
Tư vấn giúp em chuyện gia đình?
em có người bạn rất tốt, luôn biết hi sinh vì gia đình và bạn bè. nhưng gia đình của bạn ấy không hiểu bạn ấy, bạn ấy phải đi ngủ lúc 2 giờ sàng và thức dậy lúc 6 giờ sáng, trung bình bạn ấy ngủ rất ích, mẹ bạn ấy bắt bạn ấy phải làm tất cả mọi việc trong nhà dù bạn ấy là con trai.
bạn ấy 20 tuổi rùi, nhưng mọi việc từ bé đến lớn trong nhà đều do bạn đó làm, kể cả việc nội trợ, nấu cơm, giặt giũ, nhà bạn ấy có 4 đứa em trai nhưng mẹ bạn ấy không hề bắt em của bạn ấy làm, tất cả chỉ để bạn ấy phải gánh chịu, rùi bạn ấy mệt, nhiếu khi chóng mặt mà ko dám than, mẹ bạn ấy lại chửi bạn ấy như thể bạn ấy ko phải là con của mẹ bạn ấy vậy.bây giờ bạn ấy tuy đã lớn nhưng vẫn phải chịu đánh đập và chửi bới của gia đình, hầu như ko lúc nào bạn ấy được yên cả.
bạn ấy cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng ba mẹ bạn ấy không hề cho bạn ấy 1 đồng xu nào, bạn ấy phải tự kiếm tiền rất vất vả, lại còn phải làm tất cả vì gia đình để rồi đổi lại bạn ấy chỉ được nhận những lời chửi bới, đánh đập của cha mẹ, của họ hàng bạn đó. bạn bè của bạn đó thì ko ai hiểu bạn đó, bạn đó dù mệt cách mấy cũng vẫn cố gắng giúp đỡ bạn bè, vậy mà ít có ai quan tâm đến bạn ấy, còn em thì, em thật sự rất yêu bạn ấy, em nhìn bạn ấy như vậy mà em không thể cầm lòng được, nhưng bạn đó đã quá mệt mỏi, chán nản vì gia đình, bạn ấy bảo rằng sẽ không tin bất cứ ai nữa, bạn ấy bảo muốn được yên tĩnh nên đã không đón nhận tình yêu của em. em cũng không muốn làm bạn ấy phải phiền lòng vì chuyện tình cảm nữa. như thế đã là quá đau đớn đối với bạn ấy rồi.
giờ em phải làm sao để giúp bạn ấy đây, em cũng đã động viên bạn ấy hết mình nhưng bạn ấy đã quá suy sụp rồi:( bạn ấy không mún nghe gì thêm nữa, hằng ngày mở mắt ra là bạn ấy phải làm việc quần quật suốt ngày cho đến nửa đêm, trong giấc ngủ của bạn đó em chắc rằng cũng đã gặp không ít cơn ác mộng. gia đình bạn đó cũng thật kì, con ruột của mình chứ có phải nô lệ đâu sao lai hắt hủi như thế? thay vì động viên con cái sao lại dùng lời lẽ dành cho 1 con chó để đối xử với bạn đó như vậy.ngày nào em cũng nghe những lời tâm sự của bạn đó và bật khóc. em thấy trên thân thể của bạn đó còn hằn lại những vết sẹo là kết quả của nhiều lần bị ba mẹ bạn đó đánh đập, em đau lòng lắm.giớ em phải lám sao để giúp bạn đó đây?????? bạn ấy thương gia đình lắm, lúc nào cũng đặt gia đình lên trên hết nên quên cả bản thân mình, giờ bạn đó đang cam chịu....nhưng em không đành lòng nhìn thấy bạn đó tiếp tục bị xúc phạm và mệt mỏi như vậy.....em nghĩ em có thể dùng tình yêu của mình để bạn ấy khá hơn...nhưng bạn ấy gạt bỏ chuyện tình cảm, em cũng không biết phải làm sao!!em thật sự đau lắm!!có ai có thể chỉ giúp em nên làm gì không???

Chào bạn, mình thấy bạn tâm sự chân thật như thế này nghĩa là bạn cũng rất yêu quý người bạn của bạn. Tuy nhiên bạn nên xem xét kỹ rồi mới nói đến chuyện tình yêu trai gái giữa 2 người. Mình nghĩ không cần phải là tình yêu, tình bạn chân thật của bạn cũng phần nào làm dịu bạn ý rồi. Còn chuyện của người bạn này, mình nghĩ bạn nên gặp bố mẹ cậu ta, ngồi nói chuyện tâm sự, và nói về tâm tư suy nghĩ của bạn, đồng thời cũng tìm hiểu thêm hoàn cảnh hiện tại của gia đình, xem tại sao bạn ý phải vất vả và mệt mỏi như vậy