Câu hỏi

25/05/2013 07:55
Xin cho em lời khuyên?
Em năm nay 18t,em cảm thấy buồn chán đối với gia đình, bạn bè, người thân. Cuộc sống thường không như ý muốn của mình, mà em cứ phải sống trong tâm trạng buồn phiền thế này chắc em không thể chịu nổi. Tính của em kỳ cục quá, em buồn đó rồi lại vui đó, không thể nào làm mặt hình sự nguyên ngày nên người khác nghĩ em lúc nào cũng vui vẻ, mà em lại không thích, em cũng là con người vậy, có cảm xúc chứ, mà khi em buồn em không biết bày tỏ cùng ai. Bày tỏ với người thân thì không được, mà bạn bè thì không tiện lắm, nói chung khi có chuyện buồn em chẳng biết bày tỏ cùng ai, cứ thế này em sẽ bị trầm cảm mất. Hãy cứu em với!
hiep00
25/05/2013 07:55
thanhdang
25/05/2013 07:55
Danh sách câu trả lời (2)

hào anh(chị) em cũng chẳng khác gì anh(chị) cả.........em học lớp 12.........em củng rất muốn có người bạn để có thể chia sẽ.........

Diệu Huyền thân mến, cảm giác của em là có thực, không kỳ cục chút nào. Bác sĩ cũng thông báo để em không quá tuyệt vọng: Cứ 4 bạn ở tuổi em thì có 1 bạn có những lúc có cảm giác giống hệt như em: cảm thấy thực sự tuyệt vọng về tương lai, buồn chán đến mức không muốn làm những việc thường ngày … (kết quả Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên trên gần 8000 bạn trẻ). Đây là hiện tượng tâm lý rất hay gặp, sau một thời gian, có thể là một vài năm hiện tượng này sẽ hoàn toàn chấm dứt. Hãy nhìn về tương lai em ạ, đây không phải là lời khuyên suông mà là sự thật đã được khoa học chứng minh.
Tạm thời nếu không bày tỏ được với người xung quanh, em có thể viết tâm sự của mình vào một cuốn sổ hoặc tờ giấy, thậm chí viết xong xé đi cũng được, cố gắng vượt lên trên cảm xúc của mình, tìm đọc sách, nghe nhạc, xem phim … chỉ ít lâu sau thôi em sẽ là con người khác: tự tin và lạc quan. Bác Sĩ đảm bảo với em đấy.
Tạm thời nếu không bày tỏ được với người xung quanh, em có thể viết tâm sự của mình vào một cuốn sổ hoặc tờ giấy, thậm chí viết xong xé đi cũng được, cố gắng vượt lên trên cảm xúc của mình, tìm đọc sách, nghe nhạc, xem phim … chỉ ít lâu sau thôi em sẽ là con người khác: tự tin và lạc quan. Bác Sĩ đảm bảo với em đấy.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip