Câu hỏi

19/05/2013 18:13
Bạn có buồn không hay chia sẻ nỗi buồn nào?
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Mình buồn chứ, buồn nhiều là khác đến nỗi có một thời gian mình đã dùng nik chát là mùa thu buồn. Bây giờ mình vẫn buồn nhưng mình cho những điều đó không chỉ là buồn mà còn là khổ nữa.
Trong đạo Phật có nói con người có 8 nỗi khổ ngoài sinh , lão, bệnh, tử thì mình còn phải chịu nỗi khổ là xa người yêu và phải ỏ cạnh ngừoi mình ghét. Mình có người yêu nhưng người yêu mình ở xa và ít khi có thời gian về thăm mình có khi một tháng về dc một lần, mỗi lần mấy tiếng, ngày lễ ngày tết gì người ta dc đi chơi với người yêu còn mình chỉ nhận dc tin nhắn chúc mừng, mình buồn lắm chứ.
Bố mình có vợ 2 và lại còn đi lung tung mấy nơi nữa chứ, mọi người dều chán bố mình. Nhà mình lại mới mấy hơn 10 cây vàng, rồi mẹ thì nghĩ là bố lấy, bố thì đánh chửi mẹ, nhà mình không còn hạnh phúc nữa, mình buồn lắm chứ.
Mình có đứa em gái mà nó ương ngạnh ko nghe lời mình, mình mới nói chuyện về nó với một chú và ko ngờ là chú lại đi nói với mọi người đẻ mọi người mắng nó và nó mắng mình là con rắn độc sao ko cắn chết nó đi, sao ko để cho xe máy ngoài đường đâm chết nó đi để nó khỏi phải nhìn thấy mình nữa, mình buồn lắm chứ.
Gia đình nhà nội mình là một gia đình đè nhiều áp lực lên nhà mình nhất, các chú giàu có, bố ko giỏi làm ăn như các chú, kinh tế phụ thuộc vào các chú vì vậy các chú cũng coi thường nhà minh, mình buồn lắm chứ.
Mấy hôm nay đây người yêu mình ốm mà mình ko thể ra thăm ,mình buồn lám chứ.
Mình xin đi làm nhưng dạo này công ty ko có việc mình ko thể đi làm kiếm tiền mình cũng rất buồn.
Năm cuối rồi bài vở ngập đầu mà mình học chẳng ra đau với đâu cả, ko biết ra trừong bằng gì đây.
Ôi hình như mình ko thể ko buồn vì cái này hay cái khác, lúc nao mình cũng có cái để mà buồn đc, chắc mình sẽ chết ngập trong nỗi buồn mất.
Trong đạo Phật có nói con người có 8 nỗi khổ ngoài sinh , lão, bệnh, tử thì mình còn phải chịu nỗi khổ là xa người yêu và phải ỏ cạnh ngừoi mình ghét. Mình có người yêu nhưng người yêu mình ở xa và ít khi có thời gian về thăm mình có khi một tháng về dc một lần, mỗi lần mấy tiếng, ngày lễ ngày tết gì người ta dc đi chơi với người yêu còn mình chỉ nhận dc tin nhắn chúc mừng, mình buồn lắm chứ.
Bố mình có vợ 2 và lại còn đi lung tung mấy nơi nữa chứ, mọi người dều chán bố mình. Nhà mình lại mới mấy hơn 10 cây vàng, rồi mẹ thì nghĩ là bố lấy, bố thì đánh chửi mẹ, nhà mình không còn hạnh phúc nữa, mình buồn lắm chứ.
Mình có đứa em gái mà nó ương ngạnh ko nghe lời mình, mình mới nói chuyện về nó với một chú và ko ngờ là chú lại đi nói với mọi người đẻ mọi người mắng nó và nó mắng mình là con rắn độc sao ko cắn chết nó đi, sao ko để cho xe máy ngoài đường đâm chết nó đi để nó khỏi phải nhìn thấy mình nữa, mình buồn lắm chứ.
Gia đình nhà nội mình là một gia đình đè nhiều áp lực lên nhà mình nhất, các chú giàu có, bố ko giỏi làm ăn như các chú, kinh tế phụ thuộc vào các chú vì vậy các chú cũng coi thường nhà minh, mình buồn lắm chứ.
Mấy hôm nay đây người yêu mình ốm mà mình ko thể ra thăm ,mình buồn lám chứ.
Mình xin đi làm nhưng dạo này công ty ko có việc mình ko thể đi làm kiếm tiền mình cũng rất buồn.
Năm cuối rồi bài vở ngập đầu mà mình học chẳng ra đau với đâu cả, ko biết ra trừong bằng gì đây.
Ôi hình như mình ko thể ko buồn vì cái này hay cái khác, lúc nao mình cũng có cái để mà buồn đc, chắc mình sẽ chết ngập trong nỗi buồn mất.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip