
Xin ý kiến mọi người về tình yêu của mình, mình đang rất khó khăn để giải quyết
Thân chào tất cả mọi người, mình đang gặp chuyện rất rối nên mình muốn được mọi người quan tâm, chia sẽ. Mình viết hơi dài để các bạn hiểu rõ và chia sẽ với mình được nhiều, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc.
Mình năm nay cũng 26 tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình yêu, mình và cô ấy đều đã có cv ổn định, bọn mình đến với nhau rất tự nhiên và lúc đầu 2 đứa rất vui vẻ với nhau, cũng đi chơi ít (cô ấy không thích đi chơi) nhưng tối nào cũng nc điện thoại rất lâu, lúc mình điện, lúc cô ấy điện. Tính cô ấy thì hơi con trai nhiều khi cũng vô tâm rồi nc ko được ngọt ngào nhưng mình rất rất thích vì sự thật thà và giản dị của cô ấy. Có lúc trước có nhiều lần cô ấy hay dùng mấy từ như: Điên à, ông nội ... mình có góp ý và cô ấy cũng bỏ, rồi có nhiều lúc mình nhắn tin chờ đến gần cả ngày không nhắn lại, rồi có bữa cô ấy tắt máy cả đêm đến sáng mai luôn làm mình liên lạc không được và rất nóng ruột, lúc mình điện lại mình cũng nói một hồi, nói chung là lúc đó nói cô ấy cũng bảo biết rồi và nói sẽ sửa dần. Nói thật là mình sống rất tình cảm nên cả ngày không nt mình không chịu được, rồi mọi chuyện tệ hơn khi mình nhiều lần nói cô ấy cả 2 bắt đầu có mâu thuẫn, lúc thì mình nói chia tay, lúc thì cô ấy nói chia tay... nhiều lần rồi đến gần đây cô ấy nói chia tay và quyết định sẽ không quay lại. Nhưng 2 đứa vẫn thi thoảng nhắn tin mình vẫn nói cả 2 nên suy nghĩ lại nên để 2 đứa có thêm cơ hội thì cô ấy cũng đồng ý. Dạo này mình cũng đã không nói gì nữa, sống thật vui vẻ để tc trở lại bình thường nhưng cô ấy lại rất hay bắt bẻ những câu nói của mình, nhiều lúc chịu oan mình cũng im cho xong, nhưng mình thật sự rất rối và đêm nào cũng suy nghĩ không biết nên làm thế nào cho tình cảm hai đứa tốt đẹp như lúc đầu.
Mình tin cô ấy không phải là người thế này thế khác trong ch tình cảm, chỉ vì tình vô tâm nên mâu thuẫn như vậy, chính vì thế mà mình muốn giải làm lành như được như trước xong rồi sẽ giải quyết mâu thuẫn sau, nhưng vì cô ấy hay bắt bẻ làm mình càng mất tự tin ... giờ mình rất cần các bạn chia sẽ, giúp đỡ để mình tìm lại được tình cảm!
Trân thành cảm ơn các bạn!!!

Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc của mình