
Xin hãy giúp em?
e và cô ấy(she) đã quen nhau đc 5 tháng tròn..... hiện she học trung cấp nghề sv năm 1.. cả hai đều = tuổi ( 19t ) nt thì nói đc hết mà gặp nhau thì k thể nói đc nhiều cho lắm gần 1 tháng she mới về nhà thăm gđ và e... tình cảm 2 đứa rất tốt trước khi đến vs e thi she đã thíc 1ng cùng lớp đâu năm(k bít đầu năm mới hay từ hồi vào ĐH) mà k hiểu gì nhiều về ng đó nên k tìm hiểu nữa, trong time(thời gian) quen e thì rất hp và vui vẻ, cũng có vai lần cãi vã mà k đến nổi, cách đây 2-3 tuần she rất kì cục nt k còn gì gọi là vui vẻ.. dương như k mún nt hay nc zí e nưa trên tin nhắn k còn tiếng a hay e nữa, những lúc ra chơi thường là 30p ma từ khi chuyện này xẩy ra thì she nói "ra có 1 chút" thường hay quên nt cho e bít khi ra về hay làm gì, hoàn toàn khác lúc trước rất nhiếu đó..
gần đây e đã hỏi rất nhiều về chuyện tại sao she lại như vậy, e thì cứ nghỉ là gần zô thi nên có lẽ là vậy, va cuối cùng she cũng đã nói ra, e nghe như 1 con dao đâm vào tim e, khóc rất nhiều và bùn ( dù la con trai ) she noi: " e k còn biết e có thể iu a như lúc trước đc nữa hay k " e cũng tiếp tục hỏi sao vậy, sao e lại ngỉ như vậy, và she đã nói ra câu mà e k thể nào ngờ đc, she vẫn ngỉ tới ng đó, she thíc ng đó và co chút tình cảm với ng đó.........
e đã hỏi: " tại sao e có thể làm như vậy, trong khi đó e là ng iu của a mà lại ngi đến ng khác và thíc ng, sao e nói e k còn ngỉ đến ng đó nữa mà "
she tl: " e k bít, trước kia e k tìm hiu rõ ng đó, tưởng rằng đã co ng iu rùi nện mới quen a và k ngỉ tới, e k bít sao mình lại như vậy, e xl, e thật lòng xl "
tất cả đều hỏi qua tn, e rất SHOCK!! k ngờ đc ng iu mình lại như thế này.., she noi cần time và e đã cho she time... có lẽ ngày mai time sẽ hết..
e đã năn nỉ, xl vi tất cả mọi chuyện, những sai lầm, tất cả xl về tất cả,, she chỉ có thể nói " e xl, a đứng nói nữa, vì chuyện này mà hôm rài e k học đc gì hết, e mệt lắm rùi "
e đã đến gặp she sau buổi học chiều, và đã ngồi ở công viên, e chỉ có thể nói e xl va e iu she rất nhiều, e lại khóc rùi she cũng khóc, ma e cứ vổ về năn nỉ she cũng k nói gì hết, 1 lát sau về nhà rùi she nói she khóc " vì cảm thấy co lỗi với e " nếu zậy sao she lại ngỉ tới ng đó thậm chí thíc ng đó đc nữa... hôm qua giờ she rất ít tl tn của e nữa, she nói là " e ít nt vậy thì a càng ít bùn hơn " có lẽ e đã bít đc câu tl của she vào ngày mai
cả buổi sáng hôm này she k tl dù 1tn đi nữa, e nt cũng k nhiều k ít, tại vì e quá iu she,
giờ e phải làm sao đây, mai gặp she e phải còn nói những gì, làm những gì để she k ngỉ tới ng đó và trở về với e???
hôm rài e k ăn k ngủ đc gì cũng vì she và e khóc rất nhiều
mong cả nhà giúp e càng sớm cang tốt, e thanks cả nhà trước........

rất nhớ cô ấy lắm... nhưng k bit làm sao cho ấy biết mình đang đợi... mình đang mong chờ ấy
vì trong thử thách này... trong 1 tháng k ai đc liên lạc vs nhau.. dù có nhớ bấy nhiêu cũng phải đợi qua thử thách này... hic hic

chuk thah k0g

giờ đây đã 1 tháng trôi qua.... lâu lâu trong phút giây mình chợt nhớ về she... những cũng chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm.. những dòng lệ rơi.. bao hẹn ước, bao nụ cười, còn đâu nụ hôn ấm áp, nhửng vòng tay nhẹ dịu êm
ôi mình nhớ xiếc bao,,,,
Một người khóc, một người đau, một người nhớ em đứng giữa cơn mưa chiều.
Em giờ đang trong vòng tay bên người mới kia, tình đôi tae m xem như là cơn gió
Tình chợt đến rồi lại đi, bỏ lại đây bao giấc mơ phai màu
Con đường xưa hai ta vẫn thường bước đi, mà giờ sao lẻ loi chỉ mình anh.?
Gió ơi gió vô tình đã cướp mất đi bao kỷ niệm, chính nơi đây con đường mà ngày xưa trao lời hẹn ước.
Ánh mắt em xoe tròn mái tóc buông xõa dài, ngày xưa nói chỉ thương và cần anh.
Anh sẽ thôi mơ về một hạnh phúc tương lai tốt đẹp
Vì dù có nói gì em cũng chẳng cần anh nữa
Anh sẽ cố gắng cười đểche dấu nỗi buồn
Vì anh biết rằng tim em chưa từng có anh.
Đứng lặng lẽ âm thầm nhìn bóng em xa khúât mây mờ
Nơi phía cuối con đường còn mình anh chậm chậm lê bước.
Nước mắt anh rơi rồi chắc em không biết đâu
Vì anh biết, rằng time m chưa từng có anh.
Theo cơn gió lạnh tất cả đã cuốn trôi....kỉ niệm ngày càng nhạt nhòa
mình sẽ bước đi và vẫn tiếp tục sống
Giờ đây mình đang trong thử thách tình yêu
mình mong rằng sau khi mình thành công người con gái đã thử thách mình vẫn còn đó đợi mình về bên cố ấy....
p/s: Công chúa ơi..! hoàng tử nhớ lắm.. nhưng bit sao bây giờ.. vẫn là thử thách mà hoàng tử phải vượt qua.. 1 thử thách rất đặc biệt từ công chúa, vì công chúa là ng đặc biệt mà ^^
hoàng tử mong rằng sau thi thành công.. công chúa vẩn giữ những lời hứa nhé
vì sao thử thách này hoàng tử mún gần công chúa hơn, yêu công chúa nhiều hơn, rất nhiều
rất nhiều, HÃY ĐỢI HOÀNG TỬ NGEN CỐNG CHÚA THÂN YÊU.....
Mong mọi người chúc mình thành công..
thx cả nhà trước......

thật ra nay đã 2 tuần xa she, cũng có nt hoi thăm she, nhưng bạn đã sài, níu kéo she cũng k quay lại, k niu she càng xa tui, tình cảm nửa năm cũng rất khó để quen, bao kỉ niệm v.v..
thật lòng k mún xa she nhưng mình đã k còn nhiu kéo đc nửa, she đã k còn thuộc về mình, mình đành chúc she hp bên ng ấy....
dần dần có thể mình sẽ quên đc she...dù mình rất nhớ, rất yêu she lắm, chẳng còn gì mình có thể làm ngoài chúc she hp bên nửa kia...
...........

Bạn à ! Đúng là người ta có lỗi, nhưng cô ấy không muốn nhớ tới người trước kia cũng đâu có dc, đúng không bạn ?
Bạn hãy cứ tốt với người ta ,quan tâm ng ta thật nhiều. Và chấp nhận cho ng ta quay về với ng xưa (vì bạn giữ ng ta lại cũng không dc) ,nhưng mình nghĩ ban mà làm dc zậy, ng ta xa bạn dc mới sợ đó .Quan trọng là bạn làm dc hay ko thôi ? Vì tình yêu mà ,càng giữ chặt thì ng ta càng rời xa bạn, còn bạn thả lỏng thì tình yêu đó lại gắn chặt hơn đó .Hiểu chứ bạn !
chúc bạn hạnh phúc nhé !