
Yêu 1 người phải chăng lầm lỗi?
Tính đến lần này thì ko biết là lần thứ bao nhiêu rồi mà tôi vẫn còn ngu, vẫn lặp lại 1 sai lầm đau đớn. Tôi lại yêu nhầm 1 cô nàng "dễ gần".
Thực ra khi mới quen nhau, tôi đã đoán ra được 7-8 phần, cô nàng rất hay đi với trai, thậm chí để người ta ôm nếu đang vui. Nhưng lúc đó tôi chỉ cho rằng cô nàng đang thử mình thôi. Giờ thì mới biết mình đã nghĩ đúng mà đi sửa thành sai, mọi chuyện đã thực sự sáng tỏ khi tôi bắt gặp cảnh ấy. Tôi bực lắm nhưng chưa nói gì. Tôi chỉ cười 1 cái rồi bước đi thẳng.
Số tôi thật khổ, toàn gặp mấy người "dễ gần". Tất cả chuyện tình trước đây của tôi đều tan vỡ cũng vì cái tính "dễ gần" của cô bạn. Tình kết thúc, tôi luôn là kẻ nói lời chia tay, nhưng tôi lại luôn là kẻ bị bỏ rơi. Dường như với mấy cô, yêu tôi chỉ là vui đùa.
yêu một người phải chẳng lầm lỗi - Ưng Đại Vệ. Bài hát đó là tình cảnh của tôi lúc này, 1 người đến, 1 người đi. Tôi ko oán trách, vì yêu họ mà tôi nhận ra được nhiều điều: ít nói là ngu, ko dám là nhát và hiền là những thằng yếu đuối. Tuy ko phải ai cũng vậy nhưng phần lớn là thế rồi. Thật buồn vì tôi nằm trong phần lớn đó. Hôm nay thì buồn hơn khi biết mình luôn là kẻ yêu thật lòng, mà thường thì người ta thích cái gì đó thú vị hơn là 1 tấm lòng chân thật.
YÊU LÀ KHỔ, KO YÊU LÀ LỖ.
Ở học đường tôi cũng có chút vị trí, nhìn mặt tôi ko đến nỗi xấu (bạn bè nhận xét thế), nhưng con người tôi lại kém thú vị, vì thế mà cứ bị người ta sút hoài. Giờ này tôi đang phân vân: có nên yêu nữa hay ko. Ko yêu thì lại thấy trống vắng, mà yêu thì liệu có phải là 1 lỗi lầm

Yêu ko phải là lầm lổi mà mình phải biết chọn người yêu , khi yêu xác định là người đó sẽ đi cùng mình hết quãng đường còn lại . Nên bạn phải chọn lựa kỹ , biết chấp nhật nhược điểm của người đó . Và biết mong chờ người ấy quay lại . Chúc bạn vui và ơớm tìm được người như ý

tốt hơn hết,bạn hãy cứ yêu ,nhưng đừng để mình phải tiêc nuối khi chia tay ,không yêu quá nhiều ,cũng không cho đi quá nhiều ,tôi chưa có ny,nhưng mà nói thật ,nếu có ,tôi cũng chẳng ngại khi phải chia tay ,thậm chí còn thích trải qua nhiều cuộc tình ,thế thì mới vui .Đừng coi yêu là cái gì đó quá to tát ,càng chung tình càng khổ ,hãy dành nhiều thời gian cho bạn bè và nhiều tiền bạc cho xã hội ,đùng lãng phí hai thứ đó vào đàn bà
chúc vui vẻ !

Thời buổi bây giờ tìm được người chân thành dễ lắm sao? toàn là Sỏ khanh và Hồ ly tinh không, nên mọi người mỗi cảnh cứ tự diễn vai diến của mình sao cho hợp là được.