Câu hỏi

25/05/2013 07:55
Xin cho ý kiến về trường hợp của mình?
Em năm nay 18 tuổi, khá xinh xắn, có nhiều người theo đuổi nhưng em chỉ yêu một người con trai ở cách nhà em 2 cây số. Anh ấy cũng yêu em lắm. Nhưng có một lần anh đi chơi và QHTD với một cô gái yêu anh ấy, em tức quá cãi nhau với anh ấy và đi chơi với một người cũng yêu em và em cũng có cảm tình. Em đã uống rượu say và QHTD ngoài ý muốn nhưng không có thai. Em rất ân hận. Từ ngày QHTD, người em không yêu rất vui và coi em như vợ chồng còn em lại không yêu anh đó. Em cảm thấy khổ quá, em yêu người khác chứ không phải người này
docnhatvonhi
25/05/2013 07:55
Danh sách câu trả lời (1)

Trong đời ai tránh được hết các sai lầm, vấn đề ở chỗ là làm sao vượt qua được “sự cố” này. Cả em và người em yêu đều hành động không phải đối với nhau, liệu cả hai có tha thứ cho nhau và nếu vậy ai sẽ là người chủ động hàn gắn đây?
Em còn rất trẻ và cho dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa , em còn nhiều năm để sống hạnh phúc, cho dù câu chuyện hiện tại có khó khăn thế nào đi nữa. Đừng coi những vấp váp tạm thời của mình là những NGỌN NÚI không thể vượt qua. Chấp nhận nó, và trao đổi thẳng thắn với cả hai chàng trai của em có lẽ là giải pháp khả thi.
Em còn rất trẻ và cho dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa , em còn nhiều năm để sống hạnh phúc, cho dù câu chuyện hiện tại có khó khăn thế nào đi nữa. Đừng coi những vấp váp tạm thời của mình là những NGỌN NÚI không thể vượt qua. Chấp nhận nó, và trao đổi thẳng thắn với cả hai chàng trai của em có lẽ là giải pháp khả thi.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip