Câu hỏi

09/08/2013 10:00
Tư vấn giúp tôi chuyện tình cảm?
Tôi và cô ấy yêu nhau được hai năm rùi các bạn ạ! trong suốt hai năm yêu nhau tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp cả hai luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay cô ấy nói rất nhớ tôi và không thể nào chịu được cảnh suốt ngày phải xa tôi ,cô ấy buồn nhiều lắm và nếu cho cô ấy chọn lại thì cô ấy sẽ không yêu tôi nữa vì yêu tôi rất khổ.
Một buổi sáng nọ,cái ngày bình thường mà tôi cũng chẳng nhớ đó là hôm nào nữa chỉ biết đó là một ngày chào cờ đầu tuần tôi đã tình cờ gặp cô ấy.Chẳng hiểu sao lúc đó chúng tôi lại bắt chuyện với nhau nữa vì lớp tôi là lớp khối A còn lớp người đó là khôi D nên không thường có chung mối quan tâm hơn nữa tôi cũng là một anh chàng rất nhát gái nên nói dóc với con gái là một điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến thế vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó tôi nói chuyện rất hay(có thể nói là có điểm trong mắt người ta)nhưng trong buổi chào cờ đó tôi cũng chẳng dám nhìn mặt người ta đến một lần chỉ biết cô ấy có giọng nói rất mạnh mẽ và ấm áp nó khiến tôi thấy vui vui như một đứa trẻ nhận được quà vậy.
Dần dần tôi bắt đầu để ý đến con gái để ý đến cô ấy.Mỗi sáng tôi đều đến lớp sớm hơn về muộn hơn mọi người để tìm một cái gì đó"một tà áo một nụ cười hay bất cứ một cái gì đó thuộc về cô ấy mà tôi có thể biết về cô ấy".Những buổi chào cờ tiếp theo đó thực sự là những ngày tháng rất tuyệt vời đối với tôi khi chúng tôi có thể gặp nhau nói chuyện được gặp cô ấy tôi thấy mình rất vui và tôi cũng biết rằng mình thích cô ấy rồi
Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến lúc chúng tôi phải quyết định tương lai của mình tôi biết cô ấy sẽ thi một trường đại học ở hà nội còn tôi cũng muốn học một trường ở gần đó nhưng tôi sợ nhỡ cô ấy không thích tôi thì sao?nếu vậy thật ở gần cô ấy chak tôi sẽ thấy xấu hổ nên tôi đã quyết định nói cho cô ấy biết tình cảm của mình.Cái gì đến cuối cùng nó cũng đến,tình cảm của tôi đã bị người ấy từ chối một cách nhẹ nhàng.Tôi biết từ nay con đường tôi đi đã chính thức không có cô ấy tôi buồn lắm nhưng chỉ biết cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc.Tôi bắt đầu chạy trốn và việc đầu tiên tôi cần làm là chọn cho mình một trường đại học mà tương lai của tôi ở đo. tôi đã chọn Thái nguyên là nơi tôi sẽ bước tiếp con đường của mình.
Sau kì thi đại học chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa nhưng trong tôi hình bóng của cô ấy chẳng lúc nào phai nhạt cả ,từ nụ cười ánh mắt nó luôn xuất hiện như mách bảo tôi ko nên chấp nhận sự thật.Thời gian đầu xa nhà đi học nên ai cũng nhớ nhà và nơi hay đến thường là quán net để tìm đến những người bạn chia sẻ tâm sự của mình một hôm chúng tôi tình cờ gặp nhau trên mạng hai đứa nói chuyện rất vui.Sau đó tôi và cô ấy thường xuyên nhắn tin nói chuyện và bằng tình cảm chân thành của mình cuối cùng tôi cũng có được điều mà mình mong muốn có được người con gái tôi yêu.
Chúng tôi đã có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau nhưng thời gian bên nhau là không nhiều tuy tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể nào bù đắp được cho cô ấy những tháng ngày dài đằng đằng mà cô ấy phải chờ đợi tôi.Ngày nào tôi và cô ấy cũng nhắn tin noi chuyện với nhau rất nhiều,có thời gian rảnh rỗi là tôi lại xuống thăm cô ấy nhưng trung bình mỗi tháng chúng tôi chỉ có thể gặp nhau một lần.Tôi nghe nói tình cảm chân thành có thể xóa nhòa đi tất cả rồi mình sẽ được hạnh phúc tôi luôn cố gắng hết sức để tình cảm của mình mãi tốt đẹp nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng khi người tôi yêu hạnh phúc với sự cố gắng của mình còn h đây sự cố gắng của tôi đang khiến cho một người phải đau khổ hix tôi phải làm sao now
Xin mọi người hãnh cho tôi một lời khuyên tôi rất yêu cô ấy và tôi mong sao cô ấy sẽ thực sự được hạnh phúc trong sự quan tâm chăm sóc của mình
Một buổi sáng nọ,cái ngày bình thường mà tôi cũng chẳng nhớ đó là hôm nào nữa chỉ biết đó là một ngày chào cờ đầu tuần tôi đã tình cờ gặp cô ấy.Chẳng hiểu sao lúc đó chúng tôi lại bắt chuyện với nhau nữa vì lớp tôi là lớp khối A còn lớp người đó là khôi D nên không thường có chung mối quan tâm hơn nữa tôi cũng là một anh chàng rất nhát gái nên nói dóc với con gái là một điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến thế vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào hôm đó tôi nói chuyện rất hay(có thể nói là có điểm trong mắt người ta)nhưng trong buổi chào cờ đó tôi cũng chẳng dám nhìn mặt người ta đến một lần chỉ biết cô ấy có giọng nói rất mạnh mẽ và ấm áp nó khiến tôi thấy vui vui như một đứa trẻ nhận được quà vậy.
Dần dần tôi bắt đầu để ý đến con gái để ý đến cô ấy.Mỗi sáng tôi đều đến lớp sớm hơn về muộn hơn mọi người để tìm một cái gì đó"một tà áo một nụ cười hay bất cứ một cái gì đó thuộc về cô ấy mà tôi có thể biết về cô ấy".Những buổi chào cờ tiếp theo đó thực sự là những ngày tháng rất tuyệt vời đối với tôi khi chúng tôi có thể gặp nhau nói chuyện được gặp cô ấy tôi thấy mình rất vui và tôi cũng biết rằng mình thích cô ấy rồi
Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến lúc chúng tôi phải quyết định tương lai của mình tôi biết cô ấy sẽ thi một trường đại học ở hà nội còn tôi cũng muốn học một trường ở gần đó nhưng tôi sợ nhỡ cô ấy không thích tôi thì sao?nếu vậy thật ở gần cô ấy chak tôi sẽ thấy xấu hổ nên tôi đã quyết định nói cho cô ấy biết tình cảm của mình.Cái gì đến cuối cùng nó cũng đến,tình cảm của tôi đã bị người ấy từ chối một cách nhẹ nhàng.Tôi biết từ nay con đường tôi đi đã chính thức không có cô ấy tôi buồn lắm nhưng chỉ biết cầu chúc cho cô ấy hạnh phúc.Tôi bắt đầu chạy trốn và việc đầu tiên tôi cần làm là chọn cho mình một trường đại học mà tương lai của tôi ở đo. tôi đã chọn Thái nguyên là nơi tôi sẽ bước tiếp con đường của mình.
Sau kì thi đại học chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa nhưng trong tôi hình bóng của cô ấy chẳng lúc nào phai nhạt cả ,từ nụ cười ánh mắt nó luôn xuất hiện như mách bảo tôi ko nên chấp nhận sự thật.Thời gian đầu xa nhà đi học nên ai cũng nhớ nhà và nơi hay đến thường là quán net để tìm đến những người bạn chia sẻ tâm sự của mình một hôm chúng tôi tình cờ gặp nhau trên mạng hai đứa nói chuyện rất vui.Sau đó tôi và cô ấy thường xuyên nhắn tin nói chuyện và bằng tình cảm chân thành của mình cuối cùng tôi cũng có được điều mà mình mong muốn có được người con gái tôi yêu.
Chúng tôi đã có những giây phút thực sự hạnh phúc bên nhau nhưng thời gian bên nhau là không nhiều tuy tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể nào bù đắp được cho cô ấy những tháng ngày dài đằng đằng mà cô ấy phải chờ đợi tôi.Ngày nào tôi và cô ấy cũng nhắn tin noi chuyện với nhau rất nhiều,có thời gian rảnh rỗi là tôi lại xuống thăm cô ấy nhưng trung bình mỗi tháng chúng tôi chỉ có thể gặp nhau một lần.Tôi nghe nói tình cảm chân thành có thể xóa nhòa đi tất cả rồi mình sẽ được hạnh phúc tôi luôn cố gắng hết sức để tình cảm của mình mãi tốt đẹp nhưng tôi chỉ có thể tiếp tục cố gắng khi người tôi yêu hạnh phúc với sự cố gắng của mình còn h đây sự cố gắng của tôi đang khiến cho một người phải đau khổ hix tôi phải làm sao now
Xin mọi người hãnh cho tôi một lời khuyên tôi rất yêu cô ấy và tôi mong sao cô ấy sẽ thực sự được hạnh phúc trong sự quan tâm chăm sóc của mình
Danh sách câu trả lời (0)
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip