và khó chấp nhận chuyện đó. Bạn thay vì nghĩ đến chuyện cô ấy còn hay mất với ai thì bạn hãy nghĩ xem hiện giờ khi đang yêu bạn cô ấy đối với bạn ra sao? có hết lòng không? Cô ấy có thể cùng bạn gánh vác công việc gia đình không? vvv Có bao nhiêu cái khác cần quan tâm hơn là bạn ngồi đây nghĩ đến chuyện xưa kia.
Còn nếu bạn nói đó là yêu cầu tiên quyết thì bạn nên chia tay đi để người yêu bạn có cơ hội tìm người khác tốt hơn bạn, độ lượng hơn bạn, người sẽ không bao giờ đặt câu hỏi như thế?