
Vợ thú nhận ngoại tình, phải làm sao
Thực sự đến bây giờ tôi chưa biết phải làm gì? Mặc dù trong lòng tôi đang tan nát, đau khổ. Ly dị ư? tôi sẽ còn đau khổ hơn vì tôi vẫn còn rất yêu vợ. Tha thứ ư? Tôi sẽ bị dằn vặt đau khổ tới cuối đời. Mong hãy giúp tôi thoát khỏi tâm trạng này. Xin chân thành cảm ơn.

Biết thú nhận là tốt rồi. Ngoại tình cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống thôi, khác nhau là sự che đậy... Nhưng người đàn ông trong gia đình phải biết khôn khéo như thế nào để người vợ đừng có nhu cầu ngoại tình lần thứ 2 trở đi. Phần quan trọng hơn là phải biết tự kiểm điểm mình sao mà vợ phải ngoại tình.

Điều cần nhất, và nên có của một người đàn ông là khoan dung. Hãy tha thứ và cho cô ấy một cơ hội.

ai cũng có một phúc yếu lòng. đời người ai cũng mắc sai lầm.
tha thứ là cách tốt nhất đó bạn à nếu mình là bạn.
mình chỉ nhắc bạn : nếu đã tha thứ thì sau này đừng bao giờ lôi chuyện này ra nói ( kể cả khi vợ chồng lục đục)
chúc gia đình bạn hạnh phúc!

Ai cũng có pút yếu lòng, sai lầm...
Vợ của anh đã thú nhận và xin tha thứ nghĩ alf biết ăn năn rồi. Anh còn rất yêu vợ hãy cho vợ anh cơ hội để ăn năn và cũng là để gia đình anh giữ mái ấm cho con cái!
Chúc anh sáng suốt quyết định và luôn hạnh phúc!

Chao ban!
Mình cũng là một người vợ! Mình nghỉ hành động của vợ bạn là không đúng, nhưng bạ ạ, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Bạn nghỉ xem, bạn đi công tác xa nhà ròng rã một năm mới về một hai lần, vợ bạn ở nhà thiếu vắn tình cảm là chuện không thể tránh được. Cái sai của cô ấy là đã đi ngoại tình, và cũng đã không nói chuyện với bạn trước khi bạn phát hiện ra. Nếu tôi ở vj trí đó tôi nghỉ điều đầu tiên tôi nghỉ đến cũng là ly hôn. Nhưng bạn hảy nghỉ lại xem. Liệu trong sai lầm của cô ấy có lổi của bạn không, và còn con bạn nửa, nó sẻ thế nào khi hai bạn chia tay, tôi nghỉ không ai hết ngoài con của bạn sẻ bị tổn thương. Tốt hơn hết hai bạn nên ngồi lại nói chuyện với nhau thật trung thực, và hảy nhẹ nhàng đừng gây thương tổn cho nhau là điều tốt nhất bạn ạ.