Câu hỏi

09/08/2013 08:09
Tư vấn cho tình yêu của tôi?
Tôi đang thật sự mâu thuẫn và lúng túng khi không thể quyết định. Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên nhé.
Tôi mới quen 1 anh (khoảng 1 tháng) và anh rất rất hiểu và thương tôi. Qua những câu chuyện và giận hờn, tôi nhận ra và xác định điều này. Anh đang rất mong được cưới tôi sớm, anh cũng đã gặp mẹ tôi và nói lên nhưng mong ước này. Mẹ tôi tỏ ra thích anh và thấy anh có những định hướng vững chắc cho tương lai của hai đứa. Tôi cũng rất hạnh phúc khi bên anh. Nhưng anh đang đòi hỏi tôi quan hệ với anh. Tôi nêu quan điểm của mình là nên đợi đến đêm tân hôn thì sẽ tốt hơn, nhưng quan điểm của anh thì trước sau gì cũng vậy. Mỗi khi anh bên tôi, anh đều có cảm hứng mãnh liệt. Tôi đề nghị đợi nhưng anh rất giận và tỏ ra buồn rầu với tôi. Anh giải thích việc quan hệ này không phải để chứng minh tình yêu của tôi, mà chỉ là sự đòi hỏi thông thường của một con người và các cặp tình nhân khác ai cũng vậy. Tôi thật sự buồn và không biết nên làm thế nào? Tôi muốn chia tay với anh nhưng anh lại không đồng ý và an ủi tôi, phân tích cho tôi nghe và vì anh nói anh sẽ không bao giờ chia tay tôi vì lý do này cả. Nhưng nếu không chiều ý anh, tôi và anh chẳng có vui vẻ gì. Còn tôi, tôi luôn cứng rắn với quyết định của mình. Nhưng tôi sợ mất anh, mất một người yêu tôi thật sự. Vậy, tôi phải làm sao? Tôi có nên quan hệ với anh? hay tôi nên kiên quyết giữ đến ngày cưới và tôi hy sinh tình yêu của mình và mất anh?
Mong các bạn hãy giúp tôi.
Chân thành cám ơn nhiều.
Cô bé mắt nai.
vnconnection
09/08/2013 08:09
conkavip
09/08/2013 08:09
Tôi mới quen 1 anh (khoảng 1 tháng) và anh rất rất hiểu và thương tôi. Qua những câu chuyện và giận hờn, tôi nhận ra và xác định điều này. Anh đang rất mong được cưới tôi sớm, anh cũng đã gặp mẹ tôi và nói lên nhưng mong ước này. Mẹ tôi tỏ ra thích anh và thấy anh có những định hướng vững chắc cho tương lai của hai đứa. Tôi cũng rất hạnh phúc khi bên anh. Nhưng anh đang đòi hỏi tôi quan hệ với anh. Tôi nêu quan điểm của mình là nên đợi đến đêm tân hôn thì sẽ tốt hơn, nhưng quan điểm của anh thì trước sau gì cũng vậy. Mỗi khi anh bên tôi, anh đều có cảm hứng mãnh liệt. Tôi đề nghị đợi nhưng anh rất giận và tỏ ra buồn rầu với tôi. Anh giải thích việc quan hệ này không phải để chứng minh tình yêu của tôi, mà chỉ là sự đòi hỏi thông thường của một con người và các cặp tình nhân khác ai cũng vậy. Tôi thật sự buồn và không biết nên làm thế nào? Tôi muốn chia tay với anh nhưng anh lại không đồng ý và an ủi tôi, phân tích cho tôi nghe và vì anh nói anh sẽ không bao giờ chia tay tôi vì lý do này cả. Nhưng nếu không chiều ý anh, tôi và anh chẳng có vui vẻ gì. Còn tôi, tôi luôn cứng rắn với quyết định của mình. Nhưng tôi sợ mất anh, mất một người yêu tôi thật sự. Vậy, tôi phải làm sao? Tôi có nên quan hệ với anh? hay tôi nên kiên quyết giữ đến ngày cưới và tôi hy sinh tình yêu của mình và mất anh?
Mong các bạn hãy giúp tôi.
Chân thành cám ơn nhiều.
Cô bé mắt nai.
Danh sách câu trả lời (2)

Ông này dùng lý lẽ để bào chữa cái ham muốn của mình. Đòi hỏi là chuyện bình thường, nhưng cái ngàn vàn đâu dễ gì lấy lại được,ko cho mà cứ đòi hoàii, thứ nhất là thần kinh yếu, thứ hai có vấn đề sinh lý. Chống mê rồi chóng tan. Bạn nên tỏ rõ quan điểm dứt khoát của mình, Coi cứng anh em nhà họ sở. Nếu mình có bản lĩnh thì đừng nhắm mắt đưa chân nhe bạn Chúc vui vẻ

Thật sự, người con trai nào trong tình huống giống như bạn kể cũng có ham muốn được cùng bạn gái mình làm việc đó một lần hoặc có thể nhiều hơn trước khi trở thành vợ chồng. Nhưng quan điểm đó là không đúng đắn, vì như vậy anh ấy đã không hiểu được tâm trạng của con gái.. Họ rất sợ sẽ có tai tiếng khi chưa chính thức trở thành vợ chồng, nó có thể ảnh hưởng xấu đến công việc, danh dự của người con gái và gia đình người con gái đó.
Theo bạn nói nếu thực sự khi bạn kiên quyết từ chối làm việc đó với anh ấy mà anh ấy cáu giận hoặc buồn tủi thì bạn nên tìm mọi cách để dỗ dành anh ấy, có thể làm cho anh ấy quên việc đó đi bằng cách cùng anh ấy chơi một trò chơi nào đó hoặc cùng anh ấy đi coi ca nhạc, xem phim..nhưng đừng để anh ấy dùng những cơ hội đó để đòi hỏi bạn. Bạn cũng đừng bao giờ có ý nghĩ nên chia tay anh ấy vì lý do đó, vì bạn làm như vậy sẽ không giải quyết được gì cả.
Chúc bạn sẽ có được hạnh phúc thật sự và cũng chúc bạn luôn là người con gái kiên cường ./.
hoangtugaubong_bmt đã ký
0983.143 075
Theo bạn nói nếu thực sự khi bạn kiên quyết từ chối làm việc đó với anh ấy mà anh ấy cáu giận hoặc buồn tủi thì bạn nên tìm mọi cách để dỗ dành anh ấy, có thể làm cho anh ấy quên việc đó đi bằng cách cùng anh ấy chơi một trò chơi nào đó hoặc cùng anh ấy đi coi ca nhạc, xem phim..nhưng đừng để anh ấy dùng những cơ hội đó để đòi hỏi bạn. Bạn cũng đừng bao giờ có ý nghĩ nên chia tay anh ấy vì lý do đó, vì bạn làm như vậy sẽ không giải quyết được gì cả.
Chúc bạn sẽ có được hạnh phúc thật sự và cũng chúc bạn luôn là người con gái kiên cường ./.
hoangtugaubong_bmt đã ký
0983.143 075
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip