VicoTas
Câu hỏi
Ngô Minh Tùng TungZiMa
31/05/2013 11:38

Trái tim tôi không thể xóa nhòa được hình ảnh của em, phải làm sao đây ?

Tôi yêu em khi biết em đang yêu một người khác, mỗi khi nhắc đến tình cảm của tôi dành cho em đều không hài lòng vì không muốn em buồn nên tôi không nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi với em vẫn thân thiết như những người bạn tri kỷ, em đâu biết tôi vẫn buồn rất buồn khi màn đêm buông xuống. Ngồi một mình, tôi suy nghĩ rất nhiều về em, những lúc và bất chợt là lúc em giận hờn khi tôi không chiều theo ý em mặc dù biết tính em rất là ngang. Nhưng em ơi tôi làm sao có thể giận hay trách gì em được vì đối với tôi em là cô bé tinh nghịch và dễ thương nhất. Ngày tháng cứ thế trôi đã gần 1 năm quen em tôi biết tình cảm của mình dành cho em không thể dừng lại được nữa. Em vẫn vui như ngày đầu - tôi bây giờ chỉ vui khi đèo em đi chơi hay ngồi coi phim cùng em, anh biết mình không thể bằng anh chàng kia (có thể là như vậy). Nhưng tất cả những gì anh muốn là em sẽ không bao giờ phải buồn - hạnh phúc mà em có đợc đó là điều tất nhiên. "EM" cô bé cầu vồng của anh một ngày nào đó không có anh bên cạnh hãy cứ vui vẻ và anh sẽ luôn ở bên em.



Danh sách câu trả lời (1)
avatar ML_112 31/05/2013 11:38

Chào bạn! Người ta thường nói Yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu. Vậy người bạn yêu có hạnh phúc khi ở bên bạn không. Đôi khi yêu không chỉ là đựoc ở bên người ấy, chăm sóc cho người ấy đâu bạn ạ. Được nhìn thấy người ấy hạnh phúc đó cũng là tình yêu đó bạn.

Những năm tháng của cuộc đời sinh viên trôi qua thật êm đềm, tình cảm giữa em và anh ngày càng sâu đậm hơn. Những kỷ niệm tình yêu của chúng mình em luôn nhớ mãi.

 

Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc
Nguồn: tinhnhanshop.wordpress.com

Tình yêu của em và anh bắt đầu bằng tình bạn thuở ấu thơ. Anh là hàng xóm của em, hai nhà chỉ cách nhau một cái ao rộng, đứng bên này có thể thấy được nhà bên kia. Anh lớn hơn em một tuổi, anh luôn là người đứng ra bênh vực, che chở cho em mỗi khi em bị những đứa trẻ cùng xóm trêu chọc.

 

Và một lần, sau khi “kịch chiến” với đám bạn để bảo vệ em, mặc cho mặt mũi, chân tay đang bầm tím, với vẻ mặt thật nghiêm nghị, anh bảo với em rằng: “Sau này lớn lên, chúng mình sẽ cưới nhau nhé”.


Lúc đó, nhìn những “vết thương” trên người anh, trong em trào dâng niềm cảm phục xen lẫn yêu thương vì anh đã dũng cảm đứng ra che chở cho em nên em đã ngoan ngoãn gật đầu.

 

Tình yêu hồn nhiên, trong sáng thời trẻ con của chúng mình cứ lớn dần lên theo năm tháng, rồi không biết từ lúc nào, nó đã trở thành một tình cảm sâu sắc thật sự. Lớn lên, vì yêu anh nên em quyết tâm, phấn đấu học tập thật tốt để có thể thi đậu vào cùng trường đại học để được gần anh. Ngày em nhận giấy báo trúng tuyển là ngày em thật hạnh phúc vì từ nay có thể gần anh hơn…


Những năm tháng của cuộc đời sinh viên trôi qua thật êm đềm, tình cảm giữa em và anh ngày càng sâu đậm hơn. Những kỷ niệm tình yêu của chúng mình em luôn nhớ mãi. Lần sinh nhật thứ hai mươi của em, dù đang ốm nhưng anh vẫn đứng chờ em dưới trời mưa tầm tã để tặng em hai mươi đoá hồng nhung kết thành hình trái tim kèm theo một tấm thiệp với lời chúc: “Chúc em luôn xinh đẹp, học tập tốt. Chúng mình mãi là của nhau em nhé!”. Khi đó, em cảm thấy mình thật hạnh phúc và gần như mê đi vì nụ hôn ngọt ngào, cháy bỏng mà anh trao cho.

 

Mỗi lần về quê chơi, buổi tối hai đứa thường rủ nhau ra bên dòng kênh nhỏ sau nhà, vừa thủ thỉ tâm tình vừa ngồi ngắm trăng nhô lên khỏi rặng dừa xanh ngút mắt. Một lần, đang ngồi thủ thỉ, đột nhiên anh cầm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em mà nói trong hơi thở ngập ngừng: “Em hứa đi, sẽ mãi là của anh, em nhé!”.

 

Tim em lúc đó đập liên hồi như trống trận, chỉ muốn hét thật to lên rằng: “Em sẽ mãi mãi là của anh!”. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em chẳng thể thốt lên thành lời mà chỉ biết lặng lẽ gật đầu rồi ngả đầu vào bờ vai anh…


...Ra trường, hai đứa hai nơi, những lá thư, những cuộc điện thoại và những lần gặp gỡ cứ thưa dần, thưa dần. Lúc đầu, em chỉ nghĩ rằng chắc do anh bận công việc nên ít có thời gian dành cho em.

 

Nhưng đến giờ thì em biết rằng ở nơi làm việc, anh đã gặp và yêu một người con gái khác. Em biết rằng cô ấy xinh đẹp, thành đạt hơn em rất nhiều. Và quan trọng hơn nữa, là cô ấy cũng rất yêu anh... và em đã rút lui.


Hôm nay, nhận được thiệp mời dự đám cưới của anh, mặc dù trong lòng rất đau khổ nhưng em vẫn thầm cầu chúc cho anh và cô ấy mãi được hạnh phúc bên nhau. Với em, chỉ cần nhìn thấy anh được hạnh phúc là đủ! Vì em nghĩ rằng: “Yêu không nhất định là được ở bên người mình yêu mà là mong cho người mình yêu được hạnh phúc…”. 

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Thu Trang Tôi thích một người nhưng người đó chỉ xem tôi là bạn thôi ?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để từ tình yêu thành tình bạn?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con gái khi yêu quan tâm điều gì nhất?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto làm sao để chia tay 1 người nhưng trong lòng còn yêu rất nhiêu

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Ở VN đi ăn uống với phụ nữ thì người đàn ông phải luôn luôn trả tiền có đúng không?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Giữa bố mẹ và người yêu bạn nghiêng tình cảm về bên nào nhiều hơn?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bác ơi xem giùm tôi tuổi 1985 có hợp với tuổi 1987 không nhé?

Đăng lúc: 17:46 - 23/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm ơn cho tôi hỏi tuổi 20/09/1985 có hợp với tuổi 10/08/1987 không nhé?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mấy anh chị cho em hỏi cái này nha!

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đóng hay mở cửa cho hành vi phản bội?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Luôn thay đổi "thực đơn" cho cuộc sống bằng cách nào?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để người mình yêu hết hận mình và quay trở lại với mình ???

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để nhận dược sự tha thứ của người ấy?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tình Yêu Sao Chia Tay Khó Quá?

Đăng lúc: 11:38 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Làm sao bây giờ...bạn trai của e ghen quá...hjx hjx

Đăng lúc: 23:55 - 24/06/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để người yêu tha thứ tội lỗi ?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tiếp tục hay dừng lại ?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hài hước để yêu nhau hơn, những cách thể hiện làm TY luôn mới?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo bạn có nên sống thử hay không?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có được phép yêu con gái của bố nuôi không?

Đăng lúc: 11:37 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip