
Topic hỏi về những Cây Xăng gian lận tại Hà Nội ?
Mọi người đi đổ xăng chỗ nào có nghi ngờ gian lận không ạ ?

Mới mấy hôm trước đổ xăng ở cây gần cầu Hà Đông (từ cầu đi về phía HN thì nó là cây đầu tiên, km9 Nguyễn Trãi), đổ 50k mà như 35k. Ức quá quay lại nói. Bọn nhân viên rót xăng ở đó lấp liếm, nghe phát ghét. Cạch, từ nay ko bao giờ đổ ở đó nữa. Để ý công tơ mét thấy thế thật, bình thường 50k đi được hơn 100km, mà hôm đổ xăng ở đó 50k mà đi được có 85km. Gian lận hết chịu nổi. Một xã hội người bóc lột người, chộp giật. Bao giờ xh VN mới hết những con sâu mọt này cơ chứ. Buồn quá đi.

Cây xăng ở gần Cầu Mai Lĩnh nằm trên quốc lộ 6A, ở phía về Hà Đông. Mình thường xuyên gặp tình trạng như vậy. Mấy người bán xăng cố tình làm mình ko chú ý, bơm xăng khi chưa chuyển về số 0. Nhiều lúc đổ đầy bình rồi còn cố tình bơm thêm cho đổ tràn hết ra ngoài. Rất rất nhiều trường hợp nữa, ức ko chịu đc.


tại thời điểm xăng ở mức giá 15000/1 lit, có một lần tôi mua 30K mà chi đi được khoảng 30 cây số mà đồng hồ báo xăng đã chỉ về đến vạch đỏ rồi
Và hôm nay, khi xăng ở mức giá 13K/ lít, đồng hồ báo xăng xe của tôi chỉ ở ngưỡng 1/2 vạch đỏ, tôi đỏ thêm 20K nữa nhưng khi đi được một quãng tôi mới phát hiện ra kim đồng hồ báo xăng xe của tôi chỉ không đến 1/2 của vạch thứ 3. Như bình thường ở mức 14K/lit thì tôi đổ 20K kim báo xăng sẽ chỉ kịch vạch cuối cùng. Tôi không tưởng tượng được nó có thể gian lận một cách kinh khủng như vậy.
Name: Nguyễn Loan
Email: loan.tamkim